FIA treo số xe 17 của Jules Bianchi

22/07/2015 10:25 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Sự ra đi đầy đau đớn của tay đua người Pháp Jules Bianchi là một tổn thất của F1 nói riêng và người hâm mộ tốc độ nói chung. Liên đoàn đua xe thế giới (FIA) cũng đã đưa ra quyết định treo số xe 17 của anh trong tương lai để tưởng nhớ.

Tay đua 25 tuổi người Pháp Jules Bianchi qua đời cuối tuần trước sau 9 tháng điều trị chấn thương não nghiêm trọng từ vụ tai nạn ở chặng đua Nhật Bản hồi tháng 10 năm ngoái. Tai nạn của Bianchi xảy ra vào cuối cuộc đua tại Suzuka. Lúc ấy trời mưa và đường khá trơn, xe của Bianchi đã trượt khỏi đường đua và lao vào một cần cẩu di động đang chuyển chiếc xe Sauber của tay đua Adrian Sutil, người bị tai nạn 1 vòng trước đó. Chiếc cần cẩu gần như đã nghiến nát hoàn toàn chiếc xe của Bianchi.

“Số xe của F1 được lựa chọn bởi sở thích của mỗi cá nhân. FIA tin rằng việc treo số xe 17 của Jules Bianchi là một hành động hợp lý và rất đáng làm. Số 17 sẽ không được sử dụng trong các cuộc đua của F1 nữa”, Chủ tịch FIA, Jean Todt, thông báo trên trang web chính thức của cơ quan quản lý này.

Thông báo của Todt được đưa ra sau khi cựu Chủ tịch Ferrari Luca di Montezemolo tiết lộ rằng đội đua Ý đã lên kế hoạch chiêu mộ Bianchi về với họ để thay thế cho Kimi Raikkonen trong tương lai.

“Jules Bianchi đã là một phần của chúng tôi. Cậu ấy là thành viên của gia đình Ferrari và chúng tôi sẽ chọn cậu ấy trong tương lai khi hợp đồng với Raikkonen hết thời hạn. Jules đạt đẳng cấp thế giới với sự chính xác, tốc độ. Cậu ấy cũng rất gắn kết với Ferrari”, Di Montezemolo phát biểu trên Sky Sports Italia.

Di Montezemolo, người đã rời Ferrari vào cuối năm ngoái, nói thêm: "Một số phận cay đắng đã đưa cậu ấy đi mất. Bây giờ chúng tôi phải chịu một khoảng trống to lớn và thật nặng nề. Tôi rất thân với gia đình của Jules. Chúng tôi đã mất đi một người bạn tuyệt vời. Jules sẽ luôn được nhớ đến trong tim mọi người”.

Bianchi đã rơi vào trạng thái hôn mê kể từ sau vụ tai nạn khủng khiếp trong một cơn mưa ở Suzuka và trở thành tay đua F1 đầu tiên tử nạn trên đường đua kể từ năm 1994 khi huyền thoại Ayrton Senna thiệt mạng ở San Marino.  

Tay đua người Pháp lúc đó đang thi đấu cho đội Marussia (hiện giờ đã đổi tên thành Manor) nhưng cũng đã có mối quan hệ thân tình với Ferrari.

Bianchi đã thi đấu cả thảy 34 cuộc đua trong 2 mùa giải 2013 và 2014. Anh là người đã ghi điểm số đầu tiên cho đội Marussia khi về thứ 9 ở chặng đua Monaco năm ngoái. Đội đua này cũng chia sẻ sự đau buồn trên Twitter: “Chúng tôi thực sự bàng hoàng và suy sụp khi mất đi Jules. Cậu ấy đã chiến đấu trên giường bệnh một thời gian dài. Chúng tôi luôn coi sự có mặt của Jules trong đội là 1 đặc ân”.  

Bianchi ra đi tại Bệnh viện trung tâm Hospitalier Universitaire ở quê nhà Nice, nơi anh điều trị 9 tháng qua kể từ sau vụ tai nạn tại Nhật.

Đám tang của Bianchi

Đám tang của Bianchi được tổ chức tại thành phố quê nhà Nice vào hôm qua với sự có mặt của gia đình anh, chủ tịch FIA Jean Todt, con trai Nicolas, người quản lý của Bianchi ở F1 và các lãnh đạo của đội đua Manor.

Vijay Mallya, Chủ tịch Force India, cũng vừa trở thành một nhân vật F1 mới nhất gửi lời thương xót đến Bianchi. Trong một lời chia sẻ, ông đã nói về Bianchi với các cụm từ “một tài năng phi thường”, “một người bạn tốt”. Chặng đua tại Hungary cuối tuần này hứa hẹn sẽ là một ngày u ám sau cái chết của Bianchi.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm