Điền kinh VN tại vòng loại Olympic: Một vé cũng là khó

09/02/2012 11:02 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Phạm Thị Bình (marathon) chính là người mở hàng cho điền kinh VN trong chiến dịch vòng loại Olympic London 2012 với giải đấu đầu tiên vừa kết thúc tại Hồng Kông Trung Quốc. Tuy nhiên, với việc không thể đạt chuẩn ở giải đấu này, cá nhân Phạm Thị Bình đành phải chờ đến những cơ hội khác, các VĐV khác của điền kinh VN cũng sẽ ở trong trạng thái chờ như thế.

Tại giải marathon Hồng Kông Trung Quốc mở rộng 2012, Phạm Thị Bình chỉ xếp hạng 10 chung cuộc, với thời gian 2h56’11”, kém xa chuẩn B Olympic (2h43’00”) đồng thời kém cả thành tích của chính VĐV này tại SEA Games 26 (2h48’00”). Có nhiều lý do dẫn tới việc Phạm Thị Bình thi đấu không thành công ở giải đấu này mà phần nhiều là lý do khách quan nhưng chung quy lại, có thể khẳng định, muốn soán cột mốc chuẩn B Olympic thì Bình chắc chắn sẽ phải rút ngắn thời gian chạy của mình tới hơn 13’. Đây thực sự là một bài toán cực kỳ khó khăn vì không phải cứ đặt mục tiêu rút ngắn thời gian chạy là có thể thực hiện được, nhất là trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Trước mắt Phạm Thị Bình sẽ là một giải đấu khác cũng với tính chất vòng loại, tuyển chọn VĐV dự Olympic, đó là giải điền kinh các ngôi sao châu Á, dự kiến sẽ diễn ra tại Kazakhstan vào cuối tháng 6. Như vậy, Phạm Thị Bình sẽ có khoảng 4 tháng tập luyện, chuẩn bị với mục tiêu duy nhất là cải thiện thành tích cho tốt hơn. Ngoài ra, còn có một giải đấu khác cũng diễn ra trong tháng 6 nhưng do khoảng thời gian giữa giải này với giải Ngôi sao châu Á là ngắn nên có lẽ BHL phải tính toán cùng Phạm Thị Bình để từ đó đưa ra sự lựa chọn sao cho hợp lý nhất.


Điền kinh VN khó giành vé dự Olympic London 2012

Sau Phạm Thị Bình, Việt Anh, Huệ Hoa hay Trương Thanh Hằng chính là những VĐV được kỳ vọng có nhiều cơ hội cạnh tranh vé dự Olympic London 2012 nhất. Mặc dù vậy, trong mỗi trường hợp đều có những khó khăn đặc thù riêng ở chính các nội dung thi cũng như chương trình thi đấu, tuyển chọn. Đơn cử như với Trương Thanh Hằng, nội dung 800m vốn được coi là sở trường cũng là đích ngắm tấm vé dự Olympic không có trong chương trình thi đấu của Grand Prix châu Á, thay vào đó chỉ có cự ly 1.500m. Chính vì thế, trên lý thuyết, Trương Thanh Hằng sẽ chỉ còn một giải đấu quốc tế duy nhất có tính chuẩn Olympic, đó là giải Ngôi sao châu Á. Như thế, việc thi đấu chẳng khác nào một “canh bạc”, ẩn chứa nhiều rủi ro, diễn biến khó lường. Chỉ cần bất cứ sơ sảy nào, hay đơn giản chỉ là thiếu may mắn, coi như Trương Thanh Hằng sẽ phải từ bỏ giấc mơ Olympic ở thời điểm này. Ở trường hợp của các VĐV như như Huệ Hoa (nhảy ba bước), Việt Anh (nhảy cao), cơ hội tuy có nhiều hơn nhưng với các vòng đấu Grand Prix châu Á hay giải Ngôi sao châu Á, sẽ chẳng có bất cứ sự dễ dàng nào bởi thử thách, tính cạnh tranh là vô cùng lớn lao, khắc nghiệt.

Xem ra với điền kinh VN, một vé dự Olympic London 2012 cũng sẽ là khó khăn nhưng theo lẽ thường, trong thể thao khó có thể nói trước bất cứ điều gì. Biết đâu đấy, khi không được kỳ vọng nhiều thì các VĐV sẽ làm nên bất ngờ?

Lâm Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm