Bơi lội: Laure Manaudou giải nghệ ở tuổi 22

19/09/2009 09:33 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Từng được coi là tài năng lớn nhất của làng bơi lội Pháp cũng như thế giới, song Laure Manaudou đang quá mệt mỏi vì sự soi mói và chỉ trích một cách quá đáng của giới báo chí. Và đó chính là lý do khiến cô quyết định từ giã sự nghiệp ở cuổi 22.

“Tôi đã quyết định rồi: chấm dứt. Từ tháng Giêng, tôi đã học cách tự chăm sóc bản thân mình. Tôi đang tận hưởng cuộc sống mà từ trước đến nay tôi chưa từng trải qua. Nghe thật ngốc nghếch nhưng việc cầm lược chải tóc cũng là khó với một người phải bơi ít nhất 2 lần/ngày như tôi. Cả sức ép từ cánh báo chí nữa chứ. Bất cứ việc gì tôi làm, họ cũng rình mò và soi mói”, Manaudou trả lời trên tờ nhật báo Le Parisien.

Laure Manaudou sinh ngày 9/10/1986 và bắt đầu được coi là một thần đồng của làng bơi lội thế giới khi giành HCV 400m bơi tự do nữ ở TVH Athens 2004, khi cô còn chưa đầy 18 tuổi. Sau đó cô còn giành được hai chức VĐTG ở các nội dung 200m và 400m tự do, cũng như từng 5 lần lập KLTG ở các nội dung 200m, 400m, 800m và 1500m. Năm 2007, cô còn được bầu chọn là VĐV bơi lội nữ xuất sắc nhất thế giới. Mặc dù vậy, kể từ khi chia tay với HLV Phillippe Lucas hồi tháng 5/2007, Manaudou đã sa sút hẳn.
 
Laure Manaudou giải nghệ ở tuổi 22
 
Manaudou gia nhập CLB La Presse Nuoto ở Turin vì muốn chinh phục thử thách, cũng như được ở cạnh cậu bạn trai Luca Marin, một VĐV bơi lội người Ý. Nhưng thật buồn là 3 tháng sau cô bị sa thải với lý do thái độ không đúng mực. Chưa hết, mối quan hệ với Marin cũng tan vỡ luôn. Manaudou trở về nhà và tập luyện ở CLB địa phương Amberieu-en-Bugey dưới sự hướng dẫn của anh trai trước khi lại phiêu lưu, và lại thất bại ở Mulhouse và Marseille. Năm ngoái, Manadou không giành được bất cứ tấm huy chương nào ở Olympic Bắc Kinh.

Những thất bại trong cả sự nghiệp và cuộc sống đã khiến Manaudou chán nản. Hồi tháng Giêng, cô đã tuyên bố sẽ nghỉ ngơi một thời gian hòng lấy lại cảm hứng. Nhưng đến bây giờ thì kình ngư này đã dứt khoát với quyết định của mình. Thật buồn cho bơi lội Pháp, song đó là kết cục khó tránh khỏi. “Cô ấy đã lựa chọn đúng khi đưa ra quyết định ấy. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã được yên ổn về tâm hồn”, người thầy cũ Lucas của cô nhận định.
P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm