Australian Open 2015, Chung kết Sharapova - Serena: Giữa ghen tuông và đố kỵ

31/01/2015 06:43 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Serena Williams từng chia sẻ cô có mối quan hệ rất tốt đẹp với truyền thông. Với cô em nhà Williams, đó là phần không thể thiếu đối với một tay vợt chuyên nghiệp.

Dẫu vậy, đã có lúc Serena bỏ quên sự khéo léo trong xử sự trước báo giới. Nó dẫn đến một tình huống khiến cô đau đầu.

Tai nạn truyền thông

Tháng 6 năm 2013, tạp chí Rolling Stone thực hiện bài phỏng vấn với Serena. Phóng viên đến tận nhà của nữ tay vợt để khai thác về cuộc sống bên ngoài sân đấu. Serena cởi mở nhiều vấn đề: Sở thích, tình cảm dành cho người cha Richard... Nhưng điều phóng viên quan tâm nhất là cuộc trò chuyện qua điện thoại của Serena với cô chị Venus.

Đoạn hội thoại ngắn giữa hai chị em đề cập tới một người phụ nữ. "Cô ta luôn bắt đầu mọi bài trả lời phỏng vấn bằng câu: 'Tôi thật hạnh phúc. Tôi thật may mắn'. Có cách nói nào bớt đơn điệu và nhàm chán hơn thế không nhỉ? Nếu cô ta muốn hẹn hò với một gã trai có trái tim đen tối, cứ việc".

Serena không nêu danh tính của chủ thể câu chuyện. Nhưng bằng con mắt nghề nghiệp, phóng viên Rolling Stones biết rằng đó chính là Maria Sharapova. Ít ngày sau, câu chuyện này nằm gọn ghẽ trong bài báo viết về Serena. Hiệu ứng truyền thông lập tức biến nó thành bê bối bên lề Wimbeldon 2013.

Ai cũng biết tay vợt Mỹ từng có thời gian hò hẹn với "hot boy" làng banh nỉ Grigor Dimitrov. Cánh săn ảnh thậm chí còn chộp được cảnh thân mật giữa Serena và Dimitrov ở Paris những ngày đầu năm 2012. Chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì khiến Dimitrov rời bỏ Serena để tiến đến với Sharapova. Nhưng cảm giác là "kẻ thua cuộc" rõ ràng khiến Serena điên người.

Serena không muốn "đình chiến"

Sharapova cũng chẳng phải vừa. Đáp trả nhận xét của Serena, tay vợt Nga lôi chuyện tay vợt Mỹ hò hẹn với HLV Patrick Mouratoglou phơi bày trước dư luận. "Nếu muốn nói về những vấn đề riêng tư, có lẽ cô ấy nên nói về mối quan hệ giữa cô ấy và một người đàn ông đã có vợ, có con và chưa ly dị xong”. Rồi Masha tiếp tục: “Còn có biết bao điều tích cực trong cuộc sống. Đó mới là điều mà cô ấy nên nói”.

Australian Open 2015 đã khéo léo sắp xếp một cuộc đấu để Serena và Sharapova giải quyết khúc mắc riêng bằng chuyên môn. Đặc biệt hơn khi đó là trận đấu cuối cùng để quyết định ngôi vô địch. Mọi con số đang thiên về Serena. Đây là lần thứ 19 họ đối đấu và Serena giành chiến thắng tới 15 trận. Đã 10 năm rồi, Sharapova chưa một lần biết thắng trước đối thủ người Mỹ.

Serena có thể "hiền hòa" ở buổi phỏng vấn trước trận đấu, để xoa dịu căng thẳng còn ngự trị trong mối quan hệ với Sharapova. Tuy nhiên, đó không phải là lựa chọn của cô. "Maria đang chơi rất hay. Cô ấy có mặt ở giải đấu này chỉ vì cô ấy là chiến binh và cô ấy chưa bao giờ từ bỏ. Một lần nữa cô ấy không còn gì để mất. Còn tôi thì vô địch giải này nhiều rồi. Tôi không chán danh hiệu nhưng nó không phải là mục tiêu sống còn", Serena nói.

Không chỉ Sharapova, Serena trước đó còn công kích tình cũ Dimitrov bằng việc công khai ủng hộ Andy Murray giành chiến thắng ở trận vòng 4 Australian Open 2015.

Trái ngược với sự "hung hăng" của những cô gái, những người đàn ông của họ vẫn giữ sự điềm tĩnh. Dimitrov chẳng trách cứ gì Serena khi cô gọi anh là "thằng cha có trái tim đen". Còn bạn trai Serena, HLV Patrick Mouratoglou, thậm chí còn hết lời khen ngợi trò cũ.

"Cậu ấy trông hào hoa vậy thôi nhưng thực ra là một người rất nghiêm túc. Dimitrov muốn làm nhiều thứ, đam mê nhiều thứ, nhưng luôn biết kìm chế. Cậu ấy là một gã trai tuyệt vời đến khó tin".

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm