Đội hình tiêu biểu của giải U21 châu Âu 2015: Từ Emre Can tới Bernardo Silva

04/07/2015 06:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Emre Can tới Bernardo Silva, những ngôi sao của bóng đá châu Âu tương lai đã tỏa sáng hai tuần qua ở giải vô địch U21 châu lục tại Cộng hòa Czech.

Jose Sa (BĐN): 4 trận sạch lưới trong 5 trận thi đấu nói lên nhiều điều về tài năng của thủ thành đang bắt chính cho Maritimo này, nhưng đồng thời cũng cho thấy sự chặt chẽ của hàng thủ BĐN.

Carl Jenkinson (Anh): Trong một giải đấu thất vọng nữa với bóng đá Anh, hậu vệ phải này là điểm sáng hiếm hoi. Jenkinson tỏ ra chững chạc hơn hẳn nhờ được ra sân thường xuyên ở Premier League.

Jannik Vestergaard (Thụy Điển)”: Thất bại 1-4 ở bán kết  trước Thụy Điển không hoàn toàn phản ánh đúng cục diện trận đấu. Đan Mạch đã chơi quá mạo hiểm khi bị dẫn 2-1, khiến Vestergaard và đồng đội ở hàng thủ bị hở sườn.

Paulo Oliveira (BĐN): Thủ lĩnh của hàng thủ hay nhất giải. Đã nhiều lần khoác áo đội tuyển BĐN, Oliveira có một sự nghiệp rất tươi sáng với Sporting, và một điều khoản giải phóng hợp đồng 45 triệu euro.

Ludwig Augustinsson (Thụy Điển): Chơi xuất sắc cả giải, đặc biệt là trận chung kết, hậu vệ trái này có thể chạy không biết mệt và đã hoàn thành nhiệm vụ trong loạt sút luân lưu. FC Copenhagen sẽ phải nỗ lực rất nhiều để giữ anh trong tương lai gần.

Oscar Lewicki (Thụy Điển): Cầu thủ xuất sắc nhất trận ở chung kết, là biểu tượng cho lòng quyết tâm và kỷ luật chiến thuật của U21 Thụy Điển. Lewicki đóng vai trò quan trọng trong việc áp đảo hàng tiền vệ rất mạnh của BĐN. Dù chưa ở trình độ Bayern, đội bóng mà anh từng học việc Lewicki có lẽ đã quá tầm của Malmo.

William Carvalho (BĐN): Không gây ấn tượng ở chung kết và sút hỏng quả luân lưu quyết định, nhưng trước đó đã chơi cực kỳ xuất sắc, Carvalho đang là một mục tiêu của Arsenal. Phong cách của một ông chủ khu trung tuyến khiến anh được so sánh với Xabi Alonso.

Emre Can (Đức): Là ông chủ tuyến giữa của tuyển Đức ở vòng bảng, dù lép vế trước Carvalho ở bán kết và chia tay giải đầy thất vọng. Can cũng là cầu thủ kỳ cựu ở giải U21: Anh sẽ có vai trò rất quan trọng với Liverpool mùa tới.

Bernardo Silva (BĐN): Chơi rất hay ở vị trí cao nhất hàng tiền vệ BĐN, dù HLV Rui Jorge có vẻ thất vọng với anh trong trận chung kết với Thụy Điển và đã đẩy Silva ra cánh. Ở đó anh thiếu hiệu quả hơn, nhưng vẫn là một tiền vệ bùng nổ.

Jan Kliment (Czech): Một vị trí trên hàng công có lẽ phải thuộc về Vua phá lưới, dù tất cả các bàn của anh được ghi chỉ trong 1 trận (thắng Serbia 4-0), giúp họ có cơ hội đi tiếp, nhưng rồi Czech không thể đánh bại Đức ở trận cuối cùng vòng bảng.

Domenico Berardi (Italy): Nổi bật nhất trong một đội hình Italy không có ngôi sao, quyết tâm và sự sáng tạo của Berardi đã đánh bại tuyển Anh ở Olomouc và anh khá chắc chắn sẽ là một lựa chọn quan trọng cho Azzurri trong vài năm tới.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm