CẬP NHẬT tin chiều 15/4: Man United thích Klopp. Wenger cân nhắc Morata và Draxler

15/04/2014 15:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Những tin tức mới nhất chiều 15/4 được Thethaovanhoa.vn cập nhật gửi tới quý vị độc giả.

Jurgen Klopp là ứng viên số 1 thay thế David Moyes


Không ai đảm bảo rằng giới chủ tại Man United sẽ tiếp tục đánh cược với David Moyes nếu tình hình trên sân cỏ không được cải thiện. Bằng chứng là thời gian qua  liên tục xuất hiện thông tin Man United tìm kiếm những ứng cử viên thay thế chiến lược gia người Scotland. Theo những nguồn tin nội bộ, Louis van Gaal không phải là ưu tiên số 1 của Man United mà chính là Jurgen Klopp. Nhà cầm quân 46 tuổi được biết tới như người vực Dortmund từ đống đổ nát trở thành đế chế hùng mạnh và giành những danh hiệu quan trọng. Dưới bàn tay của “Phù thủy” Klopp, Dortmund cũng sản sinh ra nhiều ngôi sao lớn như Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gundogan...

Có những tin đồn cho rằng Arsenal và Barcelona đã đánh tiếng mời Klopp về thay Arsene Wenger và Tata Martino

Arsenal sớm "săn" tiền đạo


Mùa Hè năm ngoái, sự chậm trễ đã khiến Arsenal vuột mất nhiều mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng, như Gonzalo Higuain hay Luis Suarez. Trong ngày cuối cùng trước khi phiên chợ Hè đóng cửa, Arsenal mới vội vã mua về Mesut Oezil với bản hợp đồng có giá trị kỷ lục trong lịch sử đội bóng.

HLV Arsene Wenger không muốn sai lầm đó lặp lại. Chia sẻ với báo giới, ông cho biết sẽ sớm tham gia vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè này: “Chúng tôi đã dành thời gian cho kế hoạch mùa tới, chúng tôi thực sự tập trung vào chuyện này. Mỗi ngày, chúng tôi đều nghiên cứu”. Mục tiêu mua sắm của Arsenal Hè này là một tiền đạo, một tiền vệ và 2 hậu vệ. Theo giới thạo tin, trong số những cái tên đã được Wenger điền vào danh sách có sao trẻ Alvaro Morata của Real Madrid, Julian Draxler của Schalke và tiền vệ Lars Bender của Bayer Leverkusen.

Chelsea hỗ trợ giá vé, tri ân CĐV


Không chỉ có Bayern Munich, Chelsea cũng đang tỏ ra rất hào phóng với CĐV của đội bóng. Theo thông báo trên trang chủ của Chelsea, những CĐV tới Madrid để cổ vũ cho đội nhà trong trận bán kết Champions League với Atletico sẽ được CLB tài trợ 20 bảng tiền vé. Theo phân bổ của UEFA, đội bóng phía Tây thành London được phân phối 3.071 vé xem trận lượt đi diễn ra vào ngày 23/4 tới với mức giá từ 38-79,5 bảng. Theo BLĐ Chelsea, quyết định trên như lời cảm ơn mà họ muốn dành cho fan, những người luôn hết mình ủng hộ đội bóng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Real Madrid tranh mục tiêu với Man United


Real Madrid được cho đang theo đuổi tiền vệ William Carvalho của Sporting, cầu thủ đang thuộc tầm ngắm của Man United. Theo nhật báo thể thao A Bola của Bồ Đào Nha, tuyển trạch viên của Real đã bị bắt gặp có mặt ở trận đấu giữa Sporting và Gil Vicente để “xem giò” Carvalho. Lợi thế của Real trong cuộc đua này là mối quan hệ tốt đẹp với đại diện của Carvalho, siêu cò Jorge Mendes. Tuy nhiên, điều mà Real đang phân vân là khoản giải phóng hợp đồng trị giá 45 triệu euro của Carvalho.

Chủ tịch Barca ra tận sân tập động viên cầu thủ

Trước trận chung kết Cúp Nhà vua giữa Real Madrid và Barcelona, Chủ tịch Bartomeu và Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta đã ra tận sân tập để động viên tinh thần các cầu thủ. Việc bị Atletico loại khỏi Champions League và thất trận trước Granada khiến Barca phải hứng chịu áp lực và cơn mưa chỉ trích từ truyền thông và cả CĐV đội nhà. Những nhóm CĐV quá khích thậm chí còn lăng mạ, chặn xe bus chở cầu thủ và chửi rủa với những lời lẽ không hay. Trận chung kết Cúp Nhà Vua bởi vậy được coi là nơi để Barca tìm lại chính mình, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Khedira trở lại sân tập


Real Madrid vừa đón nhận tin vui trước thềm trận Kinh điển ở chung kết Cúp Nhà Vua. Sau thời gian dài ngồi ngoài vì chấn thương, tiền vệ Sami Khedira đã trở lại sân tập cùng đồng đội. Khedira bị rách dây chằng đầu gối trong trận giao hữu giữa tuyển Đức với Italy hồi tháng 11 năm ngoái. Ngoài ra, HLV Ancelotti cũng đón Ramos trở lại, chuẩn bị cho trận Chung kết Cúp Nhà Vua với Barca. Tuy vậy, Real lại thiếu vắng sự phục vụ của Ronaldo, Marcelo, Alvaro Arbeloa, Jese, đều vì do chấn thương.

Argentina buồn rầu đón tin xấu từ Gago


ĐT Argentina nhiều khả năng không có sự phục vụ của Fernando Gago tại World Cup 2014 sau khi ngôi sao của Boca Juniors dính chấn thương dây chằng đầu gối trái trong trận hòa không bàn thắng với Columbus. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ Boca Juniors, Gago sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 60 ngày tới, đồng nghĩa anh chỉ kịp bình phục 2 ngày trước khi Argentina có trận khai màn chiến dịch World Cup. Gago là gương mặt chủ chốt trong đội hình của tuyển Argentina với 46 trận ra sân kể từ khi ra mắt vào năm 2007.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm