CẬP NHẬT tin sáng 31/8: M.U, Juve bại trận. Dortmund toàn thắng. Chicharito sang Đức

31/08/2015 07:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man United nhận thất bại trước Swansea, Van Gaal khẳng định không mua sắm ồ ạt, Dortmund nhẹ nhàng lấy lại ngôi đầu Bundesliga… sẽ là những thông tin đáng chú nhất trong bản tin sáng ngày 31/8.

Juve thua trận thứ 2 liên tiếp

Ở vòng 1 Serie A mùa này, Juve đã để thua 0-1 trên sân nhà trước Udinese. Juve đương nhiên đặt mục tiêu giành chiến thắng khi gặp AS Roma. Lần đầu tiên, Paulo Dybala và Mario Mandzukic đá chính cùng nhau trên hàng công của "Bà đầm già". Trong khi đó, Roma sử dụng 2 tân binh là Edin Dzeko và Mohamed Salah ngay từ đầu.


Pjanic ghi bàn mở tỉ số


Dzeko ghi bàn ấn định tỉ số trận đấu

Phải đến phút 61, bàn thắng đầu tiên mới xuất hiện và đó là pha lập công của Pjanic (Roma) từ quả đá phạt trực tiếp. Juve chưa kịp gỡ hòa thì họ phải chơi thiếu người do Evra nhận thẻ đỏ (phút 78).

Phút 79, Edin Dzeko nhân đôi cách biệt cho Roma với cú đánh đầu chính xác sau quả tạt của Iago Falque. Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng Juventus chỉ ghi được 1 bàn thắng ở trận đấu này do công của Paulo Dybala ở phút 87. Nhưng đó là không đủ để họ thoát khỏi thất bại trước Roma. Sau 90 phút, Roma đã giành thắng lợi 2-1 trước Juventus. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Serie A, Juventus để thua ở 2 vòng đầu của mùa giải. Với kết quả này, Juventus đứng ở vị trí thứ 17 trên BXH với 0 điểm. Trong khi đó, Roma đứng thứ 7 với 4 điểm. Chievo Verona hiện đang đứng đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận.

“Quỷ đỏ” tiếp tục thua trận trước Swansea


Manchester United phải làm khách trên sân của Swansea ở trận đấu muộn nhất vòng 4 giải ngoại hạng Anh. Đội khách đã tỏ ra họ là những người nhập cuộc tốt hơn khi liên tục dâng cao và dồn ép đối thủ ngay đầu trận. Theo thống kê, Man United đã dứt điểm 7 lần, trong khi đó ở Swansea là 5, nhưng sau 45 phút tỉ số vẫn chưa được mở.

Ngay đầu hiệp 2, Luke Shaw tạt bóng vào vòng cấm nhưng Rooney đã đỡ hụt. Tuy nhiên, Juan Mata đã có mặt kịp thời để ghi bàn phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

Sau những cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ dù đã có bàn dẫn trước, Man United phải trả giá khi ở phút 61 Ayew đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Chỉ 5 phút sau, tận dụng tốt đường kiến tạo của đồng đội, Gomis đã băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỉ số lên 2-1 trong sự bất lực của Romero. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của Man United trước Swansea.

Với trận thua này Man United đã văng ra khỏi Top 4. Sau 4 vòng, "Quỷ đỏ" cùng được 7 điểm như Arsenal và Liverpool nhưng đội bóng của HLV Van Gaal xếp trên do có hiệu số tốt hơn.

Van Gaal: "Man United đã đá tốt trong 85 phút"


Sau khi HLV Garry Monk của Swansea tung Ki Sung-Yueng vào thay Wayne Routledge, ngay lập tức đội chủ nhà có liền 2 bàn thắng chỉ trong vài phút. “Sau khi chúng tôi dẫn 1-0, họ thay đổi đội hình và chúng tôi không tài nào đối phó được với những điều chỉnh ấy của Swansea”, HLV Louis van Gaal thừa nhận sau thất bại 1-2 của United.

“Chỉ trong 5 phút, Man United đánh mất lợi thế của mình. Thật đáng tiếc vì tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu trong 85 phút còn lại. Hãy nhìn Swansea chơi trong 20-25 phút cuối cùng. Họ đá rất chắc chắn và để đánh bại một đối thủ chơi chắc chắn như vậy bao giờ cũng khó khăn”.

Dù đội nhà thua trận và đây là trận thứ 4 liên tiếp họ không ghi quá một bàn/trận nhưng Van Gaal không cho rằng vấn đề của Man United là ghi bàn khó khăn. “Lẽ ra chúng tôi có thể ghi nhiều bàn thắng hơn. Nên tôi không nghĩ Man United gặp vấn đề trong khâu ghi bàn. Vấn đề lớn nhất là phải tạo ra các cơ hội ghi bàn và cần một chút may mắn nữa”.

Ngoài ra, vị chiến lược gia người Hà Lan khẳng định ông sẽ không mua sắm một cách ồ ạt sau trận thua này. “Chúng tôi sẽ không mua một cầu thủ nào khác mà chúng tôi không theo theo dõi trước đó. Chúng tôi biết rõ từ trước điều gì đang xảy ra và những gì không xảy ra. Chúng tôi phải tiếp tục thi đấu và đến tháng 1, kỳ chuyển nhượng sẽ mở cửa trở lại. Đó là quy luật và tôi không thể thay đổi điều đó”, ông cho biết thêm.

Thắng Hertha Berlin, Dortmund dẫn đầu Bundesliga


Giải VĐQG Đức đang chứng kiến sự hồi sinh ấn tượng của Borussia Dortmund. Đội chủ nhà tỏ ra hoàn toàn lấn lướt Hertha Berlin và bàn thắng đầu tiên đến từ trung vệ Matt Hummel ở phút 27.

Bước sang hiệp 2, Aubameiyang nâng tỉ số lên 2-0 sau pha phá bẫy việt vị thành công của 3 cầu thủ áo vàng. Bàn thắng của Kalou sau đó chỉ còn tính chất danh dự cho đôi khách đến từ Berlin, bởi Ramos đã ấn định chiến thắng 3-1 vào phút 90 của trận đấu. Giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, Dortmund đang dẫn đầu BXH Bundesliga. Dortmund ghi được 11 bàn, chỉ thủng 1 bàn. Bayern cũng toàn thắng sau 3 vòng, ghi 10 bàn, thủng 1 bàn.

Atletico Madrid vượt qua Sevilla đầy thuyết phục

Trong khi đó tại giải VĐQG Tây Ban Nha, Atletico Madrid cũng có chiến thắng ấn tượng 3-0 trên sân của Sevilla, các bàn thắng được ghi do công của Koke, Gabi và Jackson Martinez. Trận thắng này cũng đưa Atletico Madrid lên vị trí thứ 3 với 6 điểm sau 2 trận.

Kevin De Bruyne chính thức gia nhập Man City


Tiền vệ Kevin de Bruyne đã chính thức là người của Man City sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế. Tuyển thủ QG Bỉ, năm nay 24 tuổi, đã đáp chuyến bay đến Manchester để ký vào bản hợp đồng thời hạn 6 năm với City.

Theo nguồn tin của Sky Sports, giá chuyển nhượng thương vụ này có thể lên đến 58 triệu bảng Anh chứ không phải 51 triệu như dự kiến ban đầu. De Bruyne đã có bước ngoặc lớn vào tháng 1/2014 khi được Chelsea bán đứt cho Wolfsburg. Trong màu áo “Sói xanh”, anh đã tỏa sáng rực rỡ với 20 bàn sau 60 trận đấu và dẫn dắt đội bóng này giành ngôi Á quân nước Đức mùa giải trước.

Gia nhập Etihad trong tuần cuối của kỳ chuyển nhượng, De Bruyne trở thành tân binh thứ 8 của HLV Manuel Pellegrini trong mùa Hè năm nay. Trước đó, City đã chiêu mộ các hảo thủ: Raheem Sterling, Fabian Delph và Nicolas Otamendi.

Bayern Munich mượn sao trẻ Juventus


CLB Bayern Munich xác nhận họ đã mượn được tiền đạo Kingsley Coman từ Juventus trong 2 năm tới kèm theo điều khoản mua đứt. Cụ thể, Bayern đã phải trả 7 triệu euro cho Juventus cho bản hợp đồng mượn này và điều khoản mua đứt vào năm 2017 trị giá 21 triệu euro.

Cầu thủ 19 tuổi này chuyển đến Juventus từ PSG hồi tháng 7/2014 và mùa trước Coman có 14 lần ra sân tại Serie A. Trong trận chung kết Champions League với Barca hồi tháng 5, tiền đạo đội tuyển U21 Pháp cũng được vào sân thi đấu ở những phút cuối cùng. Coman là bản hợp đồng thứ 2 liên tiếp mà Bayern có được từ Juventus sau tiền vệ Arturo Vidal, cầu thủ chuyển đến sân Allianz Arena tháng trước với giá 37 triệu euro.

Chicharito sắp gia nhập Leverkusen

Theo Kicker (Đức), sau khi nhận được một khoản tiền từ việc lọt vào vòng bảng Uefa Champions League, CLB Bayern Leverkusen quyết định sẽ nâng cấp đội hình bằng bản hợp đồng Javier Hernandez. Để có được tiền đạo người Mexico, đội chủ sân Bay Arena đã phải bỏ ra 16,5 triệu euro cho Man United. Tại Leverkusen, Chicharito sẽ nhận mức lương 3,5 triệu euro/mùa.

Nguyễn Nam – Mạnh Linh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm