EURO có thể thiếu Thụy Điển, nhưng không thể thiếu… Ibra?

14/11/2015 18:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nghe thật nghịch nhĩ, nhưng sau thời của Henrik Larsson và Tomas Brolin, bóng đá biết đến Thụy Điển thông qua Zlatan Ibrahimovic thay vì ngược lại. Đội tuyển Thụy Điển không phải đối tượng cần phải có mặt ở một giải đấu lớn như EURO 2016, nhưng những cá nhân như Zlatan Ibrahimovic thì luôn cần.

Ibrahimovic đã nói toẹt sự thật ấy sau trận play-off  World Cup 2014 mà đội tuyển Thụy Điển của anh thất bại 2-4 trước đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo. Ronaldo ghi 4 bàn, Ibrahimovic ghi 2 bàn, Bồ Đào Nha thắng Thụy Điển chung cuộc sau 2 lượt trận với tỉ số 4-2. Ronaldo sau đó giành Quả bóng Vàng FIFA, còn Ibrahimovic ở nhà. Ibraihmovic nói: “Dĩ nhiên, tôi thất vọng vì không được thi đấu ở World Cup. Chắc chắn, Wolrd Cup mà không có tôi thì chẳng còn đáng xem”.

World Cup thì vẫn đáng xem, nhưng thật sự nhạt nhẽo hơn khi không có những cầu thủ như anh. Messi vào chung kết, nhưng anh không phải người có thể tạo ra tranh cãi như Zidane năm 2006. Ronaldo bị loại sớm từ vòng bảng. Franck Ribery chấn thương. Đội tuyển Tây Ban Nha bị loại sớm. Những cầu thủ tài năng và gây tranh cãi nhất đều không thể gắn bó đến cùng với giải bóng đá, trên lý thuyết là lớn nhất hành tinh.

Người Thụy Điển có bài hát quốc ca riêng

Ibrahimovic, con trai của một người cha Serbia theo đạo Hồi và một người mẹ Croatia theo đạo Thiên Chúa, sống tại một khu toàn người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Nam Tư (cũ), Somalia… không thể nói một thứ tiếng Thụy Điển hoàn hảo, nhưng lại là niềm tự hào của Thụy Điển.

Năm 2012, từ điển quốc gia Thụy Điển thêm từ “Zlatan” (tên của Ibra), mô tả từ này phát âm như từ gốc tiếng Pháp “Zlataner” có nghĩa là: “Hủy diệt đối phương ở trong lẫn ngoài sân cỏ”.


Ibra là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển Thụy Điển, khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất

Ibra là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển Thụy Điển, khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất (109 lần, gấp hơn 2,5 lần người xếp thứ 2 là Sven Rydell, 43 lần) và từ ngày ra mắt đã ghi 1/3 tổng số bàn thắng của đội tuyển quốc gia (59 trên tổng số 183 bàn).

Anh có quyền năng như một vị Thánh. Người không cần phải hát quốc ca trước mỗi trận đấu, vì  “bài hát đó thật chán”. Tháng 10 năm nay, bản cover ca khúc quốc ca “Du Gamla, Du Fria” của Ibrahimovic đạt giải thưởng vàng với 3 triệu lượt nghe. Bài hát cũ được thể hiện bằng giọng nam opera hùng tráng. Bài hát mới của Ibra trên nền nhạc điện tử mềm mại như một ca khúc pop-ballad. Đầu năm 2014, hãng xe hơi Volvo Cars của Thụy Điển trả cho Ibra hơn 11 triệu euro để dùng ca khúc quốc ca bản mới làm nền cho một quảng cáo xe hơi của họ, với slogan: “Sản xuất từ Thụy Điển”.

Ibrahimovic lần thứ 10 giành danh hiệu 'Cầu thủ Thụy Điển xuất sắc nhất năm'

Ibrahimovic lần thứ 10 giành danh hiệu 'Cầu thủ Thụy Điển xuất sắc nhất năm'

Zlatan Ibrahimovic mới đây đã được bình chọn là "Cầu thủ Thụy Điển xuất sắc nhất năm". Trong niềm vui chiến thắng, đội trưởng đội tuyển Thụy Điển không quên nhắc nhở các đồng đội tập trung tối đa cho 2 trận đấu rất quan trọng sắp tới với Đan Mạch.


Đó là quyền năng mà bất cứ cầu thủ nào cũng muốn. Lionel Messi vẫn bị người Argentina chỉ trích như thường, tới mức cân nhắc từ giã đội tuyển, dù sau đó đã dẫn dắt màu áo trắng-xanh vào chung kết World Cup. Cristiano Ronaldo cũng đeo băng đội trưởng tuyển quốc gia, nhưng là để phục vụ, không phải ngược lại.

Con sư tử khổng lồ đang sợ hãi?

Hạnh phúc lớn nhất của Ibra là được sinh và nuôi lớn ở một môi trường giang hồ, biến anh thành mẫu cầu thủ mạnh mẽ, không bao giờ biết sợ. Nhưng bất hạnh lớn nhất của Ibra là vì cá tính ấy, mọi thứ xung quanh anh đều bé nhỏ. Kẻ thù bé nhỏ trước anh. Các đồng đội cũng bé nhỏ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Các độiphụ thuộc vào anh như một phản xạ, kể cả đội tuyển quốc gia cũng chỉ biết nương nhờ cái bóng khổng lồ cao gần 2 mét: Anh đã ghi 8 bàn cho đội tuyển ở Vòng loại EURO 2016 (chân sút xuất sắc thứ 3), nhưng Thụy Điển chỉ về thứ 3 bảng G, dưới những đội không hơn họ về thực lực như Nga và Áo.


Ibra không muốn vắng mặt ở EURO

Bây giờ, đất nước Bắc Âu này sẽ phải tranh giành sự sống với một người hàng xóm Bắc Âu khác, đội tuyển Đan Mạch. Thụy Điển thắng nhiều hơn trong những cuộc đối đầu Đan Mạch (45 so với 40) nhưng lại thua 4 trận gần nhất và tịt ngòi 5 trận gần nhất trước đối thủ khó chịu. Cá nhân Ibra chưa thắng nổi trận nào, thậm chí tịt ngòi cả 6 trận cùng đội tuyển Thụy Điển gặp Đan Mạch. Như thể một cái dớp.

“Tôi không muốn vắng mặt ở EURO 2016. Chuyện đó không thể xảy ra với tôi và tôi không thể nghĩ được kịch bản sẽ phải chống mắt xem giải đấu”, Ibra lại “thảng thốt” trước lễ bốc thăm vòng play-off. Năm sau, anh 35 tuổi, nên EURO 2016 là cơ hội cuối cùng để Ibra mong đặt được dấu ấn gì đó với đội tuyển quốc gia trước khi giải nghệ.

Anh luôn bảo các giải đấu lớn không thể thiếu mình, và thực tế đã có những giải đấu “cần” Ibra. Nhưng là chỉ cần thêm một chút gia vị cho cuộc chơi nồng nàn hơn mà thôi. Người ta vẫn có thể nếm trải cay đắng và vinh quang bằng những giác quan khác, không phụ thuộc vào bất cứ ai, cho dù đó có là “vị thánh” của cả một nền bóng đá.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm