Cầu thủ West Ham "hỗn chiến" ở một sự kiện từ thiện

17/05/2011 13:29 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Không chỉ đứng trước nguy cơ cán đích mùa giải ở vị trí chót bét trên BXH, các cầu thủ West Ham còn tự làm xấu hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ khi xảy ra ẩu đả ngay tại sự kiện từ thiện do CLB tổ chức.

Quán bar tại khách sạn Grosvenor, London đã nhanh chóng biến thành nơi hỗn chiến với sự tham gia của nhiều cầu thủ West Ham xuất phát từ việc một fan hâm mộ đến trước mặt Demba Ba xin chữ ký trong buổi lễ được CLB tổ chức thường niên nhằm gây quỹ cho Học viện đào tạo của họ với sự góp mặt của hơn 200 quan khách.

Cảnh sát bên ngoài khách sạn Grosvenor- Ảnh Sun
Khi cả hai cầu thủ đang dùng bữa thì một người hâm mộ đến gặp Demba Ba để xin chữ kí. Ba đã lắc đầu và nói rằng tôi đang mệt. Người hâm mộ tức giận, quát tháo ầm ĩ và có những lời nói mang tính kì thị nhằm vào Ba. Không kiềm chế được tiền đạo West Ham đã nhảy bổ vào người đàn ông lạ mặt, mặc cho sự can ngăn từ phía Gabbidon”, tờ The Sun (Anh) dẫn lời một nhân chứng kể lại sự việc.

Lực lượng an ninh của khách sạn phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát bởi mọi việc vượt quá tầm kiểm soát của họ. Một số người nổi tiếng góp mặt trong buổi lễ đã cố gắng để tình hình dịu đi bằng cách nhảy lên sân khấu cầm micro yêu cầu mọi người bình tĩnh và yên vị ở chỗ ngồi của mình.

Ngoài các cầu thủ, sự kiện trên còn có cả sự tham gia của nhiều thành viên BLĐ CLB như Chủ tịch David Gold và David Sullivan. Ông Sullivan lúc đó đã hét lên: “Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này. Thật là một việc đáng xấu hổ”.

Sau đó, các cầu thủ đã nhanh chóng ra khỏi “hiện trường” bằng lối sau của khách sạn. Với sự việc đáng xấu hổ như trên, chắc chắn họ sẽ không thoát khỏi những án phạt từ CLB.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm