CẬP NHẬT tin sáng 24/5: Ronaldo lập hat-trick, Real hủy diệt Getafe. Ancelotti tuyên bố nghỉ 1 năm nếu bị Real sa thải

24/05/2015 08:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ronaldo lập hat-trick, lập kỷ lục bàn thắng, Real hủy diệt Getafe ở vòng cuối Liga. Ancelotti tuyên bố nghỉ 1 năm nếu bị Real sa thải. Liverpool đòi 60 triệu bảng cho Sterling. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 24/5/2015.

Vòng 38 Liga: Ronaldo lập hat-trick, Real hủy diệt Getafe

Trận đấu chỉ mang tính thủ tục vì trước khi hạ đội khách Getafe tới 7-3 với một hat-trick của Ronaldo cùng các pha lập công khác của James Rodriguez, Chicharito, Jese Rodriguez và Marcelo thì Real đã chắc chắn là á quân còn Ronaldo cũng chắc chắn giành “Pichichi” mùa này.

Dù vậy, có lẽ do bị Getafe chọc tức nên Real đã “nổi giận” và tạo mưa bàn thắng ở Bernabeu. Ronaldo mở tỷ số với quả đánh đầu uy lực. Getafe bất ngờ chọc tức đội chủ nhà khi vượt lên dẫn 2-1 với hai cú sút ngoài vòng cấm vào cùng một góc khiến Casillas bay người trong vô vọng.

Ronaldo nhanh chóng lập lại trật tự với 2 bàn nữa để hoàn thành hat-trick. Một cú sút phạt hàng rào và một quả penalty thành công do Chicharito tạo ra.

Đầu hiệp 2, Getafe lại san bằng tỷ số 3-3 nhưng sau đó tối tăm mặt mũi vào lưới nhặt bóng tới 4 lần nữa sau các pha lập công của Chicharito, James Rodriguez, Jese Rodriguez và Marcelo.

Thắng đậm 7-3, Real đóng lại mùa giải đầy thất vọng khi không giành được danh hiệu nào. Casillas nhiều khả năng mất vị trí thủ môn bắt chính nếu De Gea đến còn Ancelotti cũng có thể sớm rời Bernabeu.


Ronaldo lập hat-trick, Real đè bẹp Getafe 7-3 ở vòng cuối Liga

Cristiano Ronaldo lập kỷ lục với hat-trick vào lưới Getafe

Với ba bàn vào lưới Getafe trong trận cuối cùng mùa giải của Real Madrid, Ronaldo đã phá kỷ lục sự nghiệp của bản thân về số bàn thắng ghi được trong một mùa. Cristiano Ronaldo đã lập một kỷ lục mới cho bản thân anh sau khi ghi hat-trick vào lưới Getafe trong trận thắng 7-3 của Real Madrid.

Các bàn thắng này đã giúp Ronaldo nâng tổng thành tích ghi bàn trong mùa giải này lên 61 bàn. 2014-15 chính thức trở thành mùa anh lập công nhiều nhất trong sự nghiệp, vượt qua ngưỡng 60 bàn của mùa 2011-12.

Tính riêng tại La Liga, Ronaldo đã có 48 bàn và giành danh hiệu Pichichi cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Người xếp sau chính là đại kình địch Lionel Messi với 43 bàn.

Đáng chú ý, trong trận cuối cùng tại La Liga, Ronaldo chỉ thi đấu 58 phút trước khi nhường vị trí cho tài năng trẻ Martin Odegaard. Odegaard đã lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân cho Real khi mới chỉ 16 tuổi, 5 tháng, 6 ngày.

Đây cũng là hat-trick thứ 8 của Ronaldo tại La Liga mùa này. Tổng cộng, anh đã có 27 hat-trick trong sự nghiệp.

Anh cũng đã vượt qua Messi về số bàn thắng ghi được tại giải VĐQG trong 5 mùa đã qua – 199 so với 198. Người xếp thứ ba là Zlatan Ibrahimovic, “chỉ” với 117 bàn. Ngoài ra Ronaldo cũng đã có 1 bàn tại Cúp nhà vua và 10 bàn tại Champions League, 1 bàn tại Siêu Cúp châu Âu. Hiệu suất làm bàn của anh mùa này là 1,13 bàn/trận.

Hiện tại, Ronaldo và Messi đang cùng dẫn đầu danh sách những chân sút tốt nhất tại Champions League với cùng 77 bàn. Tuy nhiên Messi đang có cơ hội gia tăng thành tích cá nhân với trận chung kết gặp Juventus.

Ancelotti: "Tôi sẽ nghỉ 1 năm nếu rời Real Madrid"

Carlo Ancelotti cho biết ông sẽ dành 1 năm nghỉ ngơi nếu không tiếp tục dẫn dắt Real Madrid trong năm cuối cùng của hợp đồng.

Real của Ancelotti đóng lại mùa giải tay trắng của mình với chiến thắng hủy diệt 7-3 trước Getafe. Mặc dù vậy, mùa giải thất bại này vẫn khiến tương lai của HLV người Italy bị đặt dấu hỏi.

Nói với các phóng viên sau trận gặp Getafe, Carlo nhấn mạnh ông đã có kế hoạch rất rõ ràng. Hoặc là tiếp tục huấn luyện Madrid trong năm cuối của hợp đồng hoặc là xả hơi 1 năm không làm công tác HLV.

Mới mùa trước, Ancelotti còn được coi là người hùng của Real khi ông giúp đội bóng này giành “Decima” sau 12 năm khắc khoải, chưa kể các chức vô địch cúp Nhà Vua và cúp thế giới các CLB.


Ancelotti tuyên bố nghỉ 1 năm nếu bị Real sa thải

Nhưng mùa này Real trắng tay và lập tức gần như mọi câu hỏi sau trận gặp Getafe lại xoáy vào tương lai của ông. Mọi thành tựu ở mùa đầu tiên mà ông giành được nhanh chóng rơi vào quên lãng. Carlo không ngạc nhiên và ông tìm cách lí giải.

“Bóng đá là như thế, nhất là khi bạn làm việc ở một đội bóng luôn kỳ vọng rất cao như Real Madrid. Tương lai của tôi bị nghi ngờ là điều có thể hiểu được khi mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ mùa này”.

Được hỏi khi nào ông gặp Chủ tịch Florentino Perez để nói chuyện, Ancelotti cho biết họ đã gặp nhau tại một sự kiện thương mại mới đây và sẽ có có cuộc tiếp xúc mới vào tuần tới. “Chúng tôi đã nói chuyện với nhau tại sự kiện của Microsoft. Ngài Chủ tịch nói không vội giải quyết các vấn đề. CLB đang cân nhắc xem nên làm gì để đưa ra quyết định đúng đắn. Tôi đang chờ đợi quyết định của lãnh đạo đội bóng”.

Ancelotti tiếp tục bị phóng viên xoáy vào các câu hỏi liên quan tới công việc của ông, rằng ông có cảm thấy bất công không nếu bị Real sa thải sau 18 tháng đầu tiên rất tuyệt vời mà ông đã mang lại cho đội bóng này?

“Tôi đã nhiều lần nói rằng tôi muốn ở lại. Nếu CLB thấy rằng tôi phải ra đi thì dĩ nhiên tôi không vui nhưng điều đó có thể xảy ra trong bóng đá. Tôi vẫn muốn làm HLV, vẫn tin tưởng vào công việc và sự chuyên nghiệp của mình. Tôi yêu thích công việc huấn luyện”.

Vòng 37 Serie A: Juventus mừng cú đúp danh hiệu bằng chiến thắng

Các pha lập công của Pereyra, Sturaro và Simone Pepe mang về cho Juventus chiến thắng 3-1 trước Napoli trên sân nhà trong trận đấu ở vòng 37 Serie A. Trận đấu sân nhà mà sau đó Juve ăn mừng cú đúp vô địch Serie A và đoạt cúp Quốc Gia Italy.

Juve vắng 6-7 người không đá hoặc không đá chính vì treo giò (Lichtsteiner) hoặc dưỡng sức như Tevez, Vidal, Pirlo, Bonucci, Chiellini, Evra nhưng không quá khó khăn để hạ Napoli của Benitez. Pereyra mở tỷ số sau khi phá bẫy việt vị băng xuống đón đường chuyền của Coman và dễ dàng đánh bại thủ thành Andujar trong thế đối mặt.


Juve mừng cú đúp danh hiệu bằng chiến thắng 3-1 trước Napoli

Đầu hiệp 2, Asamoah để bóng chạm tay trong vòng cấm từ đường chuyền của Mertens. Buffon đã xuất sắc phá được cú sút của Lorenzo Insigne nhưng David Lopez kịp đá bồi chính xác gỡ hòa 1-1.

Nhưng cách biệt lại được tạo ra khi Sturaro xoay người đi bóng kỹ thuật vào vòng cấm rối sút tung lưới Napoli trước khi Pepe đá penalty ấn định chiến thắng 3-1 cho Juve vào cuối trận sau thẻ đỏ của Britos vì phạm lỗi thô bạo với Morata trong vòng cấm.

Đối với Sturaro, đó là bàn đầu tiên của anh cho Juve mùa này. Một bàn thắng tiếp tục khẳng định tương lai đầy hứa hẹn của tiền vệ 22 tuổi ở Turin. Với Pepe, đó là bàn thắng đầu tiên của anh cho Juve sau 3 năm. Bàn thắng có lẽ là cuối cùng của anh cho Juve trước khi ra đi.

Trong một trận đá sớm khác của vòng 37, Inter thua chủ nhà Genoa 2-3 bất chấp bộ đôi tấn công Argentina của họ là Palacio và Icardi đều ghi bàn. Genoa thắng, xếp thứ 5 Serie A và ở vị trí dự Europa League nhưng chưa chắc được dự vì không đáp ứng được một số quy định của UEFA về sân đấu và chuyển nhượng. Inter thua, đứng thứ 8 trên BXH.

Đòi ra đi qua điện thoại, Sterling bị Liverpool gắn giá ‘trên trời’

Một cú điện thoại với giọng điệu khó chịu của Raheem Sterling đã buộc Liverpool mạnh tay. Họ quyết giữ anh ở lại với mức lương như cũ, trừ khi có một đội bóng vung hàng chục triệu bảng...

Nguồn tin của báo Daily Mail (Anh) cho biết, Liverpool đã đặt mức giá 60 triệu bảng lên cái tên Raheem Sterling như một biện pháp xua đuổi các đội theo đuổi trong hè 2015.

Sterling được cho là đã gọi điện thoại tới Giám đốc điều hành Ian Ayre đòi ra đi trong đêm thứ Năm. Cú điện thoại này diễn ra sau khi CLB đã hủy cuộc họp với anh và người đại diện Aidy Ward. Hành động này của ban lãnh đạo Liverpool được đưa ra sau bài phỏng vấn gây tranh cãi lớn của Ward với tờ Evening Standard (Anh).

Ayre đã khẳng định với Sterling rằng anh sẽ phải tiếp tục nhận mức lương 33 nghìn bảng/tuần theo hợp đồng 2 năm còn lại. Trước đó, Liverpool đã công khai tuyên bố sẽ không bán Sterling.

Ít ngày trước, cũng trên tờ Daily Mail, một thông tin đã xuất hiện về ý định chi 45 triệu bảng từ Manchester City cho chữ ký của tiền vệ 20 tuổi này.

Hành động cứng rắn của Liverpool mang hơi hướm “chấn chỉnh” thái độ của người đại diện Aidy Ward, nhân vật được cho là đã cố vấn Sterling trong toàn bộ sự việc đã qua. Vào thứ Năm, Ward được trích dẫn nói rằng Sterling sẽ không ký hợp đồng mới với Liverpool, dù lương có lên đến 900 nghìn bảng/tuần đi chăng nữa.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Stoke City, HLV Brendan Rodgers khẳng định ông vẫn sẽ dùng Sterling trừ khi chấn thương. Ông cũng kêu gọi CĐV ủng hộ Sterling. Trước đây, Rodgers đã công khai suy nghĩ rằng Sterling đã bị “xúi giục để làm điều không phải”. Rodgers tin rằng Sterling đã bị Ward xúi giục. Hiện tại, đội bóng vùng Merseyside đang được liên hệ với Danny Ings và James Milner. Đây được cho là hai cái tên sẽ khỏa lấp sự thiếu vắng Sterling trong trường hợp anh này ra đi.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm