Đội tuyển Brazil: Dunga và rắc rối với… đầu tóc của Neymar

31/07/2014 19:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hẳn là vị HLV mới mà cũ của Brazil sẽ có rất nhiều thứ phải làm với đội tuyển vừa hứng chịu những thất bại ê chề tại World Cup 2014. Và một trong những việc đầu tiên của ông là thể hiện sự bất bình về những chuyện liên quan đến Neymar.

Dunga đã lên tiếng phàn nàn về rất nhiều thứ của đội tuyển Brazil hiện tại. Neymar là thần tượng của gần như cả nước Brazil, đến độ mà trong trận bán kết vừa rồi khi vắng anh, đội trưởng David Luiz đã cầm bức hình lớn của cầu thủ 22 tuổi này lúc đội nhà hát quốc ca. Thế nhưng ông Dunga lại không thích rất nhiều thứ của Neymar.

Neymar là nguồn cơn rắc rối

Ngoài việc thừa nhận không ưa kiểu tóc của ngôi sao này, chiến lược gia 50 tuổi còn cho rằng chính Neymar là nguồn cơn rắc rối của đội tuyển Brazil khi họ quá phụ thuộc và thần thánh hóa anh. Theo ông, việc một cầu thủ chấn thương rồi vắng mặt trong một trận đấu là điều bình thường. Nhưng cả đội tuyển Brazil và người hâm mộ đều quan trọng hóa việc Neymar không thể tham dự trận bán kết.  “Những gì mà họ đã làm cứ như kiểu truyền tải thông điệp ‘chúng tôi là những chiến binh thua cuộc’”. Dunga là mẫu HLV áp dụng sự kỷ luật trong việc huấn luyện. Sự khắt khe của ông thậm chí còn được so sánh như trong quân đội.

Thêm vào đó, Dunga cũng phê bình việc Neymar cùng những cầu thủ khác khóc quá nhiều. “Một cảnh tượng khóc lóc trong trận đấu với Chile thật tệ. Đàn ông không thể yếu đuối kiểu như thế. Nếu bạn ra chiến trường, bạn không thể cứ khóc mãi. Điều đó làm nhuệ khí của người lính bị giảm đi”, Dunga phát biểu trên tờ Sambafoot.

Thực tế, suy nghĩ đàn ông không được khóc thì là sai và đã lỗi thời. Tuy nhiên, phải công nhận rằng đội Brazil thế hệ này khóc quá nhiều. Họ khóc khi hát quốc ca, trong phòng họp báo, sau khi thắng trận, sau khi thua trận. Những giọt nước mắt thái quá đã có phần phóng đại và vượt qua khỏi sự cảm thông của người hâm mộ. Bởi nó cho thấy đội tuyển này không chịu được áp lực, kỳ vọng của nước nhà. Dù rằng Dunga hơi quá lời nhưng rõ ràng điều chỉnh cảm xúc là thứ mà đội tuyển Brazil nên tập và làm theo.

Dunga cũng cho biết hành động nhuộm tóc, thay đổi kiểu tóc trong thời gian diễn ra giải đấu của cả Neymar và Dani Alves là không được cho phép. Dưới thời ông, những chuyện kiểu này sẽ bị cấm tiệt. Các cầu thủ có thể thoải mái làm bất cứ điều gì với ngoại hình của họ trước hoặc sau giải đấu, nhưng khi đang diễn ra thì không. Với Dunga, nhuộm tóc là một quá trình như kiểu phải đảm bảo một khoản vay từ ngân hàng. Điều này sẽ làm các cầu thủ xao nhãng và mất tập trung.

Neymar cần thêm thời gian

Có lẽ Neymar sẽ gặp khá nhiều khó khăn dưới thời HLV Dunga. Dù vị chiến lược gia này không thực sự nói thẳng rằng mình không thích Neymar nhưng những phát biểu của ông đều cho thấy điều đó. Người hâm mộ dễ dàng nhận ra tất cả những thứ Dunga không hài lòng về đội tuyển Brazil đều có sự liên quan tới ngôi sao 22 tuổi này.

Những luận điểm và lý lẽ của Dunga đưa ra là hoàn toàn hợp lý. Một hình ảnh Brazil khóc lóc vốn không hề có trong từ điển của đất nước mà bóng đá đã trở thành nguồn sống, cảm hứng của người dân. Trước kia, có lẽ những Pele, Ronaldinho, Ronaldo cũng không được cưng chiều như kiểu Neymar bây giờ. Ít nhất, khi được tôn vinh, họ cũng đã mang về những danh hiệu và vinh quang cho đội tuyển.

Còn Neymar, anh chưa làm được những điều vĩ đại ấy dù rằng cũng góp công vào việc đưa Brazil vào bán kết World Cup 2014. Trong khi đó, việc chải chuốt, khóc quá nhiều vô hình trung lại mất điểm. Ở tuổi 22, có lẽ Neymar cần thêm thời gian để cư xử trưởng thành hơn.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm