Cảnh sát và CĐV đụng độ sau bạo loạn ở Ai Cập: 2 người chết, 400 người bị thương

03/02/2012 14:03 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online)- 2 người đã thiệt mạng và gần 400 người khác bị thương trong các cuộc xô xát giữa cảnh sát và những người biểu tình đang vô cùng giận dữ sau cái chết của 74 người ở một trận đấu bóng đá.

Tổng số người bị thương đã lên tới con số 400 trong đó có 2 người bị bắn chết trong cuộc biểu tình quy mô lớn xảy ra sau vụ bạo loạn khiến 74 CĐV thiệt mạng trong một trận đấu bóng đá.

Vụ bạo động hôm thứ Tư (1/2) diễn ra khi các cổ động viên tràn vào sân sau một trận bóng giữa hai đội Al-Ahly, câu lạc bộ hàng đầu ở Cairo, và đội Al-Masry của thành phố Port Said. Và hôm nay, một loạt các cuộc biểu tình phản đối đã tiến về phía quảng trường Tahrir và sau đó tiến tới trước trụ sở của Bộ Nội vụ. Một số người hô các khẩu hiệu chống lại các giới chức quân đội cầm quyền vì cho rằng chính phủ quân sự đã không giữ được an ninh, trong khi những người khác ném đá.



Biểu tình nổ ra tại Ai Cập- Ảnh Getty

Cảnh sát đã bắn hơi cay để ngăn hàng nghìn người biểu tình tiến gần tới Bộ Nội vụ, vốn được bảo vệ bằng các hàng rào chướng ngại vật bằng bê tông. “Họ biết cách bảo vệ chính quyền của mình mà không biết bảo vệ một sân vận động”, một CĐV bày tỏ sự tức giận trên AFP.

Trong khi đó, hàng trăm CĐV của Al-Ahly mặc áo đấu của đội bóng, vẫy cờ tham gia vào đoàn biểu tình và hô vang: “Đó không phải là tai nạn trong thể thao mà là cuộc thảm sát được tiếp tay bởi quân đội.”

Tổng thư ký Liên hiệp quốc, Ban Ki-moon, đã ra thông báo yêu cầu Chính phủ Ai Cập cần có những giải pháp thích hợp để ngăn chặn tình trạng bạo lực tái diễn. Thủ tướng Kamal al-Ganzuri cho biết những quan chức cấp cao của LĐBĐ Ai Cập và cả Tổng chế an ninh tại Port Said, thành phố nơi xảy ra bạo loạn đã bị sa thải. Thị trưởng của thành phố này cũng nộp đơn xin từ chức và đề nghị trên đã được chấp thuận. Trong khi đó, những Nghị sỹ Quốc hội lên tiếng yêu cầu sa thải Bộ trưởng Bộ nội vụ, Mohammed Ibrahim.

Kể từ khi cuộc cách mạng “Mùa xuân Ai Cập” phế truất chiếc ghế của cựu Tổng thống Mubarak, đất nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn với liên tục những cuộc bạo loạn và biểu tình.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm