Báo nước ngoài hài hước trong ngày "Cá tháng Tư"

01/04/2011 17:55 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Cứ đến 1/4, ngày April Fool's Day (ngày cá tháng Tư hay còn gọi là ngày nói dối), các hoạt động nói dối được coi là hợp pháp diễn ra mọi nơi. Đương nhiên, các cây bút thể thao đã không bỏ lỡ cơ hội để mang tới cho người đọc những thông tin bất ngờ, thậm chí là gây "sốc" với những chuyện chỉ có thể xảy ra trong tưởng tượng...

Chuyện báo chí cũng "nói dối" trong ngày "Cá tháng Tư" không còn là chuyện mới nữa. Năm 1998, đã có một tờ báo nói rằng Bồ Đào Nha được thay Iran dự VCK World Cup 1998 với lý do Iran đang phải đối mặt với những vấn đề về an ninh quốc gia. Cách đây 3 năm, trang Goal đã đưa một cái tin khá sốc là "do chính phủ Tây Ban Nha can thiệp vào tình hình nhân sự đội bóng nên UEFA đã tước quyền dự VCK Euro 2008 để trao lại cho tuyển Anh, đội không thể vượt qua được vòng loại". Hay như năm 2009, tờ AS của Tây Ban Nha đã đưa tin trọng tài Tom Henning Ovrebo "đi tu" vì hối hận sau những quyết định có lợi cho Barcelona trong trận bán kết lượt về Champions League mùa 2008/09 tại sân Stamford Bridge.

Ronaldo gia nhập ĐT Tây Ban Nha, thông tin ngày "Cá" của tờ Independent - Ảnh Getty

Sáng ngày hôm nay (1/4), tờ Independent (Anh) đưa tin "Ronaldo chuyển sang đầu quân cho ĐT Tây Ban Nha". Lý do mà tờ báo này đưa ra là bởi Bồ Đào Nha đang phải gánh một khoản nợ lớn lên tới 160 triệu euro và để thanh toán nợ nần, Ronaldo cũng như Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã quyết hy sinh bằng việc chuyển nhượng anh sang đá cho ĐT Tây Ban Nha. Tất nhiên, đây là một thông tin hoàn toàn không có thật bởi theo luật của FIFA, một cầu thủ sẽ không thể khoác áo 2 ĐTQG.

Tờ Daily Mail ngày hôm nay đưa tin "Real Madrid giữ chân Mourinho bằng cách chi 15 triệu bảng mua Drogba". Nếu xét trên mọi phương diện, số tiền 15 triệu bảng không phải là quá lớn với một cầu thủ tên tuổi như Drogba. Hơn nữa, dẫn dắt Real Madrid hiện tại đang là Jose Mourinho, một người có mối quan hệ đặc biệt với tiền đạo người Bờ Biển Ngà (Drogba từng khóc khi Mourinho chia tay Chelsea hồi năm 2008).

Mâu thuẫn ở chỗ, trong dòng thông tin này, tác giả của bài báo lại chèn thêm câu "Mourinho sẽ ra đi nếu như Real Madrid không chịu mua Drogba". Mourinho có thể rất thích Drogba nhưng chưa bao giờ có chuyện ông đòi "yêu sách" bằng việc đưa ra những điều kiện "nhỏ nhặt" như thế. Hơn nữa, đúng là Real Madrid đang thiếu tiền đạo (Benzema chấn thương, Higuain chưa thể trở lại) nhưng Real cần "chữa cháy" hàng công ở thời điểm này trong khi nếu mua Drogba thì cũng phải tới mùa hè bản hợp đồng mới được hoàn tất. Đó là chưa kể Drogba đang sa sút phong độ thảm hại. Vì thế tin Real giữ chân Mourinho bằng cách mua Drogba với mức phí 15 triệu bảng không khỏi khiến cho độc giả buộc phải có những nghi ngờ.

Trên tờ The Sun (Anh) thông tin "M.U sẽ chi tới 25 triệu bảng để chiêu mộ Ashley Young" cũng để lại một dấu hỏi rất lớn. Nếu thay chữ M.U bằng Man City, một đội bóng luôn chi tiền không tiếc tay, thông tin này sẽ đúng hoàn toàn. Song đây là M.U, nơi HLV Alex Ferguson luôn có những tính toán hợp lý nhất trong kế hoạch chuyển nhượng thì thông tin này lại khiến cho độc giả những sự hoài nghi nhất định. Young chỉ còn tới 14 tháng trong hợp đồng và anh đã nhất quyết không chịu gia hạn hợp đồng. Do vậy, với một người khôn ngoan như Sir Alex, con số 25 triệu bảng cho một cầu thủ sắp được ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do là quá lớn. Điều đáng nói ngay sau thông tin này được đăng, phần lớn độc giả đã commnet rằng đây chỉ là một "trò lừa" của tờ The Sun trong ngày "cá".

Hầu hết các cây bút thể thao đều đã tinh tế hơn bằng cách cài cắm thông tin mà họ "hư cấu" dựa trên một bài viết có nội dung và phân tích rất theo logic và nó khiến cho độc giả nếu không để ý thì rất dễ bị mắc lừa. Điều đáng nói hơn, dù cho thông tin của họ đúng là sự thật thì việc được xuất bản trong ngày "cá" cũng sẽ khiến cho không ít người phải nghi ngờ về tính chân thực của thông tin đó.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm