CẬP NHẬT sáng 8/3: Ibra chính thức bị treo giò 3 trận. Sao Arsenal xin lỗi vì thất bại muối mặt

08/03/2017 07:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal, Napoli dắt tay nhau rời Champions League. Ibra chính thức nhận án treo giò. Wenger đổ thừa trọng tài sau thất bại 'nhục nhã'. Đó là những tin tức ngắn gọn, xúc tích mà Thể thao & Văn hóa muốn gửi tới bạn đọc trong ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

Arsenal, Napoli dắt tay nhau rời Champions League

Kịch bản 2 trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra tương đối giống nhau. Tại nước Anh, Theo Walcott mở tỉ số cho chủ nhà Arsenal ở phút 20, trước khi đội chủ sân Emirates phải nhận 5 bàn thua liên tiếp sau các pha lập công của Lewandowski, Robben, Douglas Costa và 1 cú đúp của Arturo Vidal. Qua đó, Bayern Munich thắng với tổng tỉ số 10-2 để giành quyền đi tiếp.

Diễn biến trận thua ê chề của Arsenal trước Bayern


Còn tại Italy, Dries Mertens đưa Napoli vượt lên dẫn trước ở phút 24, nhưng sang hiệp 2, đội chủ sân San Paolo phải nhận 3 bàn thua sau cú đúp của Sergio Ramos và 1 bàn của Alvaro Morata. Ngược dòng thắng 3-1, Real Madrid giành thắng lợi sau 2 lượt trận với tổng tỉ số 6-2 và ghi tên vào tứ kết.

Ramos sắm vai người hùng giúp Real lọt vào tứ kết Champions League


Ibrahimovic CHÍNH THỨC bị treo giò 3 trận vì đánh nguội

Zlatan Ibrahimovic sẽ bị treo giò 3 trận do hành vi thúc cùi chỏ vào mặt Tyrone Mings của Bournermouth sau khi anh chấp nhận án phạt mà FA đưa ra. Tình huống này diễn ra ở cuối hiệp 1 trong trận MU tiếp đón Bournermouth thuộc vòng 27 Premier League. Dù trọng tài chính Kevin Friend báo cáo không quan sát thấy hành vi của Ibra, nhưng FA vẫn quyết định xem lại băng ghi hình để đưa ra án phạt.


Tình huống dẫn tới án phạt của Ibrahimovic và Mings

Sau khi mổ băng, FA kết luận Ibra và Tyrone Mings đều có hành vi không đúng mực, do đó cả 2 cùng phải nhận án phạt. Như vậy, tiền đạo người Thụy Điển sẽ vắng mặt ở trận tứ kết cúp FA giữa MU và Chelsea cuối tuần này, thêm 2 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh với Middlesbrough và West Brom.

Wenger “đổ thừa” cho trọng tài sau thất bại muối mặt

“Quyết định truất quyền thi đấu của Koscielny đến từ trọng tài chính và vị trợ lý của ông ấy quả thực là một thảm họa. Đó không phải một tình huống thổi phạt đền chính xác khi Lewandowski đã việt vị. Chính trọng tài là người khiến tôi cảm thấy thất vọng chứ không phải các cầu thủ”, HLV Wenger chia sẻ.


Mọi thứ vẫn... ổn?

Tuyển thủ Pháp đã bị truất quyền thi đấu ở phút 53, và đây chính là bước ngoặt trận đấu. Arsenal từ thế đang dẫn 1-0, bị Bayern “nã” vào lưới 5 bàn thắng trong phần còn lại của hiệp 2 dẫn tới thất bại chung cuộc 10-2 trước đại diện đến từ Đức.

Hector Bellerin xin lỗi các CĐV Arsenal

Trái với HLV của mình, cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha đã lên tiếng xin lỗi các CĐV đội nhà khi phải chứng kiến một màn trình diễn tệ hại ngay tại Emirates.

“Tôi đang thực sự bị tổn thương sau khi chứng kiến các CĐV rời sân sớm. Chúng tôi chơi bóng để đem lại niềm vui cho họ. Họ đến đây để đứng phía sau ủng hộ đội bóng và chứng kiến những màn trình diễn tốt nhất”, hậu vệ trẻ mở lời.

“Thật đau lòng. Chúng tôi cần phải làm cho họ hài lòng với những màn trình diễn trong phần còn lại mùa giải. Chúng tôi biết tập thể này có năng lực và khả năng để làm tốt. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các CĐV vì đúng ra chúng tôi có thể làm tốt hơn thế”.

Leicester bổ nhiệm HLV kế nhiệm Ranieri

BLĐ Leicester City đã quyết định bổ nhiệm ông Craig Shakespeare làm HLV trưởng, thay thế người tiền nhiệm Claudio Ranieri. Trong 2 trận vừa qua của Bày cáo ở Premier League, chiến lược gia 53 tuổi của Anh chính là người đã lèo lái nhà ĐKVĐ đánh bại Liverpool và Hull City.


Tân HLV Leicester City Craig Shakespeare

Màn trình diễn ấn tượng đó đã thuyết phục được BLĐ đội chủ sân King Power đưa ra quyết định trên. Theo tiết lộ của báo giới, hợp đồng giữa 2 bên có thời hạn đến hết mùa giải năm nay. Và nhiệm vụ của tân HLV Shakespeare là giúp Leicester City trụ hạng thành công khi họ đang đứng thứ 15 trên BXH với 27 điểm, hơn nhóm đèn đỏ 5 điểm.

Ashleigh Barty, gương mặt mới của làng banh nỉ

Tay vợt sinh năm 1996 người Úc vừa lên ngôi ở giải Malaysian Open 2017 sau thắng lợi 6-3, 6-2 ở trận chung kết với Nao Hibino. Ở tuổi 20, Ashleigh Barty đã có được danh hiệu WTA Tour đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Ngoài ra, ở nội dung đôi nữ tại giải đấu tại Kuala Lumpur, Barty cùng với đàn chị đồng hương Casey Dellacqua cũng giành chức vô địch. Với thành tích này, tài năng trẻ người Úc từ hạng 158 lên đứng thứ 92 thế giới, vị trí đảm bảo cho cô 1 suất trực tiếp tham dự Grand Slam. Trước đó, Barty mới trở lại với quần vợt đầu năm 2016 sau 12 tháng nghỉ thi đấu.


Ashleigh Barty, đương kim vô địch Malaysian Open 2017

Hoàng Long - Nghiêm Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm