CẬP NHẬT tối 10/8: PSG chi 180 triệu mua Mbappe. Barca sắp hoàn thành vụ Dembele. Vụ Neymar trục trặc

10/08/2017 19:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Chicharito có thể sẽ ăn mừng nếu phá lưới Man United, Wenger thừa nhận từng làm phòng thay đồ 'dậy sóng', Federer hy vọng Nadal giành lại ngôi số 1... là những tin đáng chú ý khác trong bản tin tối ngày 10/8.

Barca tố PSG trả chậm tiền khiến Neymar chưa thể ra mắt

Thương vụ Neymar chuyển tới PSG với giá 222 triệu euro từ Barca tưởng đơn giản nhưng vô cùng phức tạp. Tiền đạo người Brazil vẫn chưa thể có trận ra mắt đội bóng mới dù thương vụ trên đã hoàn tất gần một tuần bởi PSG cần giấy chứng nhận chuyển nhượng từ BTC La Liga.

Theo tờ Marca, sở dĩ BTC La Liga vẫn chưa gửi những văn bản cần thiết cho gã nhà giàu nước Pháp bởi Barca đang khiếu nại PSG chưa trả số tiền 222 triệu euro phá vỡ hợp đồng của Neymar. Nếu rắc rối này chưa được giải quyết thì Neymar sẽ vẫn chưa thể ra sân cho PSG.

Chú thích ảnh

Tính đến hiện tại Neymar đã bỏ lỡ trận đấu đầu tiên ở Ligue 1 gặp Amiens vào thứ Bảy tuần trước. Để có đủ điều kiện tham gia vào trận đấu với Guingamp vào Chủ Nhật (13/8) tới, Neymar cần phải được điền tên vào danh sách đăng ký hôm thứ Năm này (10/8). Với tình hình hiện tại, khả năng cao là Neymar sẽ vẫn phải ngồi ngoài trong trận đấu tới.

Dembele đạt thỏa thuận với Barca

Theo tờ Bild, tiền vệ Ousmane Dembele của Dortmund đã đạt thỏa thuận cá nhân với Barca. Tờ báo của Đức nhấn mạnh thêm cầu thủ 20 tuổi đang rất quyết tâm chuyển đến sân Camp Nou để thay thế cho Neymar.

Chú thích ảnh

Barca đã theo đuổi Dembele ngay sau khi Neymar chuyển tới PSG. Họ đã nhắm cả Philippe Coutinho nhưng lại vấp phải sự ngăn cản quyết liệt từ Liverpool. Trong bối cảnh đó, Dembele sẽ là cái tên khả thi hơn với đội bóng xứ Catalunya. Tờ Bild nói thêm Barca có thể sẽ phải mất 90 triệu euro cho cầu thủ người Pháp. Dembele có thể sẽ ký hợp đồng 5 năm với Barca và hưởng mức lương khoảng 160.000 bảng/tuần.

Mbappe chuẩn bị sang PSG với giá kỷ lục

Theo La Gazzetta dello Sport, tiền đạo Kylian Mbappe chuẩn bị chia tay Monaco để chuyển tới PSG với giá 180 triệu euro. Nếu thương vụ này thành công, PSG sẽ là đội chi tiêu mạnh nhất trong lịch sử khi trước đó vừa mang về Neymar với giá 222 triệu euro.

Chú thích ảnh

Trong khi đó, theo báo chí Pháp, sở dĩ tiền đạo 18 tuổi đưa ra quyết định trên là vì anh muốn ở lại chơi bóng tại Pháp thay vì gia nhập Real Madrid. Trước đó, báo giới Tây Ban Nha đưa tin Los Blancos đã đạt thỏa thuận để chiêu mộ Mbappe nhưng lại chần chừ trong việc dứt điểm thương vụ trên bởi đang tập trung giữ chân Gareth Bale.

Ngoài Real Madrid, Man City cũng được cho là rất quan tâm tới Mbappe. Nhưng do đã mang về khá nhiều ngôi sao trong mùa Hè này, The Citizens đã rút lui khỏi cuộc đua giành cầu thủ người Pháp.

Chicharito có thể sẽ ăn mừng nếu phá lưới Man United

Chú thích ảnh

Tiền đạo Javier Hernandez “Chicharito” vừa quay trở lại Premier League sau khi gia nhập West Ham với giá 16 triệu bảng từ Bayer Leverkusen. Thật tình cờ, anh gặp ngay đội bóng cũ Man United trong trận mở màn giải đấu. Trong quá khứ, tiền đạo người Mexico đã ghi 59 bàn trong màu áo Quỷ đỏ. Anh ra đi vào 2 năm trước sau khi không thể cạnh tranh suất đá chính tại CLB.

Phát biểu trước thềm trận đấu, Chicharito bóng gió: “Tôi cũng không biết liệu sẽ ăn mừng khi ghi bàn tại Old Trafford hay không. Đó là đội bóng cũ, những CĐV cũ, sân vận động cũ của tôi nhưng đó cũng là bàn đầu tiên của tôi cho đội bóng mới West Ham”.

“Tôi không nghĩ đến việc ăn mừng. Tôi chỉ nghĩ đến việc có cơ hội khởi đầu và giúp đội bóng giành chiến thắng. Tôi rất hạnh phúc và háo hức, đó là cách tốt nhất để quay lại Old Trafford”.

“Tôi đã là một Hammer, một cầu thủ của West Ham. Tôi muốn làm tốt hơn hồi còn ở Man United”.

Man City thanh lý Nasri

Theo tờ The Sun, do không còn nằm trong kế hoạch của Pep Guardiola, Man City đã sẵn sàng rao bán Samir Nasri. Tiền vệ người Pháp hiện đang đàm phán với CLB Antalyaspor của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chú thích ảnh

Thương vụ này có thể hoàn tất trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Samir Nasri không được lòng các đồng đội tại Man City và nhận được sự tin tưởng của HLV Pep Guardiola cho nên việc anh ra đi được cho là tất yếu. Trong chuyến du đấu Hè vừa qua, rất nhiều người đã thắc mắc tại sao anh vẫn có mặt tại CLB.

Mùa giải trước, Nasri thi đấu trong màu áo Sevilla theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, sóng gió đã ập đến khi cầu thủ 30 tuổi bị cáo buộc sử dụng doping. Anh đang bị UEFA điều tra và nếu bị tuyên có tội, Nasri sẽ phải đối mặt với lệnh cấm thi đấu lên tới 4 năm.

Wenger thừa nhận từng làm phòng thay đồ 'dậy sóng'

Trong buổi phỏng vấn mới đây, HLV Arsene Wenger thừa nhận tương lai bất định của ông trong mùa giải trước đã gây ảnh hưởng xấu đến các cầu thủ. Một số cầu thủ còn đặt câu hỏi "chuyện gì đang diễn ra" với chiến lược gia người Pháp.

"Tôi đã bị tác động trong mùa giải. Bởi vì ở một số giai đoạn, các cầu thủ đến gặp tôi và hỏi: Chuyện gì đang xảy ra với ông vậy? Ông sẽ đi đâu?", Wenger phát biểu.

"Điều đó do tôi tạo ra nhưng tôi không phải là người quyết định. Không có gì tồi tệ hơn sự thiếu rõ ràng trong phòng thay đồ".

"Khi bạn không hoàn toàn chắc về tương lai, thật khó để bảo các học trò hãy ra sân và giành chiến thắng. Ở một vài giai đoạn, tôi đã phải nói với họ rằng: Này các cậu, tôi vẫn ở đây với các cậu, nhưng chúng ta còn phải giành chiến thắng rất nhiều trận đấu đấy", Wenger khép lại.

Chú thích ảnh

Cho đến hiện tại, tương lai của HLV Wenger đã rõ ràng. Dù có rất nhiều lời đồn đoán nhưng chiến lược gia người Pháp đã cam kết tương lai với CLB thêm hai mùa giải nữa. Sắp tới, HLV Wenger cùng các học trò sẽ có trận mở màn Premier League gặp Leicester City. Mục tiêu của Pháo thủ chắc chắn sẽ là 3 điểm để bắt đầu cho hành trình cạnh tranh chức vô địch mùa này.

CHUYỂN NHƯỢNG 10/8: Ibra muốn tiếp tục đá cho M.U. Barca tính 'cuỗm' báu vật của Real

CHUYỂN NHƯỢNG 10/8: Ibra muốn tiếp tục đá cho M.U. Barca tính 'cuỗm' báu vật của Real

Ibrahimovic muốn trở lại Man United, Barca tính 'cuỗm' báu vật của Real, Wenger cập nhật về hợp đồng của Sanchez... Là những tin đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 10/8.

Danny Rose nhận ‘gạch đá’ sau khi đòi ra đi

Cách đây không lâu, hậu vệ Danny Rose của Tottenham đã có một buổi trả lời phỏng vấn gây sốc với Sun Sport. Trong đó, anh đặt câu hỏi về tham vọng của Spurs và ngầm ám chỉ ý muốn ra đi.

Buổi phỏng vấn của Rose đã khiến nhiều CLB dậy sóng, trong đó có Man United. Nhưng ngay lập tức, Gary Neville đã lên tiếng chỉ trích cầu thủ người Anh.

“Danny Rose đang nghĩ cái quái gì vậy?”, Neville viết trên twitter. “Thử tưởng tượng việc đi bộ trong khu huấn luyện mà chưa bình phục đến hàng tháng trời đi. Tỉnh dậy đi chàng trai”.

Chú thích ảnh
Phản ứng dữ dội của Neville

Danny Rose đã dính chấn thương và không chơi bất kể một trận nào kể từ tháng 1. Hậu vệ người Anh phải lên bàn mổ hồi tháng 5 nhưng vẫn nằm trong tầm ngắm của những đội bóng lớn như Man United, Chelsea hay Inter Milan.

Trước khi bị chấn thương, Danny Rose là trụ cột bên hành lang cánh phải của Tottenham và là một trong những học trò cưng của HLV Mauricio Pochettino.

Federer hy vọng Nadal quay lại ngôi số 1

Trong một buổi họp báo, Roger Federer hy vọng Nadal sẽ quay lại ngôi số 1 thế giới. Tay vợt người Tây Ban Nha sẽ cần vào đến vòng bán kết ở Montreal để vượt qua Andy Murray và chiếm lấy vị trí đầu bảng lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2014.

“Đó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn”, Federer bắt đầu. “Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc cậu ấy bị chấn thương hồi năm ngoái. Tại đây, cậu ấy chỉ còn vài trận đấu là tới được ngôi số 1. Dường như quãng đường đó rất xa nhưng thực ra rất gần, cậu ấy chỉ cần tập trung hết sức”.

“Tôi hy vọng cậu ấy sẽ làm được điều đó, còn nếu không, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc cho Andy vì có thêm một tuần nữa ở vị trí số 1. Sẽ có sự thay đổi ở vị trí này và tôi hy vọng Nadal sẽ làm được điều đó”.

Chú thích ảnh

Federer đã toàn thắng tất cả 12 trận trên mặt sân cứng tại các giải Masters 1000 trong năm nay bao gồm ở Indian Wells và Miami.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm