Boxing Việt Nam làm nên kỳ tích

01/10/2014 06:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không thành công trong 2 trận bán kết hạng 48-51kg và 57-60kg trong chiều qua, nhưng thành tích 2 tấm HCĐ của Lê Thị Bằng và Lừu Thị Duyên đã được coi là bước đột phá mạnh mẽ về thành tích của các tay đấm nữ tại kỳ ASIAD đầu tiên.

Boxing nữ từng bước hội nhập trở lại đấu trường quốc tế với nhiều khó khăn do lực lượng quá mỏng và phong trào trong nước cũng chưa thực sự phát triển. Ngay trước thềm ASIAD 17, mục tiêu tranh chấp huy chương được dự báo không nhiều hy vọng, khi trình độ của các tay đấm nữ Việt Nam so với đối thủ ở châu lục còn khoảng cách nhất định, bên cạnh đó, môn boxing từ trước tới nay luôn tồn tại những vấn đề khá nhức nhối ở công tác trọng tài.

Ngay tại nhà thi đấu Seonhak chiều qua, những ai có mặt đều được chứng kiến nỗi bức xúc của đoàn Ấn Độ sau khi trọng tài công bố kết quả trận đấu giữa VĐV chủ nhà Park Jina với Laishram Sarita Devi. Còn đoàn thể thao Mông Cổ, sau 3 trận đấu liên tiếp cho rằng bị “xử ép” đã gửi đơn khiếu nại thể hiện sự bất bình tới BTC.

Chứng kiến những điều này, đích thân Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang chỉ nói một câu ngắn gọn: “Với các trọng tài ở những môn chấm điểm cảm tính đôi khi rất khó có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra!”.

Với Lừu Thị Duyên (hạng 57-60kg) và Lê Thị Bằng (hạng 48-51kg, họ “may mắn” đều không phải gặp võ sỹ chủ nhà và vào cuộc với tâm lý khá thoải mái sau khi đã cầm chắc tấm HCĐ. Phần thi đấu của cả 2 thể hiện sự nỗ lực rất lớn, nhưng cho thấy khoảng cách nhất định với Junhua Yin (Trung Quốc) và Chungneijang Mery Kom Hmangte (Ấn Độ).

Các tay đấm nữ Việt Nam thua đối thủ cả về sức mạnh, tốc độ và khả năng điều chỉnh cách đánh để khắc chế sở trường của đối phương. Với sự chênh lệch này, cả 2 dừng bước tại bán kết và nhận tấm HCĐ.

Không có nỗi buồn nào sau 2 thất bại này vì trên thực tế, các tay đấm nữ đã cố gắng ở mức cao nhất và việc giành 2 tấm HCĐ ngay lần đầu tiên dự ASIAD được coi là đột phá về thành tích.

Rời sàn đấu, Lừu Thị Duyên nở nụ cười khá tươi và chia sẻ rất thật: “Em vào trận chẳng sợ gì cả nhưng họ mạnh hơn chúng ta nhiều nên thua là đúng. Em cũng chẳng nghĩ mình sẽ có HCĐ ở kỳ ASIAD này. Hôm trước sau khi thắng ở tứ kết, em về nhà sướng quá cả đêm chẳng ngủ được”.

Còn với Lê Thị Bằng, tấm HCĐ được coi như kỳ tích với bản thân tay đấm này. Cô nói: “Khi lên đài ngay ở trận đầu tiên em tự nhủ là chỉ cần thi đấu hết mình, còn kết quả thắng thua không quan trọng. Các thầy trong BHL cũng chia sẻ với chúng em là chỉ cần chơi hết mình và không tạo áp lực về thành tích. Em chỉ hi vọng, sau kỳ ASIAD này, boxing nữ sẽ được quan tâm hơn. Nếu chúng em được đầu tư tốt hơn, được đi tập huấn nước ngoài hay tham dự nhiều giải hơn, chắc chắn, sẽ không bỡ ngỡ khi phải thi đấu ở sân chơi lớn như thế này”.

Quả đúng như những gì Lê Thị Bằng chia sẻ, điều quan trọng nhất với boxing nữ sau bước ngoặt đáng kể này là các tay đấm nữ cần được hỗ trợ tốt hơn từ nhiều phía để tạo chuyển biến về thành tích. Bản thân họ đã nỗ lực hết mình nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần và bằng đó cũng mới đủ để có mặt tại bán kết. Còn nếu muốn boxing nữ một ngày bước lên bục cao nhất ở đấu trường châu lục, chắc chắn, các nhà chuyên môn cần thay đổi cách nhìn nhận.

Bài toán “có thành tích” mới “có đầu tư” của boxing nữ đã có lời giải ban đầu và hi vọng ở những giải đấu quốc tế lớn tới đây, chúng ta sẽ không còn phải nghe câu chuyện, giành HCĐ mà cả đêm mất ngủ!.

Phúc Hưng (từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm