CẬP NHẬT tin tối 26/8: Barca không vội gia hạn với Neymar. Mourinho ví Pedro như Maradona

26/08/2015 19:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Barca không vội gia hạn hợp đồng với Neymar, Mourinho so sánh Pedro với Maradona, Erick Lamela sắp cập bến Inter, PSG muốn mượn Coentrao từ Real Madrid… là những tin chính trong bản tin tối 26/8.

Tin vui cho United: Barca không vội gia hạn hợp đồng với Neymar 


 Barca còn chờ vài tháng nữa mới gia hạn hợp đồng với Neymar

Theo Manchester Evening News, Chủ tịch Josep Maria Bartomeu khẳng định ông rất muốn Neymar ở lại Barca đến hết sự nghiệp, nhưng không hề vội gia hạn hợp đồng với tiền đạo này.

“Barca không muốn Neymar rời đi khi còn quá trẻ, chúng tôi sẽ đàm phán gia hạn trong vài tháng tới. Hợp đồng mới có thể kéo dài đến 5, 10 năm”, ông khẳng định. 

Neymar gia nhập Barca vào năm 2013 và còn hợp đồng đến năm 2017. Hiện đang xuất hiện nhiều tin đồn anh sẽ chuyển đến Man United với giá kỷ lục 165 triệu bảng (190 triệu euro) vào Hè này hoặc Hè năm sau. 

Mourinho so sánh Pedro với Maradona

Hài lòng với trận ra mắt Chelsea của tân binh Pedro, HLV Jose Mourinho đã nổi hứng so sánh anh với huyền thoại Diego Maradona. 

“Cậu ấy tất nhiên không thể đạt đến đẳng cấp của Maradona, nhưng cũng gần gần như vậy. Pedro là một cầu thủ rất tuyệt vời, vừa gia nhập Chelsea và giải Ngoại hạng Anh mà đã lập tức tỏa sáng. Không nhiều người làm được điều này”, ông khẳng định trên Chelsea TV. 

Pedro vừa chuyển đến Chelsea với giá 21 triệu bảng từ Barca, anh chỉ mất 20 phút trong trận đầu tiên để ghi bàn ra mắt, rồi sau đó, kiến tạo cho Diego Costa nâng tỷ số lên 2-0 trước West Brom. Chung cuộc, Chelsea thắng 3-2 trên sân khách.

James Milner không hề hối tiếc khi rời Man City 


Tại Liverpool, James Milner có nhiều cơ hội thi đấu hơn

Dù chứng kiến đội bóng cũ Man City chơi thăng hoa trong giai đoạn đầu mùa, tiền vệ James Milner vẫn không hề hối tiếc khi đã rời đội này để khoác áo Liverpool. 

“Tôi không hề hối tiếc. Bây giờ tôi đang ngồi đây và xem họ thi đấu trên TV, nhưng nếu ở lại, cũng chỉ được ngồi nhìn từ ghế dự bị thôi, có khác gì đâu. Tôi đã là người của Liverpool và hiện đang tận hưởng từng phút giây tại CLB này”, anh khẳng định. 

“Thần đồng” Marko Marin lại bị Chelsea đem cho mượn 


Marin không còn cơ hội ở Chelsea

Chelsea vừa xác nhận sẽ để Marko Marin thi đấu cho Trabzonspor theo dạng cho mượn trong mùa giải này. Trước đó, tiền vệ người Đức đã liên tiếp bị nhà ĐKVĐ nước Anh “ký gửi” tại các đội Sevilla, Fiorentina và Anderlecht suốt 3 mùa qua. 

Marin, năm nay đã 26 tuổi, gia nhập sân Stamford Bridge vào tháng 7/2012. Anh chỉ mới chơi 6 trận, ghi được 1 bàn cho Chelsea. 

Erik Lamela sắp cập bến Inter 

Theo La Gazzetta dello Sport, cha ruột của Erik Lamela khẳng định tiền đạo của Tottenham sắp trở về Italy để khoác áo Inter với giá 20 triệu euro. 

“Chúng tôi rất muốn quay về Italy vì lối đá của Serie A hợp với Erick hơn. Con tôi từng có 2 năm rất hạnh phúc với Roma ”, ông khẳng định . 

Theo Sky Sports Italia, Inter sẽ trả trước 6 triệu euro để mượn Lamela, kèm điều khoản mua đứt trị giá 14 triệu. Chỉ mới 2 năm trước, Tottenham đã phải chi 30 triệu euro để chiêu mộ anh này.

PSG sắp mượn được Coentrao từ Real 

Theo Le Parisien, Paris Saint-Germain sắp đạt thỏa thuận mượn hậu vệ Fabio Coentrao của Real trong 1 mùa. Trước đó, tờ Marca còn khẳng định đội bóng Pháp muốn mua đứt Coentrao với giá 15 triệu euro, trả anh mức lương 3 triệu euro/năm. 

Chiêu mộ Coentrao là giải pháp thay thế dài hạn cho lão tướng Maxwell (sắp giải nghệ) của PSG. Song song đó, họ sẽ đẩy Lucas Digne sang Roma theo dạng cho mượn. 

Mascherano muốn làm HLV sau khi giải nghệ 


Sau nhiều vinh quang trong sự nghiệp cầu thủ, Mascherano muốn thử sức với vai trò HLV sau khi giải nghệ

Javier Mascherano, năm nay 31 tuổi, vừa bước sang mùa thứ 5 khoác áo Barca. Anh rất muốn truyền đạt những kinh nghiệm đỉnh cao của mình cho các cầu thủ trẻ sau ngày giải nghệ. 

“Tôi muốn trở thành HLV, một công việc phức tạp hơn nhiều khi còn là cầu thủ” , anh chia sẻ với Radio Metro. “Tôi muốn truyền đạt lại những gì các thầy đã dạy mình cho các cầu thủ trẻ. Bóng đá cũng như cuộc sống và nhiều lĩnh vực khác thôi, vốn tri thức chỉ xoay vòng theo thời gian”. 

Trước khi khoác áo Barca, Mascherano nổi tiếng là 1 tiền vệ phòng ngự rất chắc chắn của Liverpool. Anh chỉ chuyển sang đá trung vệ dưới chỉ đạo của ông Pep Guardiola. 

“Thời điểm đó, rất nhiều trung vệ của Barca đang chấn thương, còn Sergio Busquets lại ngày càng trưởng thành. Tôi không hề thích thú gì khi phải đá trung vệ, nhưng phải chấp nhận mất vị trí vào tay tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới”, anh kể lại. 

Hoài Thuận (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm