Del Potro: Kẻ ngáng đường đáng sợ

08/09/2017 19:13 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Giấc mơ về một bán kết trong mơ giữa Nadal và Federer đã không thể trở thành sự thật, bởi một yếu tố bất ngờ mang tên Juan Martin del Potro.

8 năm kể từ sau trận chung kết US Open ấy, nơi mà Federer cũng đã từng gục ngã trên sân Flushing Meadows, nơi mà chính Juan Martin del Potro đã chấm dứt sự thống trị của Federer trong suốt nửa thập kỷ tính từ trước thời điểm ấy. Chiến thắng 3-6, 7-6 (5), 4-6, 7-6 (4), 6-2 ở trận chung kết đó đã cho thấy một sự trưởng thành thật sự của Del Potro, đặc biệt là cách anh vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

Chức vô địch ấy đã khiến cho Del Potro trở thành tay vợt người Argentina thứ 2 lên ngôi tại US Open, kể từ chức vô địch của huyền thoại Guillermo Vilas hồi năm 1977, đồng thời cũng giúp cho anh gia nhập Top 5 thế giới ở thời điểm đó.

Người cản bước Fedal tại Mỹ mở rộng

Nếu như so sánh về cái cách mà DelPo giành tấm vé vào Bán kết, có thể nói rằng anh đã phải bỏ ra những cố gắng nhiều hơn so với Nadal, khi anh lần lượt phải vượt qua những tay vợt sừng sỏ nhất của giải đấu. Từ Roberto Bautista-Agut (hạng 13 ATP), cho tới Dominic Thiem, và sau cùng là Roger Federer. Còn đối với Nadal, anh chỉ phải gặp những tay vợt ít tên tuổi.

Hoặc điển hình như trận Tứ kết vừa diễn ra. Đối thủ của DelPo là Roger Federer, là tay vợt mà ngay cả chính Nadal cũng chưa từng một lần vượt qua ở những lần đối đầu trong mùa giải năm nay. Nhập cuộc sòng phẳng, thậm chí, Federer còn có lợi thế khi giành phần thắng ở set đấu đầu tiên, thế nhưng, DelPo đã mang tới sân Arthur Ashe thứ vũ khí đã làm nên tên tuổi của anh: Đó là những cú forehand có tốc độ khủng khiếp. Những cú đánh với tốc độ lên tới 220 km/h đã buộc cho Federer phải lùi sau vạch base-line, vốn không phải lối chơi thường thấy của tay vợt người Thụy Sỹ, nhưng dường như đó lại là phương án duy nhất mà anh có thể lựa chọn vào lúc bấy giờ.

Chính thứ vũ khí ấy đã giúp cho Del Potro không mất quá nhiều thời gian trong các game cầm giao bóng. Đặc biệt là kể từ sau loạt tie-break, Federer dường như đã không còn có khả năng chống trả. Dù đã cố gắng hết sức mình, nhưng tay vợt người Thụy Sỹ vẫn phải chịu gác vợt sau 10 game đấu.

Và thế là, Federer vẫn chưa thể gặp Nadal tại Grand Slam cuối cùng trong năm, nhưng những khán giả Arthur Ashe vẫn sẽ chứng kiến cuộc đối đầu Nadal - Del Potro hứa hẹn kịch tính không kém tại trận Bán kết.

Nadal gửi “tối hậu thư” tới Del Potro

Sau khi giành chiến thắng cách biệt trước “hiện tượng” người Nga Andrey Rublev ở trận Tứ kết, Nadal, khi được hỏi về việc sẽ ra sao nếu như tay vợt mà anh gặp ở Bán kết sẽ là Del Potro thay vì Federer, Nadal đã trả lời: “Juan Martin là một tay vợt hàng đầu. Rất khó để có thể ngăn cản được anh ấy ở phong độ như thế này, bởi anh ấy sở hữu một cú forehand có thể nói là nhanh nhất tour đấu. Và đó chính là lợi thế để anh ấy có thể thắng mọi tay vợt. Vậy nên, nếu chạm trán, tôi sẽ phải thi đấu bằng tất cả nỗ lực. Tôi sẽ tập trung với cú giao bóng, tôi sẽ chủ động tấn công, bởi nếu như để anh ấy có được vị trí tốt để tung ra cú forehand uy lực, sẽ không gì có thể ngăn cản.

Tôi sẽ cần chơi bóng dài hơn, đánh nhiều về phía trái tay của anh ấy, và rồi mở rộng góc hơn. Nhưng có lẽ là sẽ không phức tạp như vậy. Đôi khi trong thể thao, tay vợt nào chơi tốt hơn sẽ giành chiến thắng thôi. Quan trọng nhất là tôi sẽ cần phải chơi ở phong độ và sự tập trung cao nhất có thể.

Vì thế, tôi sẽ thưởng thức những giây phút nghỉ ngơi mà tôi có, thưởng thức thực tế là tôi đã được lọt vào vòng Bán kết. Sớm mai thức dậy sẽ là một ngày mới, và tôi biết rằng, mình sẽ cần phải nỗ lực bằng tất cả những gì mình có”.

US Open là lời nguyền “chia cách” Nadal và Federer

Có một điều kỳ lạ, Federer - Nadal đã đụng độ với nhau 37 lần song chưa bao giờ họ gặp nhau tại giải US Open, nơi mà tay vợt người Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch 2 lần (2010, 2013) trong khi FedEx có tới 5 chức vô địch liên tiếp (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).

Sau khi đánh bại tay vợt hiện tượng 19 tuổi người Nga Andrey Rublev 6-1, 6-2, 6-2, Nadal đã chia sẻ: “Thật lạ, tôi và Federer chưa bao giờ gặp nhau tại đây, khi mà chúng tôi đã gặp nhau rất nhiều lần ở các giải đấu quan trọng khác. Nó sẽ đặc biệt hơn nếu diễn ra trong trận chung kết. Có thể sẽ là bán kết năm nay, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó ở các giải tiếp theo”.

Trần Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm