CẬP NHẬT tin sáng 29/1: Barca vượt qua Atletico sau trận đấu hỗn loạn. Diego Costa bị phạt

29/01/2015 07:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Diego Costa đối mặt án treo giò, Paulista ra mắt Arsenal, Bờ Biển Ngà vào tứ kết CAN 2015... là những tin tức được cập nhật.

Atletico đá 9 người, Neymar giúp Barca vào bán kết


Clip trận Atletico- Barca

Mở tỉ số từ rất sớm và có lợi thế sân nhà, nhưng Atletico Madrid đã không thể hạ Barcelona ở lượt về tứ kết Cúp Nhà Vua TBN.

Thua 0-1 ở lượt đi, Atletico phải thắng ở lượt về. Khoảng cách 1 bàn nhanh chóng bốc hơi từ phút đầu tiên. Từ sai lầm cá nhân bên phía cầu thủ Barcelona, Fernando Torres xử lý bóng cực kì xuất sắc, rê qua Javier Mascherano trước khi tung cú đá hạ gục Ter Stegen.

Calderon bùng nổ. Tổng tỉ số là 1-1. Barcelona choáng váng. Luis Enrique chết lặng bên đường biên. Đó là bàn thứ 3 sau đúng... 3 cú dứt điểm của Torres từ ngày trở về Atletico, và là bàn thứ ba được ghi ở phút thứ nhất, sau hai bàn hạ Real Madrid tại lượt về vòng 1/8 trên sân Bernabeu.

Tuy vậy, cũng có thể là ghi bàn dễ dàng, toàn đội Atletico không mấy trân trọng nỗ lực của Torres. Tỉ số nhanh chóng là 1-1 sau một pha phản công chớp nhoáng. Số ít cầu thủ Atletico không thể cản được pha phối hợp nhanh như điện của bộ ba Messi, Suarez, Neymar. Messi chuyền Suarez. Suarez đẩy bóng cho Neymar, Neymar bứt tốc. Và anh dễ dàng sút chéo góc hạ Oblak.

Đến lúc này, Atletico phải lao vào một canh bạc mà họ không muốn chút nào. Họ bị dẫn với tổng tỉ số 1-2 và phải ghi 2 bàn nữa mới đi tiếp vì luật bàn thắng sân khách. Atletico buộc phải lao lên tấn công, có nghĩa là chấp nhận đánh bạc với hàng thủ rất mỏng manh của mình.

Họ đã được trọng tài giúp sức. Ông Jesus Gil tặng Atletico quả phạt đền tưởng tượng sau khi Mascherano phạm lỗi với Juanfran. Gọi đó là tưởng tượng bởi địa điểm phạm lỗi hoàn toàn nằm ngoài vòng cấm. Raul Garcia sút thành công nâng tỉ số lên 2-1 (tổng tỉ số là 2-2) cho Atletico.

Nhưng đây cũng là lúc bi kịch của Atletico đến cao trào. Miranda đá phản lưới nhà ở phút 38 trong một pha bóng bị động trước cú đánh đầu của Busquets. Rồi lại Neymar, trừng phạt sai lầm mất tập trung của hàng thủ đội chủ nhà, ghi bàn thắng ở phút 41. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, cầu thủ Gabi phàn nàn về quả phạt đền bị từ chối ở phút 41 và một sự kiện hy hữu xảy ra: tiền vệ Gabi nhận thẻ đỏ ngay trong... đường hầm. Atletico chỉ còn 10 cầu thủ từ hiệp 2 và HLV Diego Simeone phải tung Saul Niguez vào thay Griezmann.

Bi kịch chưa hết. Có thể quá ức chế vì lối đá chậm chạp như muốn dìu trận đấu về những phút cuối của Barca, tiền vệ Mario Suarez vào bóng thô bạo với Messi từ phía sau để phải nhận thẻ vàng thứ hai, rời sân. Đó là phút 84. Và Atletico chỉ còn thi đấu với 9 người. Họ bị dẫn 2-3 và không tài nào gỡ được. Atletico chấp nhận bị loại khỏi bán kết với tổng tỉ số 2-4.

Barca lọt vào bán kết. Đối thủ của họ là đội thắng trong cặp Villarreal - Getafe.

Juventus thắng nhọc Parma


Clip trận Juventus- Parma

Chơi bế tắc suốt trận nhưng sự tỏa sáng của Alvaro Morata đã giúp Juventus hạ được Parma.

Đối thủ chỉ là đội đứng chót bảng xếp hạng Serie A mùa này và đang chìm trong khó khăn tài chính, nợ lương cầu thủ, vừa phải chấp dứt hợp đồng với trụ cột Antonio Cassano nên Juventus đã không sử dụng đội hình mạnh nhất.

Storari bắt thay Buffon. Ogbonna chơi trung vệ. Padoin đá hậu vệ trái. Coman và Pepe đảm nhiệm hai cánh trong hệ thống 4-3-2-1 với Fernando Llorente đá cắm.

Không biết có phải các cầu thủ dự bị bỡ ngỡ trong lần hiếm hoi được thi đấu cùng nhau hay không mà Juventus chơi hết sức bế tắc. Các pha phối hợp rời rạc. Ngay cả khi trên sân có thủ lĩnh Pirlo, Juve cũng không thể thi đấu có nhịp điệu dù họ cầm bóng đến 61%. Trong hiệp 1, trận đấu tẻ nhạt đến mức không có cú sút trúng đích nào từ cầu thủ hai đội.

Chỉ sau khi thực hiện một loạt sự thay đổi diễn ra ở hiệp 2, với sự xuất hiện của Pogba, Morata và Caceres, Juve mới ghi được bàn thắng.

Marchisio châm ngòi để Llorente chạy chỗ rồi chuyền cho Alvaro Morata băng lên. Trong vòng vây cầu thủ đối phương, Morata đã xử lý rất bản lĩnh, ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút thứ 88.

Đó chính là bàn thứ 6 của Morata cho Juve mùa này, bao gồm 2 bàn ở Cúp Italy và 4 bàn ở Serie A. Đó cũng là lần đầu tiên hai tiền đạo quốc tịch Tây Ban Nha, Morata - Llorente trực tiếp phối hợp để ghi bàn.

Thắng trận, Juve lọt vào bán kết. Đối thủ của họ là đội thắng trong cặp Roma - Fiorentina.

Hút chết trước Sheffield, Tottenham vào chung kết Cúp liên đoàn


Thua 0-1 tại White Hart Lane ở trận bán kết lượt đi buộc Sheffield phải nỗ lực tấn công ở trận lượt về trên sân nhà. Tuy nhiên, lối chơi chắc chắn, không chủ quan của Spurs đã khiến các chàng trai của Sheffield gặp nhiều khó khăn. Với đẳng cấp hơn hẳn, Tottenham đã có bàn mở tỷ số trước ở phút thứ 28 từ pha đá phạt của Christian Eriksen.

Tưởng như lợi thế dẫn trước sẽ giúp Spurs có hiệp 2 nhàn nhã nhưng sự vùng lên của Sheffield đã đẩy đội khách vào tình thế khó khăn. Đội chủ nhà có liền 2 bàn thắng với cú đúp của Che Adams. Tuy nhiên, đến phút 88, Eriksen một lần nữa tỏa sáng, cứu Spurs với bàn gỡ hòa 2-2.

Thắng chung cuộc 3-2, Tottenham giành vé vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Đối thủ của Tottenham là đội bóng cùng thành phố Chelsea.

Paulista ra mắt Arsenal


Vấn đề giấy phép lao động của Gabriel Paulista đã được giải quyết và ngày hôm qua (giờ địa phương), Paulista đã chính thức có màn ra mắt Arsenal. Phát biểu trong ngày ra mắt đội bóng mới, Paulista chia sẻ: “Tôi muốn cảm ơn Chúa vì cơ hội này. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến CLB tuyệt vời như Arsenal. Họ có thể đặt niềm tin vào tôi và tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ đội bóng vươn tới thành công”.

Bản hợp đồng mua Paulista từ Villarreal của Arsenal trị giá 11,2 triệu bảng, có thời hạn 4 năm rưỡi.

Costa có nguy cơ bị treo giò 3 trận


Điều mà Chelsea và người hâm mộ đội bóng lo lắng nhất đã tới. Tiểu ban kỷ luật của FA đã chính thức xác nhận tiền đạo Diego Costa có hành vi phi thể thao trong trận gặp Liverpool ở bán kết Cúp liên đoàn. Cụ thể, FA kết luận Diego Costa có hành vi không đúng mực với pha giẫm đạp vào chân Emre Can. Trong khi đó, tình huống va chạm với Martin Skrtel, FA cho rằng đó chỉ là hành động ham bóng.

Costa có 24 giờ để kháng cáo trước khi lĩnh án phạt. Nếu không thể kháng cáo thành công, Costa sẽ vắng mặt trong trận đại chiến với Man City vào cuối tuần này. Trước đó, HLV Jose Mourinho của Chelsea cũng bị FA phạt hành chính 25.000 bảng vì tội vạ miệng, cho rằng “có một chiến dịch chống lại Chelsea”.

CAN 2015: Bờ Biển Ngà vào tứ kết, Guine và Mali đợi chờ lá thăm


Bờ Biển Ngà đã chính thức giành vé dự tứ kết giải Vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2015) với chiến thắng 1-0 trước Cameroon. Max Gradel là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Bờ Biển Ngà có được chiến thắng duy nhất sau vòng bảng. Nhưng chừng đó cũng đủ để Bờ Biển Ngà xếp ở vị trí nhất bảng D với 5 điểm,

Ở trận đấu còn lại của bảng D, kết quả hòa 1-1 buộc Guinea và Mali phải chờ đợi lá thăm để quyết định số phận. Hình thức bốc thăm được áp dụng tại giải CAN từ năm 1988, khi Algeria và Bờ Biển Ngà rơi vào tình huống tương tự.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm