Gala giải Quả bóng Vàng: Kỷ nguyên Messi, kỷ nguyên của sự nhàm chán

14/01/2014 08:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu những người yêu điện ảnh trên toàn thế giới đắm say trước những lễ trao giải hoành tráng như Oscar, Quả cầu Vàng thì người hâm mộ bóng đá lại mong ngóng có cảm xúc tương tự khi dõi theo Gala Quả bóng vàng FIFA.

Thế nhưng, 3 năm kể từ khi hợp nhất hai giải thưởng Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, sự kiện được chờ đợi nhất làng túc cầu vẫn rập khuôn và tạo cảm giác nhàm chán.

Kịch bản như cũ

Kể từ năm 2010 đến nay, kịch bản của Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA không có gì thay đổi. Người hâm mộ có thể đoán trước format của buổi lễ như sau.

Đầu tiên, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter sẽ lên sân khấu, có một bài phát biểu ngắn gọn về sự kiện này. Tiếp theo đó hai MC sẽ bước ra dẫn dắt sự kiện cho tới khi kết thúc. Giữa chương trình, Chủ tịch Blatter sẽ xuất hiện trên sân khấu hai lần nữa, một là khi trao giải Thành tựu và một lần là ở phần cuối chương trình, khi tên của Cầu thủ xuất sắc nhất được xướng lên.

Âm nhạc sẽ xen kẽ giữa các hạng mục trao giải và đa phần chúng đều khiến khán giả thấy... buồn ngủ. Nghệ sĩ ít tên tuổi, chính xác hơn chưa mang tầm quốc tế. Đôi khi họ lại chọn gala làm nơi để giới thiệu tác phẩm mới của mình nên chương trình thử nghiệm âm nhạc này có vẻ không còn phù hợp với một lễ trao giải danh tiếng làng thể thao.

Điển hình là Amy MacDonald tại gala năm 2012. Nữ ca sĩ người Scotland này đã chọn sân khấu tại Zurich làm nơi giới thiệu ca khúc Slow It Down trong album mới Life In A Beautiful Light. Sau màn biểu diễn, cô được chỉ định trao giải luôn cho danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm.

Năm 2011, người hâm mộ ngơ ngác với màn biểu diễn của nhóm nhạc được cho là nổi tiếng ở Thụy Sĩ nhưng không tên trên thế giới, Tinkabelle với single The Man I Need. May mắn cho ban tổ chức gala là ca khúc Stay The Night của James Blunt đã phần nào vớt vát lại khâu âm nhạc trong cả buổi lễ.

Shakira là khách mời trong sự kiện năm đó nhưng trái với kỳ vọng của người hâm mộ, nữ ca sĩ Colombia chỉ lên bục trao giải chứ không tham gia biểu diễn.

Mô típ phát biểu của gala cũng đã quá cũ. Người lên trao giải phát biểu, rồi mở phong bì, đến lượt người thắng cuộc phát biểu. Nội dung cũng chỉ xoay quanh việc “cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng đội”...

MC - Sự khác biệt

Không phải FIFA không nỗ lực thay đổi để gala trở nên sôi động và ấn tượng hơn nữa trong lòng người hâm mộ. Thế nhưng, nó mới chỉ dừng lại ở con người (cụ thể là MC, danh sách người trao các hạng mục giải thưởng) chứ chưa mang tính toàn diện.

Năm 2011, FIFA quyết định chọn lựa Ruud Gullit và MC xinh đẹp Kay Murray dẫn chương trình thay cho cặp đôi nhà báo Pedro Pinto (CNN) và Carol Manana (SAB Sports) của năm trước đó. Ruud Gullit là cựu huyền thoại của bóng đá Hà Lan, đầu quân cho nhiều đội bóng lớn trong sự nghiệp; còn Kay Murray là MC xinh đẹp, có 6 năm sản xuất chương trình cho Real Madrid TV và hợp tác với một số kênh thể thao khác. Chí ít, Gullit và Kay cũng tạo ra được hiệu ứng khác biệt so với hai người tiền nhiệm. Bởi thành công đó, họ tiếp tục được lựa chọn dẫn chương trình cho gala năm 2012.

FIFA cũng tỏ ra khá thức thời trong khâu lựa chọn MC. Sau hiệu ứng của Fernanda Lima tại lễ bốc thăm chia bảng World Cup, cơ quan này mời luôn Lima dẫn chương trình cho gala tại Zurich. Một quyết định đúng đắn. Ngay khi đặt chân tới đất Thụy Sĩ, Lima đã được dư luận và báo chí săn đón. Hình ảnh của cô trước buổi gala được cập nhật liên tục trên mạng xã hội. Qua Twitter, FIFA cũng đăng tải hình ảnh của Lima để tạo sức hút trước buổi lễ.

Có Lima, dư luận sẽ chú tâm hơn vào diện mạo, trang phục của cô và chí ít cũng gác qua việc bàn tán về màn biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng trong biên giới Brazil, Marca Sway hay phát biểu với giọng điệu lê thê của Chủ tịch Blatter.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm