CẬP NHẬT tin tối 18/3: Real 'hét giá' cho Morata. Wenger xem xét rời Arsenal

18/03/2017 18:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Real Madrid hét giá với Alvaro Morata, Arsene Wenger sẽ ở lại Arsenal, Juergen Klopp thừa nhận tin không vui về Philippe Coutinho,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 18/3.

Real hét giá với Morata

Mùa Hè 2016, Real đã bỏ ra 30 triệu euro để mua lại Morata từ Juventus. Tuy nhiên, số lần ra sân chính thức của tiền đạo người Tây Ban Nha không nhiều. HLV Zidane vẫn tin dùng cầu thủ đồng hương Benzema hơn. Dẫu vậy, Morata luôn thi đấu thành công và ghi bàn mỗi khi được tung vào sân. Tính đến nay anh đã có 13 bàn cùng 4 đường kiến tạo. Chính vì thế, Morata vẫn được rất nhiều đội bóng quan tâm. Đáng kể nhất là Chelsea.

Đội chủ sân Stamford Bridge đang sở hữu hai tiền đạo gồm Diego Costa và Michy Batshuayi. Trong khi Diego Costa bùng nổ ở mùa giải này thì Batshuayi lại chưa có nhiều cơ hội ra sân. Tuy nhiên, tương lai của Diego Costa đang bất định khi có nhiều tin đồn anh có thể trở lại Atletico Madrid trong mùa Hè tới. Và Chelsea nhắm Alvaro Morata như một sự lựa chọn thay thế. Tuy nhiên, mức giá mà Real Madrid đưa ra cho tiền đạo người Tây Ban Nha là 70 triệu euro. Số tiền này nhằm để Real tránh lỗ số tiền mua lại từ mùa Hè trước và có thêm ngân sách để đầu tư cầu thủ khác.


Morata được Real gắn giá cực cao

Wenger xem xét rời Arsenal

Làn sóng chỉ trích Wenger và kêu gọi ông ra đi sau khi hết hạn hợp đồng vào cuối mùa 2016/17 đang bùng lên dữ dội đặc biệt là sau khi Arsenal phải chịu thất bại tủi hổ với tổng tỷ số 2-10 sau 2 lượt trận trước Bayern Munich ở vòng 1/8 Champions League. Thêm với đó là việc không thể vô địch Premier League trong suốt 14 năm nay. Theo trợ lý thân cận Boro Primorac của HLV Wenger cho biết, “Giáo sư” đang tính chuyện rời Arsenal.

“HLV Wenger đang xem xét khả năng rời Arsenal. Chúng tôi hiểu rằng người hâm mộ không hài lòng với thất bại trước Bayern Munich. Ban huấn luyện và các cầu thủ cũng vậy. Nhưng nói về sự phản đối, không ai thiếu tinh thần tôn trọng Wenger hơn người hâm mộ và các cựu cầu thủ của CLB. Sức mạnh của Arsenal trong 20 năm qua đã được Wenger vun đắp. Kết quả không phải là tất cả mà còn liên quan một phần tới vấn đề kinh doanh của CLB”, ông Primorac chia sẻ.


CĐV Arsenal liên tục đòi HLV Wenger ra đi

Klopp thừa nhận tin không vui về Coutinho

Philippe Coutinho mới trở lại sau chấn thương vào đầu tháng 2/2017. Thời gian qua, tiền vệ người Brazil thi đấu khá mờ nhạt và không có nhiều đóng góp cho The Kop. Trong 14 trận gần nhất, Coutinho chỉ có 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Phong độ kém cỏi hiện tại của Coutinho là một trong những nguyên do khiến Liverpool đang mất lợi thế trong cuộc đua Top 4. Ngay bản thân HLV Juergen Klopp cũng buộc phải thừa nhận cậu học trò của mình đang gặp vấn đề bất ổn.

“Rất nhiều những vấn đề đang bủa vây cậu ấy. Tuy nhiên đó cũng là điều rất bình thường sau một thời gian dưỡng thương. Mọi vấn đề của cậu ấy lúc này đó là duy trì sự ổn định của mình. Tôi nghĩ rằng Coutinho sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất. Chuyến làm khách trên sân của Man City vô cùng quan trọng, tôi hy vọng cậu ấy sẽ trở lại trên sân Etihad”, HLV Juergen Klopp chia sẻ.


Klopp thừa nhận bất ổn của Coutinho

Depay “dễ dàng” đưa ra quyết định rời Man United

Memphis Depay đã được Man United thanh lý cho Lyon với giá 16 triệu bảng sau khi không thể gây ấn tượng với HLV Jose Mourinho. Trước đó, dưới thời HLV Van Gaal, Depay cũng không để lại nhiều dấu ấn. Mặc dù vậy, Depay lại bất ngờ tỏa sáng khi chuyển tới Pháp thi đấu. Anh liên tục ghi bàn cho Lyon và giúp đội bóng giành chiến thắng. Tính đến nay, Depay đã ghi được 5 bàn cho Lyon.


Depay đang thăng hoa cùng Lyon

Chia sẻ về quyết định rời Man United, Depay cho biết đó là quyết định dễ dàng đối với anh. “Rời khỏi Manr Unitedư? Đó không phải là một quyết định khó khăn. Tôi còn trẻ và tôi cần chơi bóng. Khi tôi nghĩ về lần cuối cùng mình được chơi đủ 90 phút, đó là khoảng một năm về trước. Điều đó thật là khó tin. Và thế là tôi quyết ra đi”, Depay chia sẻ.

Federer không đánh vẫn vào bán kết Indian Wells 2017

Sau 2 lần liên tiếp đánh bại Novak Djokovic (tại Acapulco Open 2017 và vòng 4 Indian Wells 2017), Nick Kyrgios được giới chuyên môn đánh giá rất cao và hứa hẹn sẽ cùng Roger Federer tạo nên một trận tứ kết hấp dẫn. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, tay vợt người Australia đã phải bỏ cuộc và nhường tấm vé đi tiếp vào bán kết cho đối thủ. Theo tiết lộ từ Nick Kyrgios, anh bị ngộ độc thực phẩm khiến cơ thể suy nhược và không thể kịp hồi phục sau một đêm.

"Thật không may mắn tôi sẽ không thể thi đấu hôm nay. Lúc này chúng tôi cho rằng lý do là ngộ độc thực phẩm. Hy vọng mọi chuyện không đi xa hơn. Để thi đấu với một nhà vô địch vĩ đại như Federer, tôi cần ở trạng thái tốt nhất để có cơ hội. Xin lỗi các CĐV nhưng tôi phải ưu tiên cho sức khỏe của mình và mong mọi người thông cảm", Nick Kyrgios chia sẻ.


Nick Kyrgios ngậm ngùi nhường vé đi tiếp cho Federer

Như vậy tay vợt Thụy Sĩ sẽ được nghỉ ngơi sung mãn để bước vào vòng bán kết gặp Jack Sock, người đã đánh bại Kei Nishikori với tỷ số 2-1 (6-3, 2-6, 6-2).

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm