CẬP NHẬT tin sáng 29/5: Real Madrid lần thứ 11 vô địch châu Âu. Sakho vẫn CÓ THỂ dự EURO 2016

29/05/2016 08:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid vô địch Champions Leauge lần thứ 11. Rashford chuẩn bị gia hạn cùng Man United. Sakho có thể đá EURO 2016 là những thông tin có trong bản tin cập nhật sáng mà Thể thao & Văn hóa muốn gửi tới bạn đọc.

Hạ gục Atletico, Real Madrid vô địch Champions League lần thứ 11

Không có nhiều pha bóng đẹp mắt trong trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico, thay vào đó là sự kịch tính và căng thẳng đến phút chót. Real Madrid là đội khởi đầu tốt hơn và ngay phút 15 họ đã có bàn mở tỉ số sau cú sút cận thành của Ramos. Trong tình huống này có vẻ đội trưởng của Real đã rơi vào thế việt vị. Sau bàn thua này Atletico Madrid bắt đầu dồn lên chơi ép sân, tuy nhiên họ không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Ở cơ hội đáng kể nhất bên phía đội bóng áo sọc đỏ, khi Torres bị phạm lỗi trong vòng cấm, Griezmann lại đá hỏng phạt đền đầy đáng tiếc. Bên phía Real Madrid có vài tình huống phản công rất đáng kể và nếu may mắn hơn họ đã có thể có thêm bàn thắng sau các pha dứt điểm của Benzema hay Bale. 


Real Madrid lên ngôi xứng đáng tại Champions League 2015/16

Ngay sau cơ hội này của Bale, Atletico bất ngờ có bàn gỡ hòa, phút 79, cầu thủ vào sân thay người Carrasco đã có pha dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Juanfran, gỡ hòa 1-1.

Đây cũng là tỉ số sau 90 phút, trong hiệp phụ đầu tiên Atletico là đội chơi ép sân nhưng họ không có nhiều cơ hội nguy hiểm, tương tự, Real cũng không tạo được nhiều áp lực về phía khung thành Oblak. Hòa 1-1 sau 120 phút, 2 đội phải bước vào hiệp phụ, trong khi Real Madrid thực hiện thành công cả 5 lượt sút, thì ở lượt sút thứ 4, Juanfran lại đá bóng trúng cột dọc. Real thắng 5-3 trong loạt luân lưu và giành chức vô địch Châu Âu thứ 11 trong lịch sử, còn Atletico thêm một lần đau trong trận chung kết thứ 3 của mình.

Bỉ thắng nhẹ nhàng Thụy Sĩ

Trong trận giao hữu đáng chú ý đêm qua, Bỉ đã đánh bại Thụy Sỹ với tỷ số 2-1. Thụy Sỹ mở tỉ số trước ở phút 31 do công Dzemaili và chỉ 3 phút sau, Bỉ đã có bàn gỡ hòa do công của Lukaku, tiền đạo đang chơi cho Everton. Kevin De Bruyne ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng có biệt danh cho "Quỷ đỏ" vào phút thứ 83 của trận đấu.

Djokovic đi tiếp, chị em nhà Williams cũng thắng tại vòng 3 Pháp mở rộng

Vòng 3 Giải quần vợt Pháp mở rộng, .Djokovic tiếp tục thẳng tiến với chiến thắng trước Aljaz Bedene. Dù chưa thực sự đạt phong độ cao nhất, nhưng với đẳng cấp vượt trội, Nole vẫn biết làm nên khác biệt trong những thời điểm quyết định và chiến thắng chung cuộc 6-2, 6-3, 6-3.

Cùng giành vé vào vòng 4 với Djokovic còn có Dominic Thiem, tay vợt Áo thắng Alexander Zverev sau 4 set. Ngoài ra Ferrer, Tomas Berdych, David Goffin đều đi tiếp. Đáng chú ý tay vợt chủ nhà Tsonga bỏ cuộc trước Ernests Gulbis vì chấn thương.

Ở nội dung dành cho nữ, Serena Williams vất vả đánh bại Mladenovic sau 2 set với các tỉ số 6-4, 7-6. Trong khi đó cô chị Venus Williams vượt qua Coznet 7-6, 1-6, 6-0. Ivanovic đã bị loại sau thất bại trước Elina Svitolina.

Marcus Rashford chấp thuận gia hạn hợp đồng cùng Man United

Rashford mới đây đã đồng ý với bản hợp đồng mới mà Man United đề nghị, qua đó sẽ giữ anh ở lại Old Trafford thêm 4 năm.


Rashford đang có một tương lai rạng ngời cùng Man United

Tờ Daily Mail tiết lộ Rashford sẽ nhận mức lương khoảng 25 nghìn bảng/tuần và cam kết tương lai trong vòng 4 năm tới cùng CLB. Hiện tại, người đại diện của Rashford vẫn là anh trai Dwaine Maynard -  một người không có quá nhiều kinh nghiệm cũng như "yêu sách" trong đàm phán, điều này phần nào lý giải lý do vì sao mức lương tuyển thủ Anh nhận được trong bản hợp đồng mới có ghi là không quá nhiều dù những màn trình diễn của anh trên sân cỏ tương đối xuất sắc.

Tờ Daily Mail cũng tiết lộ thêm thông tin Rashford đã từ chối lời đề nghị làm đại diện từ một số cái tên đình đám như Jorge Mendes, Stellar Group và Paul Streford.

SỐC: Dính nghi án doping, Sakho vẫn CÓ THỂ tham dự Euro 2016

Mamadou Sakho – cựu thủ quân ĐT Pháp và PSG đã bị UEFA tạm đình chỉ mọi hoạt động liên quan tới bóng đá, trước khi UEFA đưa ra án phạt chính thức cho anh này vì dương tính với chất cấm, trong trận lượt về giữa Liverpool và Man United ở khuôn khổ Europa League.

Theo tiền lệ trước đó, các tờ báo lớn và uy tín đều khẳng định Sakho có thể bị cấm thi đấu tối đa lên tới 2 năm, nếu như UEFA đưa ra bằng chứng cụ thể về việc Sakho cố tình sử dụng chất cấm.


UEFA đang rất khó xử về trường hợp của Sakho

Tuy vậy, chuyện hy hữu đã xảy ra. Cựu thủ quân PSG thanh minh rằng mình đã sử dụng thuốc giảm cân và không biết trong đó có thành phần không được UEFA cho phép sử dụng. Luật sư của anh cũng đang làm việc rất tích cực để chứng minh cho UEFA thấy rằng “chất cấm” có trong thuốc giảm cân Sakho sử dụng không gây ra những “tác động” như UEFA quy kết. Có vẻ như những lời “kêu oan” của Sakho đã phát huy hiệu quả. UEFA đã đưa ra thông báo chính thức rằng, tổ chức này tạm thời chưa đủ bằng chứng để kết tội Sakho. Những luận điểm mà luật sư của Sakho đưa ra hoàn toàn thuyết phục được phía UEFA, vì vậy mà họ cần thêm thời gian để đưa ra quyết định về trường hợp của tuyển thủ Pháp.

Sakho hoàn toàn có thể tham gia thi đấu bình thường sau khi án phạt nóng hết hiệu lực vào ngày hôm nay. UEFA sẽ cần thêm thời gian để điều tra, đồng nghĩa với việc nếu muốn Didier Deschamps có thể triệu tập anh này lên tuyển trong bối cảnh tuyển Pháp đang thiếu thốn nhân lực ở vị trí trung vệ một cách trầm trọng.

Ferdinand: “Pogba không xuất sắc bằng Ravel”

Huyền thoại của Man United đã tiết lộ, trình độ của Pogba ngày còn ở học viện Carrington không thể bì kịp so với người đồng đội Ravel Morrison.

“Tâm lý và thái độ đối với tôi, giá trị hơn tài năng”, Ferdinand trả lời phỏng vấn Copa 90.

“Bạn hãy nhìn vào Ravel để thấy điều ấy. Cậu ấy từng là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất tôi từng thấy, tốt hơn so với một cầu thủ trẻ trước đó tôi từng tập luyện cùng là Joe Cole”.


Lingard (trái), Pogba (giữa) và Ravel Morrison (phải) trong màu áo Man United

“Xem Ravel thi đấu, cậu ấy như làm xiếc ở trên sân vậy. Pogba thời điểm ấy không thể so sánh với Ravel về tài năng. Nhưng như mọi người đã thấy, giờ cậu ấy đi về đâu? Tài năng thôi là chưa đủ, bạn cần phải có một thái độ tích cực”.

Rời Man United ở tuổi 18, “ngựa chứng” của học viện - Ravel Morrison tới West Ham rồi sau đó QPR nhưng không thể hiện được nhiều. Anh này quyết định làm lại từ đầu khi chuyển tới một giải đấu khác biệt hoàn toàn là Serie A để chơi bóng. Được đánh giá cao hơn hẳn ở các cấp độ trẻ, Morrison giờ đây đang ngụp lặn tại Lazio và sẽ ra đi trong mùa Hè này, trong khi đó Paul Pogba giờ đã vươn mình để trở thành một tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm