Federer nên tập trung vào Wimbledon

18/04/2015 13:11 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Lựa chọn khôn ngoan nhất của Federer trong kế hoạch chinh phục Grand Slam thứ 18 có lẽ là tập trung sức lực cho Wimbledon, giải đấu mà anh có biệt danh “Ông vua sân cỏ”.

Chúng ta đã qua kỷ nguyên Roger Federer, rồi Rafael Nadal, giờ là thời của Novak Djokovic. Nhưng sự bền bỉ và ổn định phi thường của Federer vẫn giúp anh đứng thứ 2 thế giới. Bởi vậy, người ta vẫn luôn đặt kỳ vọng vào FedEx. Từ đầu mùa giải tới nay, Federer thi đấu 5 giải và vô địch 2 lần (cùng 1 lần vào chung kết Indian Wells và chỉ thua Djokovic tại đó). Việc để Gael Monfils dễ dàng đánh bại tại Monte Carlo dù đã có thời gian nghỉ khi không dự Miami Masters (với mục đích tập trung cho các giải đất nện) có thể đã khiến Federer thất vọng.

Nhưng nó cũng nói lên một thực tế rằng đất nện chưa và có lẽ không bao giờ là miền đất hứa của Federer. Hẳn là nếu tay vợt người Thụy Sĩ chưa từng lên ngôi vô địch Roland Garros và vẫn khao khát 1 lần được thỏa ước nguyện đó thì đi một nhẽ. Nhưng gần như vinh quang nào anh cũng đã nếm mùi rồi, vậy thì ở tuổi 33, có lẽ sẽ là khôn ngoan hơn nếu Federer dành sức và thời gian cho những giải đấu mà mặt sân phù hợp với anh hơn chăng?

Federer chưa bao giờ lên ngôi ở Monte Carlo sau 4 lần vào chung kết. Và thông thường, những giải đất nện Masters 1000 chỉ là liều kích thích hữu hiệu cho các tay vợt lớn hướng tới Roland Garros – nơi mà Federer từng là một người chiến thắng. Nhưng ngay cả ở thời đỉnh cao, Federer cũng chưa bao giờ tỏ ra quá xuất sắc tại những mảnh đất này. Thế nên, thay vì tập trung cho Roland Garros, Wimbledon có thể là một lựa chọn đúng đắn hơn cho Federer.

Với 7 lần từng lên ngôi tại All England Club, Federer được đánh giá là ‘ông vua sân cỏ’ mọi thời đại. Và nếu như khao khát muốn giành thêm danh hiệu Grand Slam thứ 18 vẫn còn mạnh, Federer hẳn rõ hơn ai hết Wimbledon là cơ hội lớn, rõ ràng nhất mà anh có thể có, chứ không phải Roland Garros, nơi ít hy vọng nhất mà tiềm tàng nguy cơ dính chấn thương rất cao.

Lợi thế của Federer là người hâm mộ luôn hy vọng vào anh song những áp lực thì không còn nữa. Họ hiểu rằng, nếu như anh còn thắng và chinh phục những đỉnh cao, đó là câu chuyện thần kỳ. Còn nếu anh phải chấp nhận những thất bại, thì đó cũng là lẽ dễ hiểu ở đời với một người đàn ông đã 33 tuổi và có tới 4 đứa con. Tuy nhiên, dù thế nào, khi chúng ta vẫn còn được thấy ‘quý ông quần vợt’ còn chơi bóng, đó đã là một điều tuyệt vời rồi.

Kết quả tứ kết Monte Carlo Masters

Monfils (14) - Dimitrov (9) 6-1, 6-3

Berdych (6) - Raonic (4) 5-2 (Raonic bỏ cuộc vì chấn thương)

Djokovic (1) - Cilic (8) 6-0, 6-3

Nadal (3) - Ferrer (5) 6-4, 5-7, 6-2

Vòng bán kết (từ 17h00 trên TTTV HD)

Berdych (6) - Monfils (14)

Djokovic (1) - Nadal (3)


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm