Eduardo Vargas cứu rỗi giấc mơ Chile

01/07/2015 18:29 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Chile đã có một trận đấu rất nhọc nhằn trước Peru, cho dù đội chủ nhà được đánh giá mạnh hơn hẳn. Và chỉ có sự tỏa sáng của Eduardo Vargas, đoàn quân của HLV Sampaoli mới có thể lần đầu tiên có mặt ở trận Chung kết Copa America từ năm 1987...

Trước khi, Zambrano bị trọng tài truất quyền thi đấu ở phút 20 thì Peru mới là đội chơi tốt hơn ở bán kết thứ nhất Copa America 2015. Ngay cả khi, Peru chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân thì đội chủ nhà vẫn chơi đầy nhọc nhằn. Các khán giả Chile đã phải chờ đợi đến gần cuối hiệp 1 mới có thể được ăn mừng bàn thắng mở tỉ số, sau khi Vargas có pha ập vào rất nhanh, dứt điểm bồi cận thành từ tình huống Alexis Sanchez đưa bóng chạm cột dọc cầu môn Peru. Nhưng pha quay chậm cho thấy cầu thủ mùa vừa rồi chơi bóng tại Premier League trong màu áo Queens Park Rangers đã việt vị.

Những tưởng sau khi có được bàn khai thông bế tắc và còn được chơi hơn người, phần còn lại của trận đấu sẽ trở nên vô cùng dễ dàng với HLV Sampaoli và các học trò. Tuy nhiên, Chile một lần nữa khiến những người đặt kì vọng ở họ phải thất vọng. Không những chẳng thể đàn áp được đối thủ dưới cơ để củng cố chiến thắng, mà họ còn để cho Peru bất ngờ san bằng tỉ số sau pha đốt lưới nhà của của Medel ở phút 60.

Khoảnh khắc bóng từ chân Medel bay thẳng vào lưới nhà chắc chắn đã khiến nhiều trái tim của người Chile thắt lại. Họ lo lắng về một bi kịch có thể xảy ra với đội nhà, khi mà đội bóng của Sampaoli đã đánh mất quá nhiều lợi thế đang có trong tay. Và ở thời điểm khó khăn ấy, một lần nữa Eduardo Vargas là người cứu rỗi Chile.

Nếu như pha lập công đầu tiên của Vargas là một bàn thắng gây tranh cãi thì pha làm bàn thứ 2 của anh thì lại thực sự là một tuyệt phẩm. Từ cự ly chừng hơn 30m hơi chếch bên phía cánh phải, Vargas đã vẽ lên một đường cong hoàn mỹ không cho thủ thành Peru bất kì cơ hội nào, dù là nhỏ nhất. Tuyệt tác ấy của Vargas đã khiến sân Nacional nổ tung, trút bỏ mọi sức ép đang đè nặng lên đôi vai của các đồng đội. Nó đã giúp Chile bước thêm một bước nữa đến gần hơn giấc mơ lần đầu tiên trong lịch sử chinh phục được giải đấu cấp châu lục này.

Chile hiện chỉ còn cách cái đích ấy đúng 1 trận đấu. Và có lẽ sau màn trình diễn bừng sáng của Vargas trước Peru thì có thể chính cầu thủ 25 tuổi này mới hứa hẹn là người tạo ra những điều kì diệu cho đội tuyển Chile, chứ không phải những ngôi sao lừng lẫy như Alexis Sanchez hay Vidal. Cần biết rằng, Vargas tuy không quá nổi ở cấp độ CLB (không thể có được chỗ đứng tại Napoli và bị đội bóng Italy đẩy đi cho mượn trong cả 3 mùa giải vừa qua), nhưng lại rất có duyên ở ĐTQG. Trong 29 lần khoác áo đội tuyển Chile gần nhất, Vargas đã ghi đến 20 bàn – một hiệu suất tuyệt vời. Vì thế, hãy cứ mơ đi, Chile và Eduardo Vargas.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm