CHDCND Triều Tiên - Nhật Bản 3-1: Quật ngã nhà vô địch

02/10/2014 05:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển nữ Nhật Bản đã đến Incheon với tư cách đương kim vô địch ASIAD và thế giới. Nhưng sau thất bại trước CHDCND Triều Tiên ở trận chung kết hôm qua, vị thế ấy đã mất.

Trước đó, con đường của thầy trò Norio Sasaki rất bằng phẳng. Họ lọt vào trận chung kết mà gần như không gặp phải chướng ngại vật nào. Sau trận hòa với Trung Quốc ở lượt mở màn vòng bảng là 4 chiến thắng liên tiếp trước những đối thủ dưới cơ rất nhiều (Đài Loan, Jordan, Hong Kong, Việt Nam), ghi 27 bàn thắng và không thủng lưới lần nào. Trái lại, CHDCND Triều Tiên đã gặp rất nhiều khó khăn ở vòng knock-out với những chiến thắng sít sao trước Trung Quốc (1-0) và Hàn Quốc (2-1).

Nhưng sự bằng phẳng là 1 cạm bẫy đáng sợ, còn những khó khăn lại là sự trui rèn cần thiết. Và cuộc so tài ở sân Incheon Munhak tối qua là một minh chứng. Khi đã quen với những liều thuốc thử mạnh, CHDCND Triều Tiên chính là đội nhập cuộc tốt hơn hẳn, trái lại, các cô gái đến từ xứ sở mặt trời mọc đã tỏ ra thiếu ý tưởng trong triển khai thế trận, cũng như bất ngờ trước lối đá áp sát và rất mạch lạc của đối phương.

Ngay phút 12, CHDCND Triều Tiên đã có bàn thắng mở tỷ số một cách tương đối may mắn. Cú dứt điểm trong vòng cấm của tiền vệ Kim Yunmi đã hơi chạm chân 1 hậu vệ Nhật Bản khiến thủ thành Kaihori Ayumi hoàn toàn bó tay. Tuy nhiên, ở tình huống nâng tỷ số lên 2-0 của CHDCND Triều Tiên thì tất cả đều phải thán phục. Nhận đường chuyền dài đến hơn 40m từ phần sân nhà, đội trưởng Ra Unsim đã bứt tốc đầy mạnh mẽ trước khi hạ gục thủ môn đối phương bằng 1 cú đá chéo góc.

Chỉ 4 phút sau bàn thua ấy, Nhật Bản đã thắp lên hy vọng ngược dòng nhờ công đội trưởng Miyama Aya. Nhưng khi trận đấu gần khép lại, những nỗ lực của họ đã tan thành mây khói sau cú bay người đánh đầu hết sức dũng cảm của Ho Unbyol. Cần phải nhắc lại rằng, chính Ho Unbyol đã ghi bàn thắng duy nhất trước Trung Quốc ở tứ kết, và ấn định màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Hàn Quốc ở bán kết với pha dứt điểm vào phút bù giờ thứ 3.

Công bằng mà nói, đây không hẳn là 1 chiến tích bất ngờ với CHDCND Triều Tiên, bởi họ chưa bao giờ ngán Nhật Bản ở sân chơi châu lục. Họ từng giành HCV ASIAD 2002 sau khi quật ngã quyền lực bóng đá nữ số 1 châu Á lúc đó là Trung Quốc. 4 năm sau, họ bảo vệ thành công tấm HCV sau khi thắng Nhật Bản trên chấm luân lưu. Thất bại 0-1 trước Nhật Bản ở Quảng Châu 4 năm trước chỉ hun đúc thêm ý chí phục thù của CHDCND Triều Tiên.

Thật đáng tiếc, 1 đội bóng như thế lại không thể góp mặt ở VCK World Cup 2015 (vì các đàn chị của họ dính doping tại World Cup 2011). Nhưng chẳng sao, CHDCND Triều Tiên đã khẳng định rằng chính họ mới xứng đáng là quyền lực số 1 của bóng đá nữ châu Á.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm