Cuộc đua tới ATP World Tour Finals: Murray đã giành vé tới London

01/11/2014 07:45 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Như thường lệ, người chiến thắng mỗi trận quần vợt sẽ đến ký hoặc viết gì đó lên mặt ống kính máy ảnh ngoài sân. Sau 2 set đấu với cùng tỷ số 6-3 trước Grigor Dimitrov, Murray đã ký tên mình cùng dòng chữ: Một năm tệ hại.

Rõ ràng là Murray đã có ý mỉa mai. Bởi với chiến thắng đó, anh không chỉ giành quyền vào tứ kết Paris Masters, tái ngộ Novak Djokovic mà còn giành một tấm vé tới London ngày 9/11 tới để dự ATP World Tour Finals. Nó đã chấm dứt những lo âu suốt mùa Thu vừa qua khi tay vợt người Scotland phải vật lộn với các giải nhỏ để vươn lên những thứ hạng cao hơn. Sau US Open, anh thậm chí đã đứng thứ 11 trên BXH ATP.

Murray đã giao bóng tốt hơn hẳn. Các cú giao bóng một đạt tỷ lệ thành công 66% và hầu hết đều đem lại lợi điểm cho anh. Tay vợt người Scotland cũng chơi “nắn nót” hơn, chỉ mắc 11 lỗi đánh bóng hỏng và thêm vào đó, anh lập được 18 điểm winner.

Kể từ sau thất bại tại tứ kết ở Flushing Meadows, Murray thi đấu như một cỗ máy với nỗi ám ảnh quá lớn là buộc phải lọt vào Top 8 để tới London. Paris Masters là giải đấu thứ 6 anh tham gia sau US Open. Trong khi đó, đối với Djokovic và Roger Federer, đây mới chỉ là sân chơi thứ 3 của họ kể từ sau khi rời New York. ATP World Tour Finals thực sự rất quan trọng đối với Murray và khán giả Anh. Việc anh là tay vợt chủ nhà có thể tăng lượng vé bán và đó mới là điều ban tổ chức quan tâm hơn là việc anh có thể trở thành ứng cử viên vô địch hay không.

Trong vòng 6 tuần qua, Murray đã thi đấu tới 22 trận và thắng tới 20. Và trên thực tế, dù không đạt được vinh quang ở các giải đấu lớn nhưng 2014 lại là năm mà Murray thắng rất nhiều. Anh chỉ kém mỗi Roger Federer, người dẫn đầu số trận thắng mùa giải năm nay (70 so với 59 của Murray).  Kể từ sau Wimbledon 2013, đến bây giờ sự tự tin mới thực sự trở lại với anh. Người hâm mộ tay vợt 27 tuổi trên toàn thế giới này lại được thấy một Murray luôn quyết liệt, háo thắng như trước. Tất cả những nỗ lực phấn đấu đã đền đáp bằng một suất dự giải đấu quy tụ 8 tay vợt xuất sắc thế giới.

Nếu như có ai đó hỏi Murray rằng liệu anh có thấy mùa giải năm nay quá dài hay không, rất có thể Murray sẽ đồng tình. Nhưng thêm vào đó, chắc chắn anh sẽ cảm thấy hài lòng với nó bởi cuối cùng những mong mỏi, chờ đợi và cả lo lắng đã tan biến. Không cần biết anh có thể vô địch ATP World Tour Finals hay không, hay thậm chí anh có thể thất bại ngay trong trận tứ kết Paris Masters trước Djokovic, mà điều quan trọng là Murray vẫn không bị loại khỏi top các tay vợt lớn.

Thời gian mà Murray rời xa vinh quang anh từng có hơn 1 năm trở về trước có vẻ đã khá dài rồi. Và hơn lúc nào hết, trong khi đang hưng phấn với phong độ ấn tượng này, đây là thời điểm thích hợp để…vô địch.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm