Giải taekwondo vô địch châu Á 2012: Ngày buồn của taekwondo VN

11/05/2012 08:42 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Ngày thi đấu áp chót hôm qua thật sự là ngày buồn của đoàn VĐV chủ nhà. “Mở hàng” cho thất bại của taekwondo VN hôm qua là ở hạng cân dưới 57 kg dành cho nữ, khi võ sĩ Nguyễn Thị Mỹ Tiên thua đậm trước võ sĩ Feng Xiao (Macau).

Tiếp đó, nhà vô địch SEA Games 26 hạng cân 87 kg, võ sĩ Dương Thanh Tâm, gây thất vọng trong trận tiếp võ sĩ người Philippines Samuel Thomas. Nhập trận khá tự tin, Thanh Tâm không tấn công ào ạt mà thận trọng di chuyển và tung ra những cú phản đòn, một trong số đòn đánh đó đã trúng đích giúp anh vượt lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, sau đó Thanh Tâm đã bị đối thủ Samuel Thomas dồn ép và liên tiếp ghi điểm để vượt lên dẫn 2-1 trong hiệp 2.

Sang hiệp 3, với sự thận trọng quá mức cộng với tâm lý thiếu tự tin, mặc cho HLV thúc giục, Thanh Tâm không thể tung ra bất kỳ một đòn đánh trúng đích nào, đành thua cuộc với tỷ số 2-1.


Lê Huỳnh Châu (trái) đã không thể làm nên bất ngờ trước võ sỹ Hàn Quốc có trình độ vượt trội. Ảnh: Báo Thể thao TP.HCM.

Ở hạng cân trên 70 kg, võ sĩ Nguyễn Văn Sơn gặp võ sĩ Masoud của Iran. Trận đấu diễn ra rất kịch tính. Văn Sơn đã có khởi đầu suôn sẻ ngay phút đầu tiên, khi cú đá vòng cầu của anh  trúng mặt đối thủ và ghi 3 điểm.

Tuy nhiên, do phòng thủ sơ hở, Văn Sơn đã liên tục bị đối phương  phản đòn ghi điểm. Võ sĩ Iran liên tục dẫn trước Văn Sơn và kết thúc trận này với tỷ số 7-6.

Kết thúc buồi sáng ngày thi đấu thứ 2, 3 võ sỹ của VN đều bị loại. Vận đen tiếp tục đeo bám đoàn chủ nhà vào buổi chiều. Được miễn trận mở màn, Diệu Linh, niềm hy vọng của taekwondo VN ở Olympic London 2012, được vào thẳng vòng tứ kết và đối đầu với võ sỹ Seon Hwang Kyung. Tuy nhiên, trước võ sĩ người Hàn Quốc có đẳng cấp vượt trội, dù rất cố gắng nhưng Diệu Linh hoàn toàn bị áp đảo trong cả 3 hiệp đấu.

Tỷ số thua cách biệt 1-5 đã nói lên sự thua kém hoàn toàn của võ sĩ chủ nhà so với VĐV Hàn Quốc. Vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện sau trận thua này của Diệu Linh nếu cô muốn gặt hái thành công ở đấu trường Olympic sắp tới.

Võ sĩ của nước chủ nhà thi đấu cuối cùng trong ngày là Nguyễn Thanh Thảo ở hạng cân dưới 67 kg. VĐV từng đoạt HCĐ SEA Games 26 vớt vát danh dự cho nước chủ nhà bằng chiếc HCĐ ở nội dung này.

Đây là chiếc huy chương có phần may mắn vì Thanh Thảo được đặc cách vào thẳng tứ kết và chỉ gặp đối thủ yếu người Myanmar. Trong trận đấu đó, Ywet Wah Htun bị dẫn trước rồi sau đó đã gặp chấn thương và không thể thi đấu tiếp.

Vào đến bán kết, Thanh Thảo chấp nhận dừng bước trước VĐV Chia Chia Chuang (Đài Loan) với tỷ số thua 13-1 và hài lòng với chiếc HCĐ.

Trước đó một ngày, Lê Huỳnh Châu, niềm hy vọng khác của taekwondo VN ở Olympic London 2012, đã xuất sắc đánh bại ĐKVĐ Asian Games 16 Chen Yang Wei 2-1 trong trận tứ kết. Vào đến bán kết, Huỳnh Châu gặp lại Lee Dae Hoon, võ sĩ rất mạnh người Hàn Quốc đã vượt qua anh ở bán kết giải VĐTG 2011.

Dù rất nỗ lực nhưng với sức mạnh vượt trội của VĐV sinh ra ở xứ sở của môn võ này, Huỳnh Châu cũng đành thất thủ trước Lee Dae Hoon và chấp nhận chiếc HCĐ ở hạng cân dưới 58 kg.

Ở nội dung dưới 49 kg nữ, võ sĩ Doãn Thị Hương Giang đã làm nên bất ngờ lớn khi vượt qua võ sĩ Hàn Quốc Park Ji Hea bằng chiến thắng vàng trong hiệp đấu phụ cuả trận bán kết. Tuy vậy, trong trận chung kết gặp võ sĩ Shu Chu Yang, Hương Giang đã không thể kéo dài bất ngờ khi thất thủ 1-3 và chấp nhận tấm HCB.

Sau 5 ngày thi đấu ở giải trẻ và giải vô địch đối kháng châu Á, taekwondo VN vẫn chưa hoàn thành mục tiêu một tấm HCV ở nội dung này khi chỉ đạt 2 HCĐ và 1 HCB. Hôm nay (11/5) sẽ là ngày thi đấu cuối cùng và VN có 3 võ sĩ tham gia tranh tài. Trọng trách lấy vàng về cho đoàn VN còn lại 3 cái tên là Đinh Quang Đức, Hà Thị Nguyên và Nguyễn Trọng Cường.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm