CẬP NHẬT tối 18/9: Tòa phạt nặng Rooney. Gary Neville cảnh báo Sanchez - Oezil

18/09/2017 18:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Rooney bị phạt nặng, Gary Neville cảnh báo SanchezOezil, Atletico chốt vụ Diego Costa... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 18/9.

Gary Neville cảnh báo Sanchez – Oezil

Chú thích ảnh

Arsenal cuối cùng cũng đã chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng tại Stamford Bridge khi cầm chân Chelsea với tỷ số 0-0 đêm qua. Pháo thủ đã có một thế trận chặt chẽ trong khâu phòng ngự và đã thành công trong việc giữ sạch lưới.

Tuy nhiên, đội bóng HLV Arsene Wenger lại gây ấn tượng khi để cả hai ngôi sao Mesut Oezil và Alexis Sanchez trên ghế dự bị từ đầu và chỉ dành tung vào trong hiệp 2.

Chứng kiến màn trình diễn của Pháo thủ, bình luận viên Gary Neville cảnh báo hai ngôi sao trên phải chăm lui về để giúp đỡ hàng phòng ngự nhiều hơn.

“Việc hỗ trợ phòng ngự không khó, và nên có một video gửi tới Oezil và Sanchez vì họ cần thực hiện điều này. Nếu họ không làm được công việc đó thì hãy ngồi trên khán đài và để hai cầu thủ khác ít tên tuổi hơn làm việc phải làm trong một trận đấu lớn”, Neville phát biểu.

“Không có lý do gì khiến các cầu thủ không lui về hỗ trợ phòng ngự cả”, Neville nhấn mạnh.

Rooney lên tiếng xin lỗi vụ Scandal

Hôm 1/9, Wayne Rooney bị cảnh sát bắt vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn. Anh đã phải tham dự một phiên điều trần tại tòa án Stockport Magistrates vào hôm nay (18/9), và đã bị tuyên có tội.

Cựu đội trưởng tuyển Anh đã phải nhận án phạt cấm sử dụng phương tiện giao thông trong vòng 2 năm đồng thời phải hoàn thành 100 giờ làm việc công ích. Không chỉ vậy, Rooney được cho là sẽ bị Everton phạt 2 tuần lương, tương đương với khoảng 300.000 bảng. Ngoài ra, lệnh cấm lái xe trên sẽ được giảm xuống còn 24 tuần nếu anh trải qua một khóa học lái xe chuyên dụng trước ngày 2 tháng 2 năm 2019.

Chú thích ảnh

Phát biểu sau khi bị tuyên án, Rooney cho biết: “Sau phiên toà hôm nay, tôi muốn công khai xin lỗi vì sai lầm không thể tha thứ của mình”.

“Tôi đã xin lỗi gia đình, HLV Koeman, chủ tịch và các đồng đội ở Everton. Giờ đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các CĐV, những người đã ủng hộ tôi trong suốt sự nghiệp”.

“Tất nhiên, tôi chấp nhận mức phạt của tòa án và hy vọng rằng mình có thể cải thiện sau những hoạt động công ích”.

Man City lên kế hoạch giữ chân De Bruyne

Kevin De Bruyne là một trong những ngôi sao nổi bật nhất của Man City thời gian qua. Anh đóng góp rất nhiều giúp đội chủ sân Etihad có một khởi đầu cực kỳ thuận lợi với ngôi vị đầu bảng Premier League.

Theo tờ Telegraph, ban lãnh đạo Man City đang có ý định “thưởng” cho De Bruyne một bản hợp đồng mới. Quá trình đàm phán sẽ diễn ra trong vài ngày tới và De Bruyne sẽ hưởng mức lương mới gấp đôi hiện tại.

Chú thích ảnh

De Bruyne gia nhập Man City hồi năm 2015. Dù vẫn còn tận 4 năm trên hợp đồng nhưng The Citizens muốn đảm bảo anh không bị các đối thủ nhòm ngó trên thị trường chuyển nhượng. Cũng trong báo cáo trên, hai bên đều vui lòng và sẽ tiến hành đàm phán nhanh chóng trong tương lai.

Atletico chi 52 triệu bảng mua Diego Costa

Theo Marca, Atletico Madrid đã đặt lên bàn đàm phán số tiền 52 triệu bảng kèm phụ phí và hy vọng có thể hoàn tất hợp đồng với tiền đạo Diego Costa ngay trong tuần này. Đây có thể sẽ là lời đề nghị cuối cùng của đội bóng đến từ La Liga. Atletico đã nhượng bộ Chelsea rất nhiều và số tiền trên được cho là rất lớn với một cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch CLB.

Chú thích ảnh

Kể cả khi thương vụ trên hoàn tất, Diego Costa cũng phải chờ đến tháng 1 mới có thể ra mắt Atletico. Tiền đạo 28 tuổi này hiện vẫn đang ở Brazil và từ chối quay lại tập luyện cùng Chelsea.

Đã 96 ngày kể từ trận cuối cùng Diego Costa được thi đấu. Ngay khi trở lại, anh sẽ phải chạy đua với thời gian để chứng minh bản thân với hy vọng được dự World Cup 2018 tại Nga sắp tới.

CEO Dortmund chửi đối thủ là “lũ thất bại”

Cuối tuần qua, Dortmund đã giành chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Cologne. Trận đấu này gây ra rất nhiều tranh cãi khi bàn thắng thứ hai của Sokratis được công nhận do công nghệ VAR. Ban đầu, trọng tài Patrick Ittrich đã từ chối bàn thắng này khi cho rằng Sokratis đã phạm lỗi trước đó.

Trong buổi họp báo sau trận, giám đốc thể thao của Cologne, ông Jorg Schmadtke phản đối mạnh mẽ quyết định trên. Ông yêu cầu tổ chức lại trận đấu đồng thời cho rằng việc sử dụng công nghệ là đi ngược với các quy tắc.

Đáp trả Schmadtke, giám đốc của Dortmund, ông Hans-Joachim Watzke tuyên bố: “Đòi đá lại sau khi đã thua 0-5, đó là thái độ của lũ thất bại”.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm