Federer: 'Tôi không có cơ hội vô địch năm nay. Tốt hơn hết là nên dừng lại'

07/09/2017 15:04 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Roger Federer đã không thể vượt qua được “Tòa tháp Tandil” khi thất bại sau 4 set với tỷ số 5-7, 6-3, 6-7(8-10) và 4-6. Trận Chung kết sớm mà ai cũng mong chờ sẽ diễn ra giữa Nadal và Federer cũng vì thế mà không thể trở thành sự thật.

Trận Bán kết giữa Roger FedererRafael Nadal đã không thể trở thành sự thật, bởi một yếu tố bất ngờ mang tên Juan Martin del Potro. Trong khi Nadal đã không tốn quá nhiều công sức để đánh bại hiện tượng Audrey Rublev với tỷ số 6-1, 6-2, 6-2, thì ở trận Tứ kết còn lại, Federer đã không thể vượt qua nổi “Tòa tháp Tandil” sau 4 set đấu đầy kịch tính.

DelPo đã có khởi đầu thuận lợi ở set đấu đầu tiên với chiến thắng 7-5, tuy nhiên, ở set đấu sau đó, Federer đã đưa trận đấu về thế cân bằng với chiến thắng 6-3. Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã hoàn toàn thay đổi sau loạt tie-break ở set thứ 3. Sở hữu những cú đánh có vận tốc lên tới 210 km/h, DelPo dễ dàng khuất phục Federer ở loạt đấu súng với tỷ số 7-6(10-8).

Chú thích ảnh
Federer đã không thể vượt qua được "Tòa tháp Tandil"

Ở set đấu thứ 4, 2 tay vợt giằng co nhau ở từng game đấu, tuy nhiên, đến game thứ 5, Federer đã bất ngờ để mất break, tạo điều kiện cho đối thủ vươn lên và giành chiến thắng với tỷ số 6-4.

Phát biểu sau trận đấu, tay vợt người Argentina chia sẻ: “Tôi cho rằng mình đã chơi một trận tốt nhất kể từ đầu mùa giải cho tới giờ. Mọi pha bóng đều được gọt giũa thật hoàn chỉnh. Tôi đã giao bóng tốt, và có lẽ là tôi xứng đáng với chiến thắng.

Nhưng thú thực, tôi nghĩ rằng tôi đã may mắn mới có thể giành chiến thắng trước anh ấy. Tôi đã mắc một vài lỗi, và việc mắc lỗi trước Federer là một sai lầm thực sự. Tuy nhiên, may mắn thay là tôi đã có một kết quả như mong muốn”.

Del Potro tái ngộ Roger Federer: Flushing Meadows và ký ức ngọt ngào của Delpo

Del Potro tái ngộ Roger Federer: Flushing Meadows và ký ức ngọt ngào của Delpo

Một trong những cặp đấu tứ kết tại US Open năm nay sẽ là cuộc chạm trán của 2 cái tên được yêu mến bậc nhất làng quần vợt. Đây sẽ là dịp để người ta kiểm chứng ai mới là “đứa con cưng” của người hâm mộ ở thời điểm hiện tại, Juan Martin del Potro hay Roger Federer.

Nói về cuộc chạm trán với Nadal ở trận Bán kết, DelPo cho biết: “Tôi cũng đã từng đối mặt với anh ấy hồi năm 2009, và kết quả cũng như ở trận với Federer. Vì thế, tôi hy vọng lịch sử sẽ lặp lại. Năm nay, Rafa đã có một mùa giải thành công. Anh ấy là tay vợt số 1 thế giới, nhưng tôi thì lại có cái duyên trên đất Mỹ, nên tôi nghĩ rằng mọi điều đều có thể xảy ra. Tôi hạnh phúc khi được thi đấu nơi đây, và tôi rất vui vì nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía những người hâm mộ. Tôi biểt rằng, fan của Rafa sẽ rất đông, nhưng tôi mong rằng, những người hâm mộ của tôi sẽ tiếp thêm cho tôi nguồn động lực to lớn, một lần nữa.

Chú thích ảnh
DelPo: "Tôi may mắn mới có thể thắng Federer"

Thật không thể tin nổi rằng tôi có thể lọt tới trận Bán kết của một giải Grand Slam sau từng ấy những chấn thương, sau từng ấy lần phẫu thuật. Nhưng New York là thành phố yêu thích của tôi, là nơi không thể tuyệt vời hơn để chơi quần vợt”.

Hòa chung với niềm vui chiến thắng của Del Potro, Federer cũng thừa nhận rằng đối thủ của anh đã rất xứng đáng khi giành được tấm vé vào vòng Bán kết. Chia sẻ với báo giới, Federer cho biết: “Việc lọt tới vòng Tứ kết cũng là một niềm vui đối với riêng tôi. Tôi không cảm thấy thất vọng, mà thực sự, tôi rất hạnh phúc. Thất bại này chỉ là một điều kém may mắn đối với tôi, vì anh chàng tôi đối đầu trong ngày hôm nay đã cống hiến một trận đấu quá hay. Juan Martin xứng đáng với chiến thắng, và tôi cho rằng anh ấy sẽ có cơ hội để đánh bại Rafa.

Chú thích ảnh
Federer: "DelPo có thể đánh bại Rafa"

Tôi thấy rằng, với phong độ như của tôi ở giải đấu này, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không có cơ hội để lên ngôi vô địch. Vì thế, tốt hơn hết là tôi nên dừng lại, và nhường cơ hội cho một người nào đó có thể làm tốt hơn những gì mà tôi đã làm”.

Federer có lẽ đang muốn nhắc tới việc tái phát chấn thương lưng tại Rogers Cup. Quả thật, dường như tay vợt 36 tuối đã phải nén đau đớn để tham dự US Open, với những màn khởi động chậm chạp hơn thường lệ. Và đúng như anh nói, việc lọt tới vòng Tứ kết đã là một sự thành công, và một niềm vui nho nhỏ đối với một tay vợt vừa mới bước sang tuổi 37 cách đây chưa đầy một tháng.

T.Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm