Câu chuyện thể thao: Tại sao bóng đá Ấn Độ hấp dẫn thứ tư hành tinh?

25/12/2014 07:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với một mùa giải đầu tiên đầy rẫy bất ngờ, chất lượng của giải đấu ISL (India Super League) – Siêu giải đấu Ấn Độ đang được cho là hiện tượng mới trên bản đồ bóng đá thế giới.

Bàn thắng từ những giây cuối cùng của Mohammed Rafique đã giúp cho Atletico de Kolkata giành được ngôi vô địch. Đồng thời, ISL giờ đây cũng được công nhận là giải đấu có lượng khán giả đến xem đông thứ 4 hành tinh.

Những ông chủ nổi tiếng

ISL bỗng trở nên thu hút người hâm mộ một cách bất ngờ sau khi các CLB bóng đá của họ được đầu tư bởi những cựu ngôi sao vốn đã rất thành công với những môn thể thao khác.

Như Atletico được đồng sở hữu bởi cựu ngôi sao môn cricket Sourav Ganguly. Còn đội mà họ đã đánh bại trong trận chung kết là Kerala Blasters thì được Sachin Tendulkar, người được vinh danh là một trong những vận động viên thể thao xuất sắc nhất Ấn Độ mọi thời đại, đóng góp cổ phần. Khi những tên tuổi như vậy lại cùng xuất hiện với vai trò mới trên sân bóng đá, hiệu ứng đặc biệt được tạo nên, đặc biệt sau trận đấu khi người ta quay được cảnh họ ôm lấy nhau, nói những câu chuyện phiếm thân mật.

Thậm chí đến những ngôi sao của Bollywood cũng xuất hiện trên khán đài để cùng thưởng thức bầu không khí lễ hội bóng đá với 37 ngàn cổ động viên khác. Họ đã vỗ tay, reo hò và làm rộn ràng sân DY Patil ở Mumbai tối hôm thứ Bảy vừa rồi. Số đông đều công nhận rằng đó là một ngày thể thao trọng đại của đất nước có dân số cao nhất thế giới này.

Chẳng thua kém gì những cổ động viên của các giải đấu nổi tiếng khác ở Đức, Anh, Tây Ban Nha, khán giả Ấn Độ có mặt trên sân cũng ăn mừng rộn ràng. Lễ bế mạc có đủ pháo hoa, pháo sáng, những loại đồ ăn nhanh danh tiếng phục vụ cho hàng ghế của các VIP. Hiếm khi người ta biết về một Ấn Độ tiệc tùng như thế đó là bởi từ trước tới giờ, họ chẳng có nổi một cơ hội bộc lộc sự “hoang dã” của mình dưới những lễ nghi, hình thức khắt khe, truyền thống của gia đình, xã hội.

Hấp dẫn hơn cả Brazil

Tất cả mọi hình thức cổ động mà người hâm mộ  bóng đá ở châu Âu, đặc biệt là ở Anh đang chê bai và chỉ trích là hủy hoại trò chơi thì lại được làm phong phú hơn ở Ấn Độ. Bởi đó một sự khác biệt giữa niềm đam mê khai thác lợi nhuận bất tận của những nhà làm kinh tế, những ông trùm dầu lửa, những tỷ phú muốn dùng bóng đá để trục lợi so với một nền bóng đá trẻ đang nỗ lực hết mình để xây dựng hình ảnh. Bóng đá ở Ấn và người hâm mộ của họ vẫn còn rất vô tư và hồn nhiên. Thế nên, khi ISL bỗng dưng trở thành cái tên gây chú ý, thì những kẻ ngoại đạo cũng bắt đầu để ý và phân tích “thị trường” này.

Lượng khán giả trung bình tới sân xem trực tiếp mỗi trận là 24 ngàn 357 người, chỉ thấp hơn 3 “đại gia” bóng đá là Bundesliga, Premier League và La Liga. Có nghĩa, bóng đá Ấn Độ đang được cho là hấp dẫn hơn cả Pháp, Ý, Brazil, Argentina, Trung Quốc, những quốc gia hàng đầu ở lĩnh vực này.

Trận khai mạc đã thu hút tới 65 ngàn người hâm mộ đến Salt Lake Stadium trong trận đấu của Atletico với Mumbai City. Số khán giả theo dõi trên truyền hình thì lên tới 74 triệu 700 ngàn người. Riêng tuần đầu tiên, giải đấu thu hút tất cả 170 triệu 600 ngàn người. Trang web chính thức của ISL có 16 triệu lượt view các video quay lại xuyên suốt giải đấu. Còn riêng cả trang thì có 28  triệu 700 ngàn lượt ghé thăm.

Những hashtag trở thành xu hướng được dùng nhiều nhất trên Twitter của Ấn Độ đều liên quan đến bóng đá, như là #ISLfie, #letsfootball, #fatafatifootball. Cả thảy, có 1 triệu 800 cuộc hội thoại trên Twiter và Facebook nói về ISL. Trận bán kết giữa Chennaiyin FC và Kerala Blasters thì thu hút 1 triệu 100 lượt người theo dõi qua video trực tuyến, tỷ lệ cao nhất trong bất kỳ môn thể thao nào ở Ấn Độ.

Sáp nhập I-League và ISL?

Trên thực tế, giải đấu chính thức của Ấn Độ được FIFA công nhận hiện là I-league. Nhưng với sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của ISL, liệu liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) có cần phải suy nghĩ lại? Những người hâm mộ thì đang bàn tán nhau về phương án hợp nhất ISL cùng với I-League không chỉ với mục đích câu kéo khán giả cho giải ngoại hạng mà còn tăng giá trị thương mại cho bóng đá Ấn. “Đó sẽ là một cơ hội khổng lồ cho cả AIFF và ISL có thể hợp tác cùng nhau tạo ra lợi nhuận chung cho đôi bên. Chúng ta sẽ có thứ mà tất cả cùng muốn, cũng như một giải đấu bóng đá giàu tính cạnh tranh”, Stephen Constantine, cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia phát biểu.

Tuy nhiên Novy Kapadia, một chuyên gia phân tích bóng đá của Ấn thì phản đối ý kiến này. “Một cuộc sáp nhập ư? Vậy thì cái giải đấu mới đó sẽ tập trung vào việc xây dựng thương hiệu? Và liệu AIFF có giữ lại quota 4 cầu thủ nước ngoài cho một đội bóng hay không? Ai sẽ giành quyền kiểm soát thương mại của giải đấu? Mấy ông chủ, mấy nhà đầu tư, lãnh đạo AIFF? Mọi thứ mới chỉ đang bắt đầu. Có lẽ AIFF hay người hâm mộ đều nên chờ xem ISL duy trì được tính hấp dẫn và minh bạch của mình đến bao giờ.


Yến Nhi (theo The Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm