Châu Âu 'điên loạn': Từ Chelsea, Man City, Milan đến Bradford, Barcelona. Từ Chamakh, Ulloa đến Neymar, Ronaldo...

25/01/2015 08:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngày điên rồ của bóng đá châu Âu. Từ Anh sang Tây Ban Nha. Từ Tây Ban Nha sang Ý. Từ Man City sang Chelsea. Từ Marouane Chamakh sang Cristiano Ronaldo. Mọi trật tự đã bị đảo lộn.


Cựu cầu thủ của đội trẻ Chelsea, Filipe Morais ăn mừng sau khi ghi bàn san bằng tỉ số cho Bradford tại Stamford Bridge. Đó mới chỉ là mở đầu cho cơn ác mộng của Chelsea. Họ bị “sỉ nhục” khi mà Andrew Halliday ghi bàn thắng tiễn Chelsea khỏi Cúp FA.



Man City đâu có hơn gì Chelsea. Cũng chơi trên sân nhà trước đối thủ hạng dưới Middlesbrough, Man City để đối phương nã vào lưới họ 2 bàn. Kike là người mang lại niềm tự hào cho các CĐV đội hạng Nhất, với bàn ấn định tỉ số ở phút 90+2.






Chẳng khác tình cảnh các đại gia, Southampton thất bại trước một cú đúp của tiền đạo Marouane Chamakh và một bàn nữa của Yaya Sanogo, những cựu cầu thủ Arsenal. Thua chung cuộc Crystal Palace 2-3, Southampton bị loại.


Trên sân White Hart Lane, đại diện Premier League Leicester City cũng gây sốc bằng thắng lợi Tottenham. Leonardo Ulloa ấn định tỉ số 2-1 cho đội khách. 



Liverpool có thể... tự hào vì đã không thua như Chelsea hay Man City. Nhưng họ cũng có quyền tiếc nuối. Trên sân nhà, trọng tài Friend đã không thân thiện như tên họ của ông. Ông từ chối một quả phạt đền của Liverpool dù Markovic rõ ràng bị Mills cản ngã trong vòng cấm. Thủ môn Bogdan của Bolton cũng chơi xuất thần ở trận này.



 
Một ngày của địa ngục tiếp diễn ở trận Watford – Blackpool trong trận đấu ở Giải hạng Nhất Anh. Watford bị dẫn trước 0-2 trong hiệp 1, nhưng đã ghi đến 7 bàn để thắng ngược 7-2. Quá sốc.




Sự điên rồ lan tỏa sang cả Tây Ban Nha. Trong trận đấu vòng 19 Liga, Cristiano Ronaldo nổi nóng đá vào người cầu thủ Edimar của Cordoba, nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đây là thẻ đỏ thứ 9 mà Ronaldo phải nhận trong sự nghiệp.



Barcelona tiếp tục phong độ hủy diệt. Nhưng không ai ngờ họ lại hạ được Elche đến 6-0. Đây là trận thắng đậm nhất kể đầu mùa của Barca. Họ đã nã vào lưới Elche đến 18 bàn sau 4 lần gặp ở mùa này. Tội nghiệp Elche!



AC Milan lại thua. Chẳng có gì là sốc. Nhưng cũng là một kết quả tương đối bất ngờ, bởi Milan chưa thắng nổi trận nào từ năm 2015. Họ dẫn trước từ sớm nhờ Menez, nhưng kết trận bằng thẻ đỏ của Mexes. Klose và Parolo (cú đúp) đã hạ gục đội bóng của Inzaghi.

(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm