CẬP NHẬT tin sáng 21/12: Real Madrid vô địch cúp Thế giới các CLB. Dortmund xuống áp chót Bundesliga

21/12/2014 07:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid vô địch cúp Thế giới các CLB, Thái Lan vô địch AFF Suzuki Cup 2014. Roma để Milan cầm hòa ngay trên sân nhà ở Serie A. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 21/12/2014.

Chung kết cúp Thế giới các CLB: Đánh bại San Lorenzo, Real Madrid đăng quang

Trận chung kết FIFA Club World Cup giữa Real Madrid và San Lorenzo đã kết thúc với chiến thắng dành cho Real Madrid. Với đẳng cấp vượt trội của mình, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chơi lấn lướt và có bàn mở tỉ số sau pha lên tham gia tấn công hiệu quả của Sergio Ramos. Chiến thắng 2-0 của Real được hoàn tất sau pha làm bàn của Gareth Bale. Đây là danh hiệu thứ 4 của thầy trò Carlo Ancelotti trong năm 2014 sau các chức vô địch Champions League, cúp Nhà vua và Siêu cúp Châu Âu.



Real vô địch cúp Thế giới các CLB 2014

Vòng 16 Serie A: Bị Milan cầm hòa, Roma lại để Juventus gia tăng khoảng cách

Trận đấu đáng chú ý ở vòng 16 Serie A giữa chủ nhà AS Roma và AC Milan đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi nhưng không thiếu kịch tính. Roma nhập cuộc mà không có Miralem Pjanic và Davide Astori vì án treo giò. Trong khi Milan vắng Ignazio Abate, Mattia De Sciglio, Marco van Ginkel, Hachim Mastour và Adil Rami. Fernando Torres một lần nữa phải đá dự bị.

Ngay ở giây thứ 80, đội khách đã buộc thủ thành Morgan de Sanctis trổ tài cứu thua với cú sút xa của Keisuke Honda. Sau đó đến lượt Diego Lopez giải nguy cho Milan sau khi cản phá cú sút phạt của Totti. Tranh cãi nổ ra ở phút 31 khi Gervinho đánh đầu chạm tay Nigel de Jong trong vòng cấm Milan. Cầu thủ người Hà Lan cũng giơ cao tay khi nhảy lên thay vì khép tay sát thân người nhưng đã không có pealty cho Roma.

Milan cũng tiếp tục tạo ra cơ hội nguy hiểm trước khung thành De Sanctis với cú sút xa tầm 40m của Philippe Mexes, buộc thủ môn đội chủ nhà phải đẩy bóng cứu thua bằng những đầu ngón tay. Sau đó hai đội còn tạo ra một số tình huống nguy hiểm khác nhưng không bên nào ghi được bàn thắng.

Một kết quả không tệ với Milan khi họ vẫn tiếp tục hướng tới mục tiêu dự cúp Châu Âu mùa sau. Ngược lại, Roma tiếc nuối và bức xúc vì quả penalty không được thổi trong hiệp 1 và vì dù chơi hơn người trong khoảng 20 phút cuối trận sau khi Pablo Armero của Milan bị truất quyền thi đấu, họ vẫn không thể ghi bàn. Với kết quả này, Milan tạm xếp thứ 7 còn Roma vẫn xếp nhì bảng Serie A nhưng đã bị Juve gia tăng khoảng cách lên 3 điểm.



Roma để Milan cầm chân ngay trên sân nhà

Vòng 17 Bundesliga: Thua Werder Bremen, Dortmund chìm sâu trong khủng hoảng

Kết quả các trận

Mainz 1-2 Bayern Munich

Schalke 0-0 Hamburg

Bayer Leverkusen 1-1 Eintracht Frankfurt

Ausburg 2-1 Borussia Moenchengladbach

Stuttgart 0-0 Paderborn

Wolfsburg 2-1 Cologne


Vòng 17 Bundesliga chứng kiến trận đấu giữa hai đội đang nằm trong và cận kề khu vực xuống hạng Werder Bremen và Borussia Dortmund. Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước với bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 3 của tài năng trẻ 19 tuổi Davie Selke bằng cú sút xa hiểm hóc.

Selke chính là người hùng của Werder Bremen trong trận này bởi ở phút 62, trong pha phản công mẫu mực, anh đã kiến tạo cho Bartels ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 nhấn chìm mọi nỗ lực của Dortmund.

Hai pha lập công của Silke và Bartels là hai thời điểm lóe sáng của Werder Bremen, đội chọn đấu pháp phòng ngự phản công. Xen giữa hai bàn thắng, Werder Bremen cũng có vài pha phản công nguy hiểm nhưng đều không thắng được thủ môn Langerak.

Trong khi đó Dortmund tuy kiểm soát được tuyến giữa, với thời lượng cầm bóng lên đến 66% nhưng lại thiếu đường chuyền quyết định, khiến tiền đạo cắm Immobile rơi vào tình trạng "đói" bóng. Tất cả những nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ có bàn thắng danh dự của trung vệ Mats Hummels ở phút 69 khi anh bật cao đón quả phạt góc của Gundogan, đánh đầu tung lưới Werder Bremen.

Thắng Dortmund, Werder Bremen chấm dứt chuỗi 6 trận thua liên tiếp và từ vị trí chót bảng, vươn lên đứng thứ ba từ dưới lên. Trong khi đó, Dortmund đã bị đẩy xuống vị trí áp chót với chỉ 15 điểm, hơn đội chót bảng Freiburg 1 điểm.



Dortmund chìm sâu trong khủng hoảng

Vòng 19 Ligue 1: PSG hòa thất vọng ngay trên sân nhà

PSG để đội khách Montpellier cầm hòa không bàn thắng trong trận đấu sớm thuộc vòng 19 Ligue 1, qua đó bỏ lỡ cơ hội vươn lên chiếm ngôi đầu bảng của Marseille. Đội chủ nhà đã chơi với đội hình mạnh nhất, với bộ ba tấn công Cavani-Ibrahimovic-Lucas nhưng vẫn không thể ghi bàn. Với 38 điểm, PSG tạm xếp nhì bảng nhưng có nguy cơ bị Marseille (dẫn đầu với 38 điểm) và Lyon (thứ 3 với 36 điểm) gia tăng cách biệt hoặc vượt lên vì hai đội này vẫn chưa xuất quân ở vòng 19.

Chung kết AFF Suzuki Cup: Thắng Thái Lan 3-2, Malaysia vẫn phải nhìn đối thủ đăng quang

Có lẽ ít ai ngờ trận đấu lượt về chung kết AFF Suzuki Cup 2014 lại diễn ra căng thẳng và kịch tính đến thế sau khi Thái Lan đã chiếm ưu thế quá lớn với chiến thắng 2-0 tại Rajamangala.

Quyết định thổi phạt đền có phần nặng tay của ông trọng tài chính đã giúp chủ nhà Malaysia khởi đầu đầy thuận lợi với quả đá penalty thành công của Safiq. Đến phút bù giờ của hiệp 1, tổng tỉ số sau 2 lượt trận đã được cân bằng 2-2 khi lão tướng Indra Putra đánh đầu tung lưới Thái Lan. Vẫn chưa hết, đội chủ nhà tiếp tục chơi thăng hoa và có bàn thắng thứ 3 sau pha đá phạt đẹp mắt của Safig.

Thế nhưng, các học trò của HLV Kiatisuk đã chứng tỏ bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 sau pha đá bồi của Charyl Chappuis trước khi Chanathip Songkrasin chính thức đặt dấu chấm hết cho tham vọng làm nên kỳ tích của Malaysia bằng bàn thắng ấn định tỉ số 2-3 của trận lượt về.

Giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-3, Thái Lan đăng quang ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục và đây cũng là danh hiệu thứ 4 của họ ở giải đấu này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm