CẬP NHẬT tin sáng 15/4: Rashford có thể rời Man United. Nadal trả nợ Dominic Thiem

15/04/2016 08:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool ngược dòng thần kỳ, Barca hỏi mua Payet, điều khoản phá vỡ hợp đồng của Kante trị giá 20 triệu bảng… sẽ là những thông tin đáng chú ý khác trong bản tin sáng ngày 15/4.

Liverpool ngược dòng thần kỳ


Sau khi Manchester City là đại diện duy nhất của Anh có mặt ở bán kết Champions League thì đến Liverpool trở thành đội bóng duy nhất của Premier League ghi tên vào bán kết Europa League mùa này.

Hòa 1-1 trên sân Dortmund ở lượt đi, trở về thánh địa Anfield, Liverpool sớm phải nhận 2 bàn thua sau 10 phút bóng lăn. Mkhitaryan và Aubameyang là những cầu thủ ghi bàn cho Dortmund.

Ngỡ tưởng trận đấu đã an bài thì các học trò HLV Juergen Klopp bất ngờ thi đấu bùng nổ trong hiệp 2. Lần lượt Origi, Coutinho, Sakho và Lovren thay nhau ghi bàn cho Quỷ đỏ vùng Merseyside, từ phút 48 đến 91.

Đội bóng cũ của HLV Klopp có được bàn thắng thứ 2 ở phút 57 nhờ công của Marco Reus. Nhưng chừng đó không đủ giúp Dortmund lật ngược thế trận. Qua đó, chấp nhận thua chung cuộc 5-4 sau 2 lượt trận.

Sevilla, Villarreal và Shakhtar Donetsk cùng Liverpool tiến vào Bán kết


Ở Cộng hòa Séc, Sparta Praha thất thủ 2-4 ngay trên sân nhà trước Villarreal. Cú đúp của Bakambu, xen kẽ các pha lập công của Samu Castillejo và Bruno đã giúp Tàu ngầm vàng vượt lên dẫn trước 4-0.

Những phút cuối trận, 2 bàn thắng của Dockal và Krejci chỉ có ý nghĩa danh dự. Chung cuộc, Villarreal thắng với tổng tỉ số 6-3 sau 2 lượt đi về trước Sparta Praha để giành quyền vào bán kết.

Trong khi đó ở quê nhà, cuộc chiến nội bộ Tây Ban Nha giữa Sevilla và Athletic Bilbao lại phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Hòa 3-3 sau 2 lượt trận, trong loạt đấu súng, Sevilla đã xuất sắc hơn để giành quyền đi tiếp với chiến thắng 5-4.

Đội bóng cuối cùng góp mặt ở bán kết là Shakhtar Donetsk, sau khi đại diện của Ukraina đánh bại Sporting Braga với tổng tỉ số 6-1. Lượt đi, đoàn quân HLV Lucescu thắng 2-1 ở Bồ Đào Nha, và tiếp tục thắng 4-0 trên sân nhà ở lượt về.

Điều khoản phá vỡ hợp đồng của Kante trị giá 20 triệu bảng

Theo tờ Daily Mail, PSG, Tottenham, Arsenal và Chelsea đang để mắt tới tiền vệ N’Golo Kante, cầu thủ được cho là có điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 20 triệu bảng. Cầu thủ 25 tuổi gia nhập Leicester City mùa Hè vừa qua từ CLB Caen với giá 5,6 triệu bảng và vừa được xướng tên trong danh sách rút gọn Cầu thủ của năm tại Premier League vì phong độ ấn tượng từ đầu mùa. Hiện tại, Kante còn 3 năm hợp đồng với đội chủ sân King Power.

Barca chuẩn bị hỏi mua Payet


Tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) cho hay, CLB Barcelona đang lên kế hoạch chi ra 50 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Dimitri Payet của West Ham. Tháng 2 vừa qua, cầu thủ người Pháp đã gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Boleyn Ground sau khi chứng kiến phong độ chói sáng của anh kể từ đầu mùa - thời điểm anh mới chuyển đến Premier League từ Marseille.

Payet đã ghi tổng cộng 12 bàn và kiến tạo 11 lần ở mùa giải này, giúp West Ham nuôi hi vọng giành 1 suất dự Champions League mùa tới.

Rashford có thể đến Fiorentina


Theo tờ Florence based daily La Nazione (Italy), tiền đạo đang nổi Marcus Rashford có thể đến Serie A để thi đấu cho Fiorentina. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu cầu thủ 22 tuổi Federico Bernardeschi gia nhập Man United ở mùa Hè tới.

Gần đây, có thông tin cho rằng “Quỷ đỏ” đã hỏi mua cầu thủ chạy cánh người Italy với giá 28 triệu euro. Vì vậy, rất có thể The Viola sẽ đưa Rashford như là một phần của thương vụ này.

Ibrahimovic: ‘Các CLB Anh muốn có tôi’

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic tiết lộ rằng thời gian qua, anh nhận được rất nhiều lời đề nghị từ các CLB tại Premier League. Siêu sao người Thụy Điển sẽ rời khỏi PSG theo dạng chuyển nhượng tự do ở mùa Hè tới và hiện tại Man United là đội bóng đáng chú ý nhất trong danh sách các CLB muốn có Ibra.

“Tôi đã giành rất nhiều danh hiệu trong sự nghiệp nhưng tôi vẫn muốn có thêm nhiều hơn nữa. Tôi muốn làm được điều đó ở bất cứ đâu tôi đến”, Ibrahimovic nói. Khi được hỏi về những lời đề nghị từ nước Anh, cựu cầu thủ Inter Milan trả lời: “Tôi nhận được rất nhiều”.

Nadal trả nợ Dominic Thiem tại vòng 3 Monte Carlo


Sau khi 4 hạt giống trong Top 10 của giải quần vợt Monte Carlo 2016 phải dừng bước ngay trong trận ra quân, trong đó có ĐKVĐ Novak Djokovic, thì vòng 3 không có bất ngờ nào xảy ra.

Trận đấu hấp dẫn nhất trong đêm qua là cuộc đối đầu giữa 2 tay vợt có sở trường sân đất nện, Rafael Nadal và Dominic Thiem. Dù 16 lần đối diện với nguy cơ mất break, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh của Vua đất nện đã giúp Nadal giành chiến thắng 7-5, 6-3.

Qua đó trả được món nợ để thua tay vợt trẻ người Áo ở bán kết Argentina Open vừa qua. Trở ngại ở tứ kết của hạt giống số 5 người TBN là Stan Wawrinka. Nhà ĐKVĐ Roland Garrros dễ dàng vượt qua hạt giống 15 người Pháp, Gilles Simon với các tỉ số 6-1, 6-2.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, trong lần đầu tiên chạm trán Bautista Agut ở 1 giải đất nện, Roger Federer không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng sau 2 set với tỉ số 6-2, 6-4. Sau 5 lần gặp nhau, FedEx chưa để thua set nào trước đối thủ người TBN.

Ghi tên vào tứ kết, Tàu tốc hành người Thụy Sĩ sẽ gặp Jo-Wilfried Tsonga. Hạt giống số 8 người Pháp chóng vánh khép lại trận đấu với tay vợt đồng hương Lucas Pouille sau 2 set với cùng tỉ số 6-4.

Trong khi đó, Andy Murray và Milos Raonic, 2 hạt giống cùng nhánh đấu với nhau lại phải cần tới 3 set để giành quyền đi tiếp. Murray ngược dòng đánh bại Benoit Paire với các tỉ số 2-6, 7-5 và 7-5, còn Raonic thắng Dzumhur 6-3, 4-6 và 7-5.

Hữu Nam - Nghiêm Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm