Chung kết Davis Cup - Ngày đầu tiên: Buồn cho FedEx!

23/11/2014 14:02 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại dễ dàng sau 3 set đấu với các tỷ số 1-6, 4-6, 3-6 hôm Thứ Sáu vừa qua của Roger Federer trước Gale Monfils tại chung kết Davis Cup đã khiến cho đội tuyển Thụy Sĩ từ việc nắm lợi thế trở nên bất lợi.

Ở trận đấu đơn đầu tiên thì Stanislas Wawrinka đã đánh bại Jo-Wilfried Tsonga sau 4 set với các tỷ số 6-1, 3-6, 6-3, 6-2 giúp cho Thụy Sĩ vươn lên dẫn Pháp 1-0. Người hâm mộ đều biết Wawrinka và Federer là 2 tay vợt chủ lực của các trận đánh đơn vì những cái tên khác của Thụy Sĩ thì quá nhỏ bé so với Monfils hay Tsonga phía Pháp. Tuy nhiên, khi tất cả đều đang đặt hy vọng rằng “tàu tốc hành” sẽ dễ dàng khiến Monfils nếm chịu thất bại thì kịch bản ngược lại đã diễn ra.

Bây giờ tỷ số hòa 1-1 chính là bất lợi của Thụy Sĩ. Trận đánh đôi tiếp đây của họ sẽ là sự so tài của Marco Chiudinelli và Michael Lammser cùng Julien Benneteau và Richard Gasquet phía Pháp. Rõ ràng, Thụy Sĩ ít cửa thắng hơn hẳn đối thủ. Đó là chưa kể tới việc trong 12 lần đối đầu trước đây, Thụy Sĩ mới chỉ thắng Pháp đúng 2 lần. Trong khi Pháp từng một lần giành ngôi vô địch Davis Cup năm 2001 thì đội tuyển tới từ xứ sở những chiếc đồng hồ lại chưa từng có được vinh quang. Và đây cũng là mảnh đất duy nhất mà Federer chưa từng trở thành nhà vô địch.

Điều đáng buồn ở đây là trước đây Federer chưa bao giờ thua Monfils trên mặt sân đất nện. Vậy mà hôm thứ Sáu anh thậm chí còn thua chóng vánh chỉ sau 3 set. Chỉ mới cách đây 1 tuần, Federer thậm chí đã rút lui ngay trước thềm trận chung kết ATP World Tour Finals với Novak Djokovic chỉ vài giờ với lý do chấn thương. Số đông chia làm 2 bên. Một nửa thì tin rằng ‘tàu tốc hành’ thực sự bị đau và không thể thi đấu dưới áp lực mà Nole có thể tạo ra cho anh. Còn số khác thì cho rằng đó chỉ là cái cớ rút lui để Federer có thể dồn toàn bộ sức lực cho Davis Cup.

Nếu như đội tuyển Thụy Sĩ không thể vô địch, cũng như sự thật là Federer chỉ lấy chấn thương làm 1 cái cớ để không đánh trận chung kết ATP Finals thì quả là một sự đáng tiếc lớn cho anh, một sự đánh đổi mà không thu lại được điều gì. Bởi vì sau động thái ấy, Federer đã khiến cho rất nhiều người hâm mộ cảm thấy thất vọng với biện minh: “Tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ không thể thắng được Novak”.

Tất nhiên Federer và cả đội tuyển Thụy Sĩ vẫn còn cơ hội trước mắt. Giờ thì họ còn phải trông đợi vào tài dùng người của người đội trưởng Severin Luthi. Sẽ rất tiếc cho Federer nếu như anh không thể có được vinh quang cuối cùng còn sót trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm