CẬP NHẬT tin sáng 26/2: Arsenal 'tự sát' trước Monaco. Man United đối diện vụ 'Pogba mới'

26/02/2015 07:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật sáng 26/2 sẽ gửi đến độc giả những tin tức nóng hổi về lượt đi vòng 1/8 Champions League; thông tin thêm về rắc rối của Neymar; các cập nhật về quần vợt; và tình hình đội U23 Việt Nam.

Arsenal thua sốc trước Monaco. Leverkusen hạ Atletico

Cánh cửa đi tiếp như đóng lại trước mắt Arsenal sau khi các Pháo thủ có màn trình diễn đáng thất vọng trong cuộc đón tiếp Monaco.

Đội khách mở tỉ số sau cú sút xa có phần may mắn của Kondogbia. Ưu thế rất lớn này giúp đại diện của Ligue 1 chủ động với lối chơi phòng ngự phản công.



Từ một đòn hồi mã thương như thế ở đầu hiệp 2, khoảng cách được nhân đôi với bàn thắng khá đơn giản của Dimitar Berbatov. Đến một cầu thủ nổi tiếng chậm chạp như Berbatov cũng có thể đá phản công trước Arsenal, điềm tĩnh xử lý trước khi sút chéo góc gọn gàng.

Những nỗ lực của Arsenal chỉ giúp họ có được bàn gỡ của Chamberlain nhưng tuyệt phẩm này cũng chỉ còn mang tính danh dự bởi vào những phút bù giờ cuối cùng, Monaco đã ghi thêm 1 bàn nữa sau pha phản công sắc bén. Carrasco lập công ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách, Monaco coi như đã đặt 1 chân vào vòng đấu tiếp theo.



Bất ngờ cũng xảy ra ở cặp đấu còn lại khi Leverkusen quật ngã Atletico Madrid với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Calhanoglu.

Trận này tiền vệ Tiago của đội khách còn bị đuổi khỏi sân, tuy nhiên thầy trò Simeone vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ ở trận lượt về tại Vicente Calderon.

“Arsenal tự sát”

HLV Arsene Wenger đã mô tả thất bại 1-3 của Arsenal trước Monaco ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League là “đêm khủng khiếp” trong lịch sử CLB.

Các bàn thắng của Kondogbia, Berbatov và Carrasco khiến pha lập công ở phút bù giờ của Chamberlain chỉ mang tính chất danh dự. Gục ngã đau đớn 1-3 trên sân nhà, cơ hội lọt vào vòng tứ kết Champions League lần đầu tiên trong 5 năm của Arsenal gần như đã tiêu tan.



Sau trận, HLV Arsene Wenger đau đớn: “Chúng tôi sai ở mọi khía cạnh, có cơ hội nhưng không tận dụng được và hàng thủ chơi như thể muốn tự sát. Chính chúng tôi đã tạo điều kiện cho đối thủ ghi bàn thắng thứ 2 và thứ 3. Khi hiệp 1 kết thúc, chúng tôi biết rằng quan trọng phải giữ được tinh thần nhưng qua kinh nghiệm có được ở đấu trường này, tôi biết đội quân của mình không thể làm điều đó”.

Điều khiến HLV Arsenal khó chịu nhất chính là bàn thua thứ 3 mà Arsenal phải đón nhận ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu. “Kể cả khi kết quả trận đấu đang là 2-1, làm sao chúng tôi có thể tạo khác biệt chỉ trong 1 phút khi mà cả hiệp đấu trước đó chúng tôi sơ hở. Thật khó mà hiểu nổi. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt nhưng kể từ khi họ có bàn thắng mở tỉ số, mọi thứ dần vuột khỏi tầm tay”.

Nhìn thẳng về trận lượt về ở nước Pháp trong 3 tuần nữa, ông Wenger nói: “Bàn thắng thứ 3 khiến mọi thứ trở nên khó khăn nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng làm mọi điều có thể. Champions League không phụ thuộc vào một trận đấu. Khi bạn không thi đấu tốt trong 90 phút, bạn sẽ bị trừng phạt. Những gì mà Arsenal đã thể hiện phản ánh chính xác điều đó. Chúc mừng Monaco, họ đã chiến đấu kiên cường”.

Man United lại đối diện Pogba mới

Manchester United lại phải đau đầu về trường hợp một cầu thủ trẻ từ chối k í hợp đồng. Andreas Pereira, cầu thủ 19 tuổi quốc tịch Brazil, đang lên kế hoạch rời Man United vào mùa Hè năm nay sau khi từ chối kí hợp đồng mới với CLB.



Càng đau đớn cho Man United khi Pereira thẳng thắn tiết lộ, chính Pogba đã thuyết phục anh rời Man United để đến Juventus. Ngoài Juve, cầu thủ 19 tuổi còn nằm trong tầm ngắm của PSG.

“Ai cũng biết Juve là CLB vĩ đại”, Pereira nói trên tờ Tuttosport. “Tôi đã nói chuyện với Pogba nhiều lần. Đó là người bạn tốt. Anh ấy bảo tôi hãy chuyển đến Turin. Lúc này, tôi vẫn phục vụ United. Người đại diện của tôi đang đánh giá các lời đề nghị, bao gồm cả của Juve. Nhưng đúng là tôi đã từ chối những lời đề nghị của Man United”.

Sinh ra tại Bỉ, Pereira đã thi đấu cho đội U20 Brazil và chơi thường xuyên ở đội U21 Man United. Nhưng anh chưa thể khẳng định vị trí ở đội 1 bất chấp đã ra mắt trong trận thua 0-4 của Man United trước MK Dons tại League Cup mùa này.

Vào năm 2012, Paul Pogba đã từ chối gia hạn hợp đồng với Man United. Anh đến Juventus theo dạng CNTD và trở thành ngôi sao đẳng cấp thế giới.

CĐV Man City chỉ trích Neymar

CĐV đã mắng chửi Neymar ngay trên sân Etihad trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League có tên Aziz Hammad đã chỉ trích Neymar “thiếu chuyên nghiệp”.



“Bóng đá là thế. Nhưng đấy không phải chửi rủa”, Hammad nói trên BlueMoonRising TV. “Đối diện CĐV như thế và làm ra vẻ muốn đánh nhau với CĐV như vậy là hành vi rất thiếu chuyên nghiệp”.

Hammad cũng nói rằng quả thật là Neymar đã nói gì đó lúc tiến về phía anh, nhưng vì Neymar nói bằng tiếng Bồ Đào Nha nên anh không hiểu rõ. Hammad cũng chỉ nói với Neymar bằng tiếng Anh.

Hammad nói rằng có thể các CĐV người Bồ Đào Nha sẽ để ý cuộc nói chuyện: “Tôi không nói tiếng Bồ. Tôi ngồi dưới thấp. Có thể các CĐV người Bồ ngồi hàng ghế cao hơn sẽ nghe được”.

Theo Daily Mail, Man City biết rõ sự việc nhưng không cho rằng đó là một sự cố nghiêm trọng. Vì thế họ sẽ không kiện lên UEFA, dù nếu làm vậy, có thể Neymar sẽ bị phạt.

Giải quần vợt Dubai: Djokovic thắng thuyết phục. Federer hạ Verdasco

Vòng 2 giải quần vợt Dubai, các hạt giống hàng đầu tiếp tục thể hiện sức mạnh. Tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic chỉ cần 61 phút để giành chiến thắng áp đảo với tỉ số 6-1, 6-2 trước Golubev của Kazakhstan.

Trận đấu diễn ra với thế trận 1 chiều, Nole thực hiện được 17 cú winners trong khi Golubev mắc tới 39 lỗi đánh hỏng.



Thử thách tiếp theo của Djokovic sẽ là tay vợt người Thổ Nhĩ Kỳ, Marsel Ilhan, người đã lội ngược dòng để loại hạt giống số 6 Feliciano Lopez với tỉ số 3-6, 7-5, 6-3.

Bất ngờ tưởng như đã có thể xảy ra trong trận đấu giữa Roger Federer và Fernando Verdasco khi tay vợt Tây Ban Nha dẫn trước 4-1 trong set đầu tiên. Nhưng “Tầu tốc hành” đã trở lại mạnh mẽ, anh thắng liền 5 game lật ngược thế cờ và hạ gục Verdasco 6-4.

Set 2 mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn, Federer sớm giành break để thẳng tiến đến chiến thắng chung cuộc 6-4, 6-3. Tại tứ kết, Federer sẽ đối đầu với Richard Gasquet, tay vợt người Pháp phải khá vất vả mới có thể đánh bại Bautista-Agut của Tây Ban Nha với tỉ số 6-4, 3-6, 7-6.

Cũng ở nhánh đấu này còn có Andy Murray, hạt giống số 3 nhẹ nhàng vượt qua Joao Sousa của Bồ Đào Nha 6-0, 6-2. Tomas Berdych vất vả hơn nhưng cũng đánh bại được Bolelli của Italia 7-6, 5-7, 6-0.

Giải quần vợt Qatar mở rộng: Petra Kvitova vào tứ kết

Vòng 2 giải Qatar mở rộng, hạt giống số 1 Petra Kvitova đã vượt qua Jankovic để có mặt ở vòng tứ kết. Tay vợt người Serbia đã phải bỏ cuộc vì sức khoẻ không đảm bảo sau khi thất bại 3-6 trong set 1, đối thủ tiếp theo của Kvitova sẽ là Carla Suarez Navarro.



Ở những trận đấu đáng chú ý khác, Radwanska có chiến thắng chênh lệch 6-1, 6-1 trước Pennetta của Italy, trong khi cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka dù khá vất vả nhưng cũng đã vượt qua Svitolina của Ukraine sau 3 set căng thẳng với tỉ số 6-3, 6-7, 6-1.

Tuyển U23 cố gắng chơi nhanh

Đội tuyển U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia với những bài tập đa dạng và mới lạ của HLV Miura. Ông thầy người Nhật Bản yêu cầu khá cao về tốc độ trong các pha xử lý của các cầu thủ. Ngoài ra, HLV Miura còn mong muốn các học trò xử lý bóng một cách đơn giản nhất có thể.

Khối lượng vận động lớn và cũng có một vài cầu thủ bị chấn thương nhưng mức độ không quá nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Xuân Trường và Duy Mạnh cũng đang hồi phục tốt và khoảng 2 ngày nữa sẽ có thể tập luyện trở lại cùng toàn đội. Dự kiến, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có 5 trận đấu giao hữu trước khi sang Malaysia tham dự vòng loại U23 châu Á 2016.

Anh Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm