Giải quần vợt Trung Quốc mở rộng 2014: Điểm hẹn của các siêu sao

01/10/2014 13:57 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Quần vợt Trung Quốc vừa tạm biệt một tượng đài (Li Na), nhưng trong những ngày này, họ được an ủi bởi đã tận mắt chứng kiến tài năng của rất nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới khác.

Tuần trước, giải Thâm Quyến mở rộng đã chứng kiến sự hồi sinh của Andy Murray sau 15 tháng trời khô hạn danh hiệu. Tại Vũ Hán, 9 tay vợt trong top 10 thế giới đã tề tựu đông đủ (người vắng mặt duy nhất là Li Na - vừa giải nghệ). Tuần này tâm điểm của mọi sự chú ý là giải China Open, diễn ra tại Bắc Kinh, với tổng số tiền thưởng xấp xỉ 8 triệu USD cho hai nội dung nam và nữ.

Sự trở lại của Big Two

Rafael Nadal đã trở lại sau hơn ba tháng vật lộn với chấn thương, Novak Djokovic quyết tâm gạt đi nỗi buồn tại Tây bán cầu. Và cả hai tay vợt hàng đầu thế giới đều đang mở màn China Open một cách suôn sẻ.

Hơn ba tháng kể từ khi chấn thương cổ tay phải và bị Nick Kyrgios loại ở vòng 4 Wimbledon, Nadal đã tái xuất tương đối ấn tượng bằng chiến thắng 6-4, 6-0 trước đối thủ quen thuộc Richard Gasquet. Quãng thời gian nghỉ dường như không mấy ảnh hưởng đến Rafa khi anh chỉ mất 78 phút để vượt qua đối thủ người Pháp, với hiệu suất 73% ở những pha giao bóng một. Đó là chiến thắng thứ 13 của Nadal trước Gasquet trong tổng cộng 13 lần đối đầu.

Trước khi dính chấn thương, Nadal đã vô địch ở Roland Garros (thắng Djokovic), Madrid Masters (Nishikori), Rio de Janeiro (Dolgopolov) và Doha (Monfils). Đánh bại Gasquet, anh đã có chiến thắng thứ 45 ở mùa giải này, và đó có thể là khởi đầu cho danh hiệu thứ 5 trong năm. Nadal ra mắt ở Bắc Kinh năm 2005 và lập tức vô địch (thắng Guillermo Coria). Còn bây giờ sẽ là mục tiêu đòi nợ với Djokovic, người đã đánh bại anh để đăng quang tại đây hồi năm ngoái. Trước mắt, đối thủ của anh tại vòng hai là Peter Gojowczyk, người vừa gây sốc khi hạ “tòa tháp 2m11” Ivo Karrlovic với tỷ số 6-4, 2-6, 7-5.

Trong khi đó, đây mới là trận đầu tiên của Djokovic kể từ khi gục ngã trước Kei Nishikori ở bán kết US Open 2014. Tay vợt người Serbia còn “đánh nhanh, thắng nhanh” hơn cả Nadal khi chỉ mất 64 phút để hạ Guillermo Garcia-Lopez. Trong trận đấu một chiều này, Djokovic thậm chí tận dụng thành công cả 6 cơ hội giành breakpoint.

Chiến thắng này tiếp tục thể hiện cái duyên của Djokovic với Bắc Kinh. Anh đã 4 lần đăng quang tại đây (2009 - thắng Cilic, 2010 - Ferrer, 2012 - Tsonga, và 2013 - Nadal), với thành tích tuyệt đối: 20 thắng - 0 thua. Đối thủ của Nole ở vòng hai là Vasek Pospisil, người mà anh từng đánh bại 3-0 trong lần chạm trán duy nhất ở bán kết Davis Cup 2013.

Bản lĩnh Serena

Serena Williams đến Bắc Kinh với nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch, và màn ngược dòng ngoạn mục trước Silvia Soler-Espinosa đã minh chứng cho bản lĩnh của tay vợt nữ số một thế giới này.

Tuần trước, Serena đã phải rút lui ngay tại vòng một giải Vũ Hán mở rộng vì bị sốt virus và không thể đòi món nợ trước Alize Cornet, người từng đánh bại cô ở Wimbledon và Dubai trong năm nay. Tại Bắc Kinh, những tưởng tay vợt người Mỹ sẽ tiếp tục gây thất vọng khi khởi đầu khá tệ trước Sílvia Soler-Espinosa (hạng 69 WTA). Serena bị dẫn tới 5-0 và đối mặt với 3 setpoint, song bằng bản lĩnh và nỗ lực tuyệt vời, cô đã giành thắng lợi 7 game liên tiếp để thắng ngược lại với tỷ số 7-5. Sang set thứ hai, thế trận trở nên dễ dàng hơn nhiều cho Serena với chiến thắng 6-2. Đối thủ của cô ở vòng hai là Pironkova, người vừa loại Kirilenko 6-4, 6-1.

Trong ngày hôm qua, cô chị của Serena Williams là Venus đã ghi tên mình vào vòng 3 sau khi loại Caroline Garcia 6-4, 6-3. Những hạt giống đáng chú ý như Simona Halep (2), Petra Kvitova (3), và Sharapova (4) cũng đều mở màn thành công. Nỗi thất vọng lớn nhất là Radwanska (5), khi cô gác vợt 4-6, 4-6 trước Roberta Vinci ở vòng hai. 

Giải Nhật Bản mở rộng: Wawrinka thua sốc

Một cơn địa chấn thực sự đã diễn ra ở Tokyo: hạt giống số một Stanislas Wawrinka đã bất ngờ gác vợt 5-7, 2-6 trước đối thủ ít tên tuổi Tatsuma Ito. Tay vợt hạng 103 thế giới này chỉ được tham dự nhờ suất đặc cách dành cho chủ nhà, nhưng đã tự tin áp đặt lối chơi và giành chiến thắng thuyết phục trước nhà đương kim vô địch Australian Open. Đây là lần đầu tiên, Ito đánh bại một tay vợt nằm trong top 5 thế giới.

Wawrinka (hạng 4 ATP) đến Tokyo để kiếm điểm dự ATP World Tour Finals. Anh sẽ đạt mục tiêu ấy nếu lọt vào chung kết. Nhưng bây giờ thì anh sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Đây cũng là lần đầu tiên, Wawrinka thua một tay vợt ngoài top 100, kể từ tháng 6/2013, khi anh gục ngã trước Nicolas Mahut (240) ở chung kết giải Topshelf Open.


Phương Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm