Djokovic: 'Nếu Murray nghi ngờ, cứ nói thẳng với tôi'

05/02/2015 21:57 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Đương kim vô địch Australian Open khẳng định anh không muốn giấu giếm bất kỳ điều gì liên quan tới trạng thái thể lực của anh trong trận chung kết tại Sydney vừa qua.

Novak Djokovic, người mới đăng quang vô địch Australian Open 2015, khẳng định anh sẵn sàng nói chuyện với Andy Murray về mọi vấn đề liên quan tới trận chung kết vừa qua, khi anh đánh bại tay vợt người Scotland với tỷ số các set lần lượt là 7-6, 6-7, 6-3, 6-0.

Sau khi bị đánh bại trong trận chung kết Grand Slam đầu năm, Murray đã chia sẻ với báo giới rằng anh đã bị “mất tập trung” vì trạng thái của Djokovic trong set thứ ba. Dù khẳng định rằng lẽ ra bản thân cần xử lý tình huống tâm lý này một cách chuyên nghiệp hơn, nhưng rõ ràng Murray đang tỏ ra không phục.

“Có lẽ cậu ta đang bị ảnh hưởng vì đã thua cuộc và đang thất vọng ấy mà” - Djokovic đùa khi được hỏi về vấn đề này. “Nếu có cơ hội, và nếu cậu ta muốn nói chuyện thì tôi sẽ nói chuyện, không vấn đề”.

“Tôi chẳng có gì phải giấu giếm. Tôi không phải loại người thích giả vờ, làm điều gì đó hay nói xấu sau lưng người khác, nhất là cậu ấy, bởi chúng tôi đã quen biết từ rất lâu” - Djokovic, người vừa giành danh hiệu Grand Slam thứ tám trong sự nghiệp khẳng định.

Chia sẻ về nghi ngờ của Murray, “Djoker” khẳng định anh quả thực đã rơi vào trạng thái mỏi cơ ở hiệp thi đấu thứ ba và không hề có ý định đánh lừa đối thủ. Dù tỏ ra không thích thú gì về phát biểu của đồng nghiệp đến từ Vương quốc Anh, tay vợt Serbia vẫn khẳng định đang giữ “mối quan hệ ổn định” với Murray.

“Tôi thực sự coi cậu ấy, Rafa (Nadal) và Roger (Federer) như những người bạn, bởi đôi khi tôi gặp họ quá nhiều, nhiều hơn cả bố mẹ, có lúc nhiều hơn cả vợ nữa” - Djokovic tỏ ra hài hước.

Tiêu Hoa
Theo Tennis.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm