CẬP NHẬT tin sáng 7/1: Hai bàn thua của U19 VN đều do lỗi cá nhân. Nghỉ 6 tháng, Walcott lỡ World Cup

07/01/2014 07:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức đáng chú ý nhất của bóng đá thế giới sẽ được Thethaovanhoa.vn chuyển tới bạn đọc qua bản tin sáng 7/1.

* Tiếp tục cập nhật...

HLV Graechen Guillaume: Hai bàn thua của U19 Việt Nam đều do lỗi cá nhân

Phát biểu sau trận thua 1-2 trước U19 Roma trong trận ra quân ở giải giao hữu U19 quốc tế, HLV HLV Graechen Guillaume cho rằng cả hai bàn thua của U19 Việt Nam đều đến từ các sai lầm cá nhân. Ông nói: "2 bàn thua của U19 Việt Nam ở trận này đều do lỗi cá nhân, bàn đầu tiên là do lỗi trung vệ, còn bàn thứ 2 là do hàng phòng ngự đã di chuyển không hợp lý, mà U19 AS Roma lại tận dụng cơ hội quá tốt nên những sai lầm này đã bị trừng phạt".

Đánh giá chung về trận đấu, HLV Guillaume tỏ ra hài lòng: "Tôi buồn vì đội thua trận nhưng hài lòng về cách các học trò triển khai lối chơi. Bài học mà các học trò của tôi học được ở trận đấu này là sự hiệu quả, U19 AS Roma chỉ cần 4 cơ hội là có 2 bàn thắng, còn U19 Việt Nam dù đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và nửa thời gian của trận đấu đều đá trên phần sân đối phương nhưng lại chỉ có một bàn từ chấm 11m. Cũng phải thừa nhận rằng U19 AS Roma đã trình diễn một lối chơi đầy chất chiến thuật, và họ đã dựng lên một bức tường phòng ngự kỷ luật, mạnh mẽ khiến U19 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: U19 Việt Nam thiếu đồng bộ

Tôi nghĩ những gì U19 Việt Nam làm được trong ngày ra mắt CĐV nhà là chấp nhận được. Các em chịu khó di chuyển, áp sát, đan bóng nhưng nhược điểm của đội cũng như của bóng đá Việt Nam vẫn là khâu dứt điểm cuối cùng.

Ở đội hình U19 Việt Nam hiện tại, tôi thấy các cầu thủ của lò HA.GL nổi trội hơn các cầu thủ của nơi khác. Điều này dẫn đến sự chênh lệch trong chất lượng đội hình của U19 Việt Nam. Và trong tương lai, đòi hỏi những sự đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ đồng bộ hơn.

Tôi nghĩ trận gặp U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam sẽ dễ chơi hơn và có chiến thắng đầu tay dành tặng CĐV nhà.

Ronaldo cán mốc 400 bàn trong sự nghiệp

Cristiano Ronaldo đã đạt tới cột mốc 400 bàn trong sự nghiệp cầu thủ với một cú đúp vào lưới Celta Vigo, giúp Real Madrid giành chiến thắng 3-0, qua đó rút ngắn khoảng cách với hai đội đầu bảng Barca và Real xuống còn 5 điểm.

Tuy nhiên, đây không phải là một trận đấu dễ dàng với Real dù họ được chơi trên sân nhà. Cho tới khi Karim Benzema mở tỷ số trận đấu ở phút 67 sau pha kiến tạo chính xác của Jese Rodriguez, đội bóng của Carlo Ancelotti đã tấn công tương đối bế tắc trong khi Vigo có những cơ hội mười mươi để mở tỷ số của Charles Dias hay Rafinha.

Clip chiến thắng 3-0 của Real:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Sau bàn mở tỷ số của Benzema, Real dễ chơi hơn hẳn và đến phút 82, Ronaldo đã nâng tỷ số lên 2-0 bằng một cú dứt điểm cận thành đơn giản sau pha căng ngang chính xác của Dani Carvajal. Và đến phút cuối cùng của trận đấu, Ronaldo đã hoàn tất một cú đúp cũng bằng một tình huống đệm bóng cận thành sau pha kiến tạo của Gareth Bale, cầu thủ mới trở lại sau chấn thương. Đó là bàn thắng thứ 29 của Ronaldo trên mọi đấu trường mùa này và là bàn thứ 400 trong sự nghiệp của CR7.

Ở trận đấu còn lại diễn ra đêm qua, hiện tượng Villarreal đã đánh bại Vallecano với tỷ số 5-2 ngay trên sân khách nhờ một hat-trick của Uche và một cú đúp của Jeremy Perbet.

Nghỉ 6 tháng, Theo Walcott mất luôn World Cup

Theo Walcott sẽ làm khán giả tại World Cup 2014 sau khi tiền đạo của Arsenal bị xác định dính chấn thương nặng ở đầu gối và sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tháng.

Trên trang chủ của mình, Arsenal đã xác nhận rằng Walcott sẽ phải ngồi ngoài trong vòng ít nhất 6 tháng do chấn thương gặp phải ở trận thắng Tottenham 2-0 trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup. Walcott đã phải rời sân bằng cáng nhưng không có dấu hiệu gì là đau đớn. Thậm chí tiền đạo người Anh còn chọc tức CĐV Tottenham bằng cách giơ hai tay để ám chỉ rằng Arsenal đang thắng 2-0 để rồi phải nhận một cơn mưa vật thể lạ từ CĐV đội khách.

Tiền đạo của Arsenal đã may mắn không phải nhận án phạt từ FA, nhưng anh lại phải đón nhận tin buồn hơn nhiều khi bị xác định đã bị tổn thương nặng ở đầu gối chân trái và phải vắng mặt tại World Cup 2014.

Cú đúp của Kaka giúp Milan khởi đầu năm mới suôn sẻ

Cú đúp của Kaka cùng một bàn thắng của tài năng trẻ Bryan Cristante đã giúp Milan giành chiến thắng 3-0 thuyết phục trước Atalanta trong trận đấu mở màn năm 2014. Đây cũng mới là chiến thắng thứ 5 của Milan tại Serie A mùa này, giúp đội bóng của Max Allegri leo lên vị trí thứ 10 trên BXH Serie A với 22 điểm.

Tấn công áp đảo nhưng phải tới khi hiệp 1 còn 10 phút là kết thúc, Milan mới có bàn mở tỷ số sau một pha phản công nhanh. Nhận bóng từ Urby Emanuelson, dù ở góc rất hẹp nhưng Kaka vẫn khéo léo sửa bóng hạ gục thủ môn đối phương. Đó cũng là bàn thắng thứ 100 của tiền vệ người Brazil cho Milan.

Bàn thắng thứ 100 của Kaka cho Milan:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Sau bàn thắng của Kaka, Atalanta đã đáp trả bằng bàn thắng không được công nhận của Yohan Benalouane và cơ hội ngon ăn của German Denis. Phải tới khi Kaka ghi bàn thứ hai, với một pha đá cận thành đơn giản sau khi bóng chạm chân Robinho từ nỗ lực căng ngang của Balotelli, Milan mới cầm chắc một chiến thắng.

Chỉ 2 phút sau bàn thắng của Kaka, tài năng trẻ Cristante đã ấn định tỷ số 3-0 bằng một cú sút chìm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Đây cũng là bàn thắng ra mắt của Cristante với Milan.

Bàn ra mắt của Cristante:


Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Napoli đã giành chiến thắng 2-0 trước Sampdoria nhờ cú đúp của Dries Mertens. Trong khi đó, tân HLV Edy Reja đã ra mắt Lazio bằng chiến thắng 1-0 trước Inter nhờ bàn thắng đẳng cấp của Miroslav Klose.

Kết quả vòng 18

Napoli - Sampdoria 2 - 0

AC Milan - Atalanta 3 - 0

Catania - Bologna 2 - 0

Genoa - Sassuolo 2 - 0

Parma - Torino 3 - 1

Udinese - Hellas Verona 1 - 3

Lazio - Inter 1 - 0


V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm