Bán kết Davis Cup 2014: Pháp hẹn Thụy Sĩ ở chung kết

15/09/2014 06:51 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Giấc mộng hat-trick vô địch Davis Cup trong 3 năm liên tiếp của CH Czech đã tan biến sau thất bại trên sân Pháp. Ở trận bán kết còn lại, Thụy Sĩ cũng không mấy khó khăn để vượt qua Italy.

Người hùng của tuyển Pháp cuối tuần qua là Jo-Wilfried Tsonga và Richard Gasquet, những người đã giành chiến thắng 6-7 (4), 6-4, 7-6 (5), 6-1 trước Tomas Berdych/Radek Stepanek ở trận đánh đôi duy nhất. Chiến thắng ấy giúp Pháp dẫn trước 3-0 và chính thức lọt vào trận chung kết mà không cần quan tâm đến hai trận đánh đơn còn lại.

Trước đó, cả Tsonga (hạng 12 ATP) và Gasquet (21) đều giành chiến thắng ở những trận đánh đơn trong ngày thi đấu đầu tiên. Dù bị đánh giá thấp hơn Berdych, người vừa lọt đến tứ kết US Open 2014, nhưng trên mặt sân đất nện quen thuộc ở Paris, Gasquet đã thi đấu rất ấn tượng để giành chiến thắng dễ dàng 6-3, 6-2, 6-3. Ở trận thứ hai, Tsonga tỏ ra quá mạnh Lukas Rosol với chiến thắng 6-2, 6-2, 6-3.

Phải thi đấu trên sân khách, trong khi đã bị dồn vào đường cùng, CH Czech đã phải đặt trọn hy vọng vào trận đánh đôi. Thế nhưng, họ đã gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi lão tướng Stepanek phải nén đau vì chấn thương hông để thi đấu thì Berdych lại tiếp tục gây thất vọng. Đây mới là thất bại thứ 2 của bộ đôi Stepanek-Berdych trong 17 trận họ thi đấu cùng nhau tại Davis Cup. Trước đó, Stepanek/Berdych mới thua đúng 1 trận đánh đôi, ở chung kết năm 2009, trước Feliciano Lopez/Fernando Verdasco. Ở trận ấy, Czech thua trắng 0-5 tại Barcelona.

Trong lịch sử Davis Cup, Pháp là đội giàu truyền thống thứ ba với 9 chức vô địch, ngang với Anh, và chỉ kém Australia (28), Mỹ (32). Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên họ lọt vào chung kết kể từ năm 2010 (thua Serbia 2-3). Còn lần gần nhất, tuyển Pháp vô địch là năm 2001 (thắng Australia 3-2). Đó là thời điểm mà thế hệ của Sebastian Grosjean, Nicolas Escude và Fabrice Santoro đã quật ngã những ngôi sao lớn như Patrick Rafter, Lleyton Hewitt và Todd Woodbridge.

Thách thức cuối cùng của thầy trò Arnaud Clement là Thụy Sĩ, đội tuyển chưa một lần vô địch nhưng đang được đánh giá rất cao bởi sự kết hợp giữa hai tay vợt số 3 và số 4 thế giới: Roger Federer và Stanislas Wawrinka, những người đang sở hữu 18 danh hiệu Grand Slam.

Dưới sự cổ vũ của gần 2 vạn khán giả tại khu liên hợp thể thao Palexpo, Geneve, Federer đã khởi đầu không “tốc hành” như biệt hiệu của anh, nhưng chiến thắng 7-6 (4), 6-4, 6-4 trước Bolelli là một màn ra quân suôn sẻ. Còn ở trận đánh đơn thứ hai, khác biệt đẳng cấp rõ rệt hơn nhiều khi Wawrinka đè bẹp đối phương 6-2, 6-3, 6-2 chỉ sau 90 phút. Đội khách vớt vát hy vọng khi cặp Bolelli/Fognini hạ Wawrinka/Chiudinelli 7-5, 3-6, 5-7, 6-3, 6-2 ở trận đánh đôi. Nhưng chính vì mất nhiều sức ở trận này, mà Italy đã không thể lội ngược dòng. Trong trận đánh đơn thứ ba, Federer đã không quá khó khăn để hạ Fognini 6-2, 6-3, 7-6 (4), giúp Thụy Sĩ giành quyền vào chung kết.

Đây là lần thứ hai Thụy Sĩ lọt vào chung kết Davis Cup. Năm 1992, họ đã chịu thua 1-3 trước tuyển Mỹ của những huyền thoại như Joe McEnroe, Jim Courrier, Pete Sampras, và Andre Agassi. Lần này sẽ khác?

P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm