CẬP NHẬT sáng 4/1: Arsenal thoát hiểm phút cuối. Man United xấu chơi chỉ sau Watford

04/01/2017 08:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal thoát hiểm ở phút cuối trước Bournemouth, Atletico Madrid thắng nhẹ ở Cúp Nhà vua, Man United xấu chơi chỉ sau Watford,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong sáng ngày 4/1.

Arsenal thoát hiểm phút cuối

Chỉ trong vòng nửa hiệp một, thủ thành Petr Cech đã phải vào lưới nhặt bóng 2 lần. Phút 16, cánh phải trống hoác của Arsenal đã để Charlie Daniel nhận bóng thoải mái trước khi mở tỷ số. Sau đó 5 phút, Granit Xhaka phạm lỗi khá vụng về trong vòng cấm địa dẫn đến quả phạt đền để Callum Wilson nhân đôi cách biệt. Khi Ryan Fraser bứt phá cực kỳ mạnh mẽ và dứt điểm vào lưới từ góc hẹp ở phút 58, rất nhiều người đã nghĩ rằng Arsenal sẽ phải trắng tay ra về.

Nhưng khi bị dồn vào đường cùng, Arsenal lại tìm thấy lối ra. Alexis Sanchez nhen nhóm hy vọng ngược dòng bằng pha đánh đầu ở phút 70, và 5 phút sau, cầu thủ vào thay người Lucas Perez lập công với một cú sút chéo góc hiểm hóc. Việc Simon Francis nhận thẻ đỏ càng khiến Pháo thủ dồn ép mạnh mẽ ở cuối trận. Và đến phút bù giờ thứ hai, Xhaka đã tạt bóng để Olivier Giroud bật cao đánh đầu gỡ hòa 3-3 đầy cảm xúc.


Atletico Madrid thắng nhẹ ở Cúp Nhà vua

Tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà, Las Palmas nhập cuộc đầy hứng khởi. Họ thi đấu đôi công và sòng phẳng với đội quân của HLV Diego Simeone. Tuy nhiên tới phút 23, Atletico Madrid đã có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ một pha uy hiếp khung thành của đội khách, các cầu thủ Atletico vây hãm trước vòng 16m50 của đội chủ nhà. Pha tạt bóng của Juanfran bị một hậu vệ của Las Palmas cản phá, bóng nảy ra đúng vị trí của Koke, cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội tung ra một cú sút rất căng, hạ gục thủ thành Lizoain.

Sang hiệp 2, ngay ở phút thứ 51, các học trò của Diego Simeone đã có bàn gia tăng cách biệt. Vrsaljko có pha tạt bóng rất dẻo bên cánh phải để Kevin Gameiro băng xuống đánh đầu chuyền bóng cho Griezmann dễ dàng thực hiện pha đánh đầu nối vào lưới Las Palmas, nâng tỷ số lên 2-0. Tỷ số này sau đó được giữ nguyên tới cuối trận. Trận lượt về giữa hai đội sẽ được diễn ra vào ngày 11/1.


Mục tiêu của Juventus chính thức tới Trung Quốc

Tiền vệ Axel Witsel đã đồng ý gia nhập CLB Tijian Quanjian, Trung Quốc. Qua đó, từ chối lời mời gọi của Juventus. Theo trang Goal chia sẻ, CLB Tijian Quanjian đã hoàn tất chiêu mộ Axel Witsel đến từ Zenit. Giá trị của bản hợp đồng không được tiết lộ nhưng cá nhân ngôi sao ngời Bỉ sẽ nhận được mức lương lên đến 300 nghìn bảng/tuần.

Trước đó, Witsel từng chia sẻ: “Một quyết định thật khó khăn. Một bên là Juventus - một CLB hàng đầu châu lục. Nhưng bên kia, một lời đề nghị rất lớn và quan trọng có liên quan đến gia đình mà tôi không thể từ chối".

Trong màu áo CLB Tijian Quanjian, Alex Witsel sẽ được dẫn dắt bởi nhà cựu vô địch World Cup 2006, Fabio Cannavaro. Về phía Juventus, họ cũng vừa mới chiêu mộ tiền vệ Tomas Rincon để thay thế cho Witsel.

Kỹ năng của Witsel

Man United xấu chơi chỉ sau Watford

Theo thống kê của Sun Sport, đoàn quân của Mourinho đang là một trong hai đội bóng phạm lỗi nhiều nhất Premier League sau 20 vòng đấu. Tổng cộng, “Quỷ đỏ” đã phạm lỗi tới 260 lần. Thống kê của Man United chỉ kém mỗi Watford, đội bóng có 273 lần phạm lỗi.


Thống kê phạm lỗi của các đội ở Premier League sau 20 vòng đấu

Trong chuyến làm khách đến sân của West Ham, các học trò của Mourinho đã phạm lỗi tổng cộng 13 lần. Thống kê này của Man United có thể lý giải vì lối đá mà HLV Mourinho lựa chọn. HLV người Bồ luôn đề cao lối đá phòng ngự. Các đội bóng của “Người đặc biệt” không ngần ngại phạm lỗi từ xa để tránh gây nguy hiểm ở ngay trước và trong khu vực cấm địa.

Zidane chốt tương lai của James Rodriguez

Kể từ đầu mùa, James Rodriguez ra sân tổng cộng 16 trận cho Real Madrid nhưng chủ yếu từ băng ghế dự bị. Tiền vệ 25 tuổi cũng chỉ mới đóng góp 2 bàn thắng. Sau trận chung kết Club World Cup 2016, James đã tỏ ra không hài lòng vì phải ngồi dự bị và đánh tiếng muốn ra đi.


James Rodriguez không còn được trọng dụng ở Real Madrid

Hành động của James Rodriguez khiến các CĐV và một số cầu thủ Real Madrid cảm thấy không hài lòng. Việc cầu thủ này rời khỏi sân Bernabeu trong tương lai gần như là điều chắc chắn. Tuy nhiên, mới đây HLV Zidane đã lên tiếng khẳng định sẽ đối xử với cầu thủ này công bằng như nhưng ngôi sao khác của đội bóng.

“Tôi đã nói chuyện với cậu ấy và nói rằng tôi muốn cậu ấy ở lại đây. Không còn gì nhiều để nói về vấn đề này. Điều quan trọng duy nhất vào lúc này là đội bóng cần phải tiếp tục nỗ lực tập luyện. Hiện tại đã áp lực đã giảm bớt hơn rất nhiều. Vẫn còn nhiều nỗi lo nhưng hiện tại đã tốt hơn”, Zidane cho biết.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm