CẬP NHẬT tin sáng 17/9: Real thắng lớn; Atletico Madrid, Arsenal thua sốc. Tuyển bóng đá nữ VN thua đậm ở ASIAD

17/09/2014 07:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Champions League khởi tranh: Real thắng lớn, Atletico Madrid bất ngờ thất bại. Arsenal gục ngã, Liverpool chật vật giành chiến thắng mở màn. Tuyển nữ Việt Nam thua đậm CHDCNDTT ở Asiad 2014. Bayern Munich mất Ribery trước trận gặp Man City. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 17/9/2014.


Vòng bảng Champions League: Real đại thắng, Atletico Madrid bất ngờ ngã ngựa

Lượt trận đầu tiên bảng D Champions League, Borussia Dortmund chọc thủng lưới Arsenal vào phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1. Người lập công là tiền đạo tân binh Imobile với pha độc diễn trong tình huống phản công đầy tốc độ. Đội bóng thành London dường như vẫn chưa rút ra kinh nghiệm sau bàn thua này, ngay đầu hiệp 2, họ nhận thêm một bàn thua; cũng từ một pha tấn công rất nhanh của Dortmund; lần này cầu thủ ghi bàn là Aubameyang. Chiến thắng 2-0 đưa Dortmund độc chiếm ngôi đầu bảng bởi trận đấu còn lại giữa Galatasaray và Anderlecht đã kết thúc với tỉ số hoà 1-1. Trang chủ UEFA giật tít: "Dortmund quá mạnh so với Arsenal".



Khuôn mặt đầy thất vọng của HLV Wenger sau khi đội nhà thảm bại trên đất Đức

Tại bảng B, Real Madrid không những mạnh hơn hẳn Basel mà họ còn may mắn hơn. Pha căng ngang của Nacho vô tình biến hậu vệ Suchy của đội khách trở thành kẻ đốt đền. Bàn thắng sớm khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều cho Real, và họ sớm định đoạt số phận trận đấu ngay trong hiệp 1. Modric có đường chuyền đẳng cấp để Gareth Bale băng xuống nâng tỉ số lên 2-0.



Real đại thắng Basel 5-1

Gần như ngay lập tức, Ronaldo cũng góp tên trên bảng điện tử, lần này Bale đóng vai trò kiến tạo. Vài phút sau, cầu thủ người Colombia, James Rodriguez ghi bàn thắng thứ 4 cho đội chủ sân Bernabeu, Basel như sụp đổ, họ thủng lưới tới 3 lần chỉ trong vòng 7 phút. Tuy nhiên, đội bóng đến từ Thuỵ Sỹ cũng kịp gỡ lại phần nào thể diện bằng bàn thắng danh dự của Derlis Gonzalez.

Sang hiệp 2, Benzema ấn định chiến thắng 5-1 cho Real Madrid sau pha phối hợp với Ronaldo. Chiến thắng đậm đà này đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lên ngôi đầu bảng, bám sát họ là Liverpool. The Kop có phần bỡ ngỡ khi trở lại Champions League và gặp phải rất nhiều khó khăn trong trận đấu với đội bóng của Bulgaria, Ludogorets.

Đến phút 82, họ mới có bàn mở tỉ số nhờ công của Balotelli, đây cũng là bàn đầu tiên của anh cho đội bóng mới. Nhưng bi kịch tưởng như sẽ xảy ra với Liverpool, đúng vào phút 90, đội khách bất ngờ có bàn gỡ hoà. Cầu thủ làm câm lặng Anfield là Dani Abalo, người chỉ vào sân từ ghế dự bị. May cho thầy trò Rodgers, hậu vệ và thủ môn đội khách bỗng có pha phối hợp đầy lóng ngóng trong một tình huống tưởng như vô hại, và thủ môn Borjan buộc phải phạm lỗi với Manquillo trong vòng cấm. Trọng trách được trao cho Gerrard, thủ quân của The Kop đã không phạm phải sai lầm nào trên chấm phạt đền để mang về chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho Liverpool.



Liverpool giành chiến thắng nghẹt thở trước một đội bóng tí hon của Bulgaria

Bảng A chứng kiến bất ngờ lớn. Đương kim á quân Atletico Madrid  đánh mất đi sự chắc chắn vốn có ở chuyến làm khách của Olympiakos. Hậu vệ Masuaku mở tỉ số cho đội bóng Hy Lạp bằng cú sút xa hiểm hóc. Chưa hết choáng váng, Atletico nhận bàn thua thứ 2 trong một tình huống mà hai cầu thủ phòng ngự của họ đã lao vào nhau, để Afellay rảnh chân dứt điểm nhân đôi cách biệt.

Cú đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 này của Mandzukic tưởng như sẽ mở ra một cuộc ngược dòng cho đội bóng của Simeone, nhưng đó chỉ là sự ảo tưởng. Đến phút 73, khoảng cách giữa hai đội lại là 2 bàn. Mitroglou lập công cho Olympiakos sau một pha tấn công biên khá đơn giản. Những nỗ lực của Atletico Madrid chỉ giúp họ có thêm bàn gỡ của Griezman, nhưng chừng đó là không đủ để ngăn cản thất bại 2-3 của nhà vô địch La Liga.

Cũng ở bảng đấu này, Juventus có chiến thắng 2-0 trước đội bóng của Thuỵ Điển, Malmo. Cú đúp của tiền đạo người Argentina, Carlos Tevez đưa Juve lên ngôi đầu bảng.

Tại bảng C, Monaco vượt qua Leverkusen với tỉ số tối thiểu nhờ bàn thắng duy nhất của Joao Moutinho. Ở trận đấu còn lại, Zenit đánh bại Benfica 2-0 ngay trên sân khách.

Kết quả lượt trận thứ nhất vòng bảng Champions League

Bảng A 

Juventus - Malmo 2-0 

Olympiakos - Atletico Madrid 3-2

Bảng B 

Liverpool - Ludogorets Razgrad 2-1

Real Madrid - Basel 5-1

Bảng C 

Benfica - Zenit 0-2 

Monaco - Leverkusen 1-0

Bảng D 

Dortmund - Arsenal 2-0 

Galatasary - Anderlecht 1-1


Bóng đá nữ Asiad 2014: Tuyển nữ Việt Nam thua đậm CHDCND Triều Tiên

Bảng C môn bóng đá nữ tại Asiad 2014, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-5 trong trận đấu ra quân với CHDCND Triều Tiên. Trận đấu tiếp theo của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ diễn ra vào ngày 23/9 gặp Hồng Kông (TQ) và nếu giành chiến thắng, chúng ta vẫn còn cơ hội lọt vào tứ kết.

Guardiola: Man United không đủ tiền mua ngôi sao Bayern Munich

Ông Pep Guardiola nói Man United không đủ tiền mua các ngôi sao của Bayern Munich và tin rằng sự sa sút của đội bóng Anh phải được xem là bài học cho các CLB khác ở Châu Âu.

United vừa trải qua một mùa Hè bận rộn trên TTCN. Họ chi ra tới 175 triệu euro mua và mượn hàng loạt hảo thủ như Angel Di Maria, Radamel Falcao, Daley Blind, Marcos Rojo, Ander Herrera và Luke Shaw. United cũng được liên hệ với một số ngôi sao của Munich trong đó có Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben và Thomas Muller nhưng Guardiola nói họ không đủ tiền.

 “Không có thỏa thuận được giữa hai CLB vì United không có đủ tiền. Tôi thấy họ tiêu rất nhiều tiền. Thế là tốt cho ông bạn Louis van Gaal của tôi. Mua sắm cầu thủ là một phần của bóng đá”. Sở dĩ United mua sắm rầm rộ như vậy vì họ vừa trải qua mùa giải 2013-2014 sa sút trầm trọng. Pep nói sự đi xuống của đội bóng Anh phải được xem là bài học cho các CLB khác ở Châu Âu.

“Sự sa sút của họ là bài học quý cho các CLB khác. Họ nghĩ họ không thể bị đánh bại nhưng giờ họ không có mặt ở Champions League. Có thể mùa tới họ bị loại. Bóng đá hấp dẫn là vì thế. Tuần nào bạn cũng phải sẵn sàng”.

Franck Ribery vắng mặt trong trận gặp Man City

Tin từ Bayern Munich cho biết Franck Ribery không thể ra sân trong trận gặp Man City đêm nay vì chấn thương trong khi tiền đạo Arjen Robben đủ thể lực để chơi trận đấu quan trọng này dù anh vắng mặt trong trận đấu gặp Stuttgart. “Robben đã sẵn sàng còn Ribery thì không. Cậu ấy đi gặp bác sỹ và họ nói với tôi là Franck không thể ra sân”, Guardiola cho biết. Ribery đã ra sân trong trận gặp Stuttgart  cuối tuần qua nhưng không thể tham gia buổi tập sau đó. Ngôi sao người Pháp đã bỏ lỡ 2 tuần thi đấu đầu tiên của Munich ở mùa giải này vì chấn thương. Anh cần thêm thời gian để đạt 100% thể lực.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm