BI KỊCH! Thêm một cầu thủ đột tử ngay trên sân đấu

07/05/2016 06:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ của CLB Dinamo Bucharest và đội tuyển Cameroon Patrick Ekeng đã đột ngột qua đời sau khi gục ngã ngay trong một trận đấu ở giải vô địch Romania ngày hôm qua. Đội bóng của Chúa lại có thêm một thành viên.

Sự kiện bi thảm này diễn ra ở trận đấu giữa Dinamo Bucharest và Viitorul Constanta. Khi đó, đội chủ nhà đang tạm dẫn 3-2, và tiền vệ phòng ngự Ekeng được tung vào sân ở phút 69 nhằm bảo vệ lợi thế này. Nhưng chỉ 7 phút sau, anh đã gục xuống sân đấu trong sự ngỡ ngàng của cả đồng đội lẫn đối thủ. Kết thúc trận đấu, Constanta cầm hòa Dinamo 3-3 nhờ một quả phạt đền ở phút 84. Nhưng lúc này tỷ số không còn quan trọng với các cầu thủ chủ nhà nữa, vì tâm trí họ hướng cả tới bệnh viện.


Ekeng bất ngờ gục xuống chỉ 7 phút sau khi vào sân trong sự ngỡ ngàng của đồng đội và đối thủ

Cristian Pandrea, người phát ngôn của bệnh viện Floreasca sau đó đã cho biết, các bác sĩ đã cố gắng suốt hơn một giờ nhưng không thể giúp Ekeng tỉnh lại. Anh đã qua đời ở tuổi 26. Cho đến thời điểm này, nguyên nhân cụ thể của cái chết vẫn chưa được làm rõ, song theo suy đoán của nhiều người, Ekeng đã bị trụy tim.

Anh được đưa vào bệnh viện ngay lập tức, nhưng không kịp

Patrick Ekeng sinh ngày 26/03/1990 và khởi nghiệp trong màu áo Canon Yaoundé giải vô địch Cameroon năm 2008. Anh đã phiêu lưu qua một loạt những CLB như Le Mans, Rode (Pháp), Lausanne (Thụy Sĩ), Cordoba (Tây Ban Nha), trước khi gia nhập Dinamo Bucharest hồi tháng Giêng năm nay. Cho tới trước khi qua đời, Ekeng đã thi đấu 10 trận cho Dinamo Bucharest (7 ở giải vô địch quốc gia). Anh cũng được gọi vào đội tuyển Cameroon năm ngoái, và đã thi đấu 2 trận.

Đây không phải lần đầu tiên, một cầu thủ Dinamo Bucharest qua đời vì đột tử. Hồi tháng 10/2000, đội trưởng Catalin Hildan từng gục xuống sân ở trận giao hữu với FC Oltenia. Sau đó, người ta phát hiện anh bị suy tim.

 Bác sỹ Nguyễn Văn Phú, Phó GĐ Bệnh viện Thể thao Việt Nam: 'Nguy cơ đột tử luôn hiện hữu trong thể thao'

Bác sỹ Nguyễn Văn Phú, Phó GĐ Bệnh viện Thể thao Việt Nam: 'Nguy cơ đột tử luôn hiện hữu trong thể thao'

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa cuối tuần, Bác sỹ Nguyễn Văn Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam khẳng định,từ các VĐV chuyên nghiệp đến người tập nghiệp dư luôn phải đối mặt với nguy cơ đột quỵ thậm chí là đột tử.

Trên facebook chính thức của mình, Dinamo Bucharest buồn bã thông báo: “Đêm nay, Dinamo chính thức mất đi cầu thủ Claude Claude Patrick Ekeng Ekeng mãi mãi. Thay mặt toàn thể CLB, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Ekeng, mong linh hồn anh được an nghỉ”. Trang Twitter của CLB này cũng chia sẻ: “Không có từ ngữ nào diễn tả được sự đau đớn của chúng tôi trước cái chết của Patrick Ekeng. Bạn bè sẽ không quên anh”.


Bellerin bày tỏ sự tiếc thương với cái chết của Ekeng trên Twitter

Một loạt những ngôi sao trên khắp thế giới cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Ekeng. Anthony Martial (Man United), Hector Bellerin (Arsenal), Stephane Mbia (QPR) đều có những dòng chia sẻ đầy xúc động trên mạng xã hội của mình sau cái chết tang thương này.

Tuấn Cương
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm