CẬP NHẬT tin sáng 24/4: Napoli, Fiorentina đi tiếp ở Europa League. Chiều nay bốc thăm Bán kết Champions League

24/04/2015 07:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật sáng 24/4 sẽ gửi đến độc giả các thông tin về Lượt về vòng Tứ kết Europa League; lịch bốc thăm vòng Bán kết các cúp châu Âu; thị trường chuyển nhượng châu Âu; và kết quả các giải quần vợt quốc tế.

Europa League: Napoli, Fiorentina làm rạng danh người Italy, vào bán kết cùng Sevilla, Dinipro

Thảm bại 1-4 trên sân nhà ở lượt đi vòng Tứ kết như đã đóng sập cánh cửa đi tiếp của Wolfsburg. Dù đã chơi rất cố gắng, “Sói xanh” cũng chẳng thể làm nên một điều thần kỳ tại San Paolo.

Trái lại, may mắn lại đứng về phía đội chủ nhà khi Napoli mở tỉ số từ cú sút xa tưởng chừng không quá nguy hiểm của Jose Callejon. Không lâu sau, khoảng cách giữa hai đội đã được nới rộng. Thủ môn Benaglio đã cản phá được cú dứt điểm đầu tiên của Dries Mertens nhưng bóng lại bật ra vào đúng vị trí của cầu thủ này. Đại diện của Bundesliga vẫn không buông xuôi, và phần thưởng giành cho nỗ lực của họ là hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 2 phút của Timm Klose và Perisic, nhưng chừng đó vẫn không đủ.


Wolfburg không thể ngược dòng trước Napoli

Thua chung cuộc 3-6 sau 2 lượt trận, Wolfsburg ngậm ngùi dừng bước ở vòng Tứ kết. Đại diện còn lại của Italy là Fiorentina cũng được hưởng niềm vui chiến thắng. Chơi trên sân nhà, lại còn được thi đấu hơn người từ phút 40 sau thẻ đỏ của Jeremain Lens, Fio đã hạ gục Dynamo Kiev 2-0 nhờ các bàn thắng của Mario Gomez và Juan Vargas.

Đội bóng áo tím lọt vào bán kết với chiến thắng 3-1 sau 2 lượt trận. Trong khi đó, trận đấu giữa Zenit và Sevilla đã diễn ra rất hấp dẫn. Đại diện của La Liga mở tỉ số từ phút thứ 6 với cú đá phạt đền thành công của Carlos Bacca. Bàn thua sớm khiến nhiệm vụ của Zenit trở nên nặng nề bởi họ phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn mới có thể đi tiếp. 


Sevilla đi tiếp nhờ vượt qua Zenit

Đội chủ nhà đã hoàn thành được 2/3 chặng đường, họ gỡ hoà 1-1 ở đầu hiệp 2 sau cú đá bồi cận thành của Rondon. Và tới phút 72, tỉ số đã là 2-1 cho Zenit sau cú sút xa kỹ thuật của tiền đạo Hulk. Chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa, đại diện của nước Nga sẽ đi tiếp nhưng đã chẳng có một cuộc ngược dòng thần kỳ nào, đến phút 85, Gameiro lạnh lùng chấm dứt mọi hy vọng của đội chủ nhà với bàn thắng ấn định tỉ số 2-2 cho trận lượt về.

Chung cuộc, Sevilla giành chiến thắng sau 2 lượt trận với tổng tỉ số 4-3. Suất còn lại ở vòng bán kết thuộc về Dnipro, đội bóng của Ukraine đánh bại Club Brugge của Bỉ 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Shakhov.

Vòng 3 giải quần vợt Barcelona mở rộng: Rafael Nadal gây thất vọng. Giải WTA Stuttgart: Maria Sharapova bị loại

“Ông vua trên mặt sân đất nện” Rafael Nadal một lần nữa lại khiến cho những ai yêu mến anh cảm thấy thất vọng. Rafa để Fognini giành break quyết định trong game thứ 10 của set 1 qua đó có chiến thắng 6-4. Người ta đã chờ đợi vào sự trở lại của Nadal khi anh dẫn 3-1 trong set 2, nhưng Fognini đã chiến đấu rất kiên cường. Anh cân bằng tỉ số, đưa set đấu vào loạt tie-break trước khi đánh bại Nadal với tỉ số 8-6. 

Đáng chú ý đây đã là lần thứ 2 trong mùa giải 2015, Fognini hạ gục Rafa, và cả 2 chiến thắng đều diễn ra trên mặt sân đất nện.

Ở những trận đấu đáng chú ý khác, đương kim vô địch Kei Nishikori nhẹ nhàng vượt qua Santiago Giraldo của Colombia với tỉ số 6-2, 6-1 còn hạt giống số 3 David Ferrer cũng có chiến thắng 6-3, 6-4 trước tài năng trẻ của quần vợt Thuỵ Điển, Eilias Ymer.

Bất ngờ cũng xảy ra tại vòng 2 giải quần vợt WTA Stuttgart, hạt giống số 1 Maria Sharapova đã có khởi đầu hoàn hảo trong cuộc đối đầu với tay vợt chủ nhà, A.Kerber. Masha giành chiến thắng 6-2 trong set 1, dẫn trước 5-4 trong set 2 và có cơ hội dứt điểm trận đấu. Thế nhưng Kerber đã hồi sinh, tay vợt hạng 14 thế giới thi đấu xuất sắc, cô giành chiến thắng 3 game liên tiếp để ngược dòng hạ Masha 7-5 trong set 2.


Tiếp đà hưng phấn, Kerber sớm giành break trong set 3, thi đấu hoàn toàn áp đảo và khép lại trận đấu sau 2 giờ 27 phút với tỉ số 2-6, 7-5, 6-1. Trận thua này cũng khiến Sharapova đánh mất vị trí số 2 thế giới vào tay Simona Halep, tay vợt trước đó đã có cuộc ngược dòng đánh bại Muguruza của Tây Ban Nha 3-6, 6-1, 6-3 để có mặt ở tứ kết giải quần vợt WTA Stuttgart.

Wenger yêu cầu Arsenal tôn trọng Fabregas

Sau khi Claude Callegari, nhân vật nổi tiếng trên Arsenal Fan TV, kêu gọi các CĐV đội Pháo thủ gỡ lá cờ mang hình Cesc Fabregas xuống, HLV Arsene Wenger đã kêu gọi CĐV Arsenal hãy tôn trọng Fabregas.

Lá cờ có hình Cesc Fabregas được treo trên khu vực cầu Ken Friar tiến vào sân Emirates. Hai bên cây cầu này treo nhiều lá cờ có hình logo Arsenal và các danh thủ trong quá khứ của đội bóng.

Nhưng Cesc Fabregas đã rời Arsenal đến Barcelona vào năm 2011. Mùa giải này, từ Barcelona, anh đến Chelsea, kình địch cùng thành phố London của Arsenal. Các CĐV Arsenal đã từng tung clip đốt áo đấu của Cesc Fabregas khi biết thông tin này. Họ cho rằng anh là kẻ phản bội.

Claude nói: “Tôi muốn biết tại sao lá cờ đó vẫn hiện diện trên cây cầu. Anh ta đã hôn lên huy hiệu đội bóng Chelsea khi giành danh hiệu. Tại sao chúng vẫn hiện diện trên cây cầu đó? Đó là một thảm họa. Gỡ ngay nó xuống”.


Trước tình trạng này, HLV Arsene Wenger yêu cầu CĐV Arsenal tôn trọng Fabregas: “Tôi tiếc khi cậu ấy muốn rời đội bóng”, ông nói. “CĐV và bản thân tôi có ảnh hưởng tích cực lên cuộc sống của cậu ấy vì thế tôi không thoải mái khi bây giờ người ta chất vấn tôi là tại sao cậu ấy lại ra đi. Tôi tin rằng đó chỉ đơn giản là một hướng đi khác mà thôi”.

Sở dĩ CĐV Arsenal giận dữ như vậy bởi Fabregas sẽ cùng Chelsea tới làm khách của Arsenal vào cuối tuần này. Nếu thắng Arsenal ở Emirates, Chelsea sẽ chỉ cần giành 1 thắng lợi nữa để vô địch Premier League mùa giải 2014-15.

Cesc Fabregas chơi cho Arsenal từ năm 2003 đến 2011. Sau đó, anh đòi trở về Barcelona để giành các danh hiệu. Nhưng vì không có chỗ đứng ở Barca, Fabregas tới Chelsea vào năm 2014 với giá chuyển nhượng 33 triệu euro.

West Ham muốn mua Javier Hernandez

CLB West Ham muốn chiêu mộ Javier Hernandez “Chicharito”, tiền đạo vừa ghi bàn quyết định giúp Real Madrid hạ Atletico Madrid 1-0 ở lượt về vòng Tứ kết Champions League.

Tiền đạo này hiện chơi cho Real Madrid theo dạng cho mượn từ Manchester United, và West Ham ra giá 7 triệu bảng để chiêu mộ anh, người sẽ vẫn không nằm trong kế hoạch của HLV Louis van Gaal mùa giải tới.


Hernandez, 26 tuổi, mới được đá chính 2 trận tại Liga mùa giải này và chắc chắn sẽ rời Real Madrid sau khi hết hợp đồng cho mượn.

Ngoài Hernandez, West Ham còn quan sát Pedro Obiang, 23 tuổi, của Sampdoria; Moussa Konate, 22 tuổi của FC Sion; và Fabian Schar, 23 tuổi của Basel.

Bayern Munich theo đuổi Branislav Ivanovic; PSG theo đuổi Petr Cech

CLB Bayern Munich được cho là đang theo đuổi hậu vệ Branislav Ivanovic, cầu thủ đã 31 tuổi va sẽ hết hợp đồng với Chelsea vào cuối mùa giải này.

Ivanovic hiện đang đàm phán gia hạn hợp đồng đến năm 2016 nhưng cuộc đàm phán vẫn chưa cho kết quả.


Trong khi đó, đội bóng của Pháp là Paris Saint-Germain sẵn sàng chi 7 triệu bảng để chiêu mộ thủ môn Petr Cech từ Chelsea mùa Hè này.

Thủ môn 32 tuổi người CH Czech ám chỉ rằng sẽ rời Chelsea và muốn chơi cho một đội bóng được dự Champions League.

Chiều tối nay, bốc thăm vòng Bán kết Champions League, Europa League

Vào lúc 17h00 chiều nay, Lễ bốc thăm vòng Bán kết Champions League và Europa League sẽ ra tại trụ sở UEFA ở Nyon, Thụy Sỹ.

Các đội lọt vào Bán kết Champions League là Barcelona, Real Madrid (Tây Ban Nha), Bayern Munich (Đức), Juventus (Italy).

Các đội lọt vào Bán kết Europa League là Napoli, Fiorentina (Italy), Dinipro (Ukraine), Sevilla (TBN).

Phương pháp bốc thăm là hoàn toàn ngẫu nhiên, các đội cùng quốc gia, liên đoàn bóng đá có thể gặp nhau, từng nằm chung vòng bảng có thể gặp nhau. Các quan chức sẽ tiến hành bốc thăm để chọn cặp đấu và thứ tự thi đấu sân nhà, sân khách.

Các đội dự Bán kết Champions League mùa này đều đã từng vô địch: Real Madrid vô địch 10 lần, Barcelona 4 lần, Bayern Munich 4 lần, Juventus 2 lần.

Trong số các đội dự Bán kết Europa League, thì Napoli đã vô địch 1 lần; Sevilla vô địch 3 lần, Fiorentina chỉ mới 1 lần vô địch cúp C2 châu Âu cũ, còn Dinipro cũng mới có 1 lần về nhì cúp Intertoto cũ.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm