Australia Open 2009: Cân bằng hơn, hấp dẫn hơn

19/01/2009 12:28 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Đến hẹn lại lên. Hôm nay Australia Open, một trong 4 giải quần vợt lớn nhất trong hệ thống Grand Slam chính thức khởi tranh. Tất cả hứa hẹn một vòng quay mới sôi động trên các sân banh nỉ thế giới.

Đơn nam: Tứ đại gia của ATP

Trong giai đoạn 2004-07, quần vợt nam thế giới nằm trong sự thống trị gần như tuyệt đối của Roger Federer. Nhưng trong vòng 1 năm qua, cán cân quyền lực đã có xu thế cân bằng hơn hẳn.

Thay đổi lớn nhất trong năm 2008 chính là việc Nadal leo lên ngôi số một thế giới, chấm dứt 237 tuần thống trị của Federer. Vẫn cực kỳ mạnh mẽ trên sân đất nện Roland Garros, đồng thời chinh phục nốt những thảm cỏ xanh Wimbledon, tay vợt người TBN cho thấy lối chơi của anh đang ngày càng hoàn thiện. Kết quả: lần đầu tiên kể từ năm 2004, Federer không còn là hạt giống số 1 ở Australia mở rộng nữa. Ngoài ra, giải đấu này còn hai đối thủ mà Federer rất ngại là Andy Murray, và Djokovic.
 
Hôm nay Australia Open khởi tranh

Năm ngoái, Djokovic từng quật ngã Federer ở bán kết Australia mở rộng và sau đó giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Cũng chính anh là người khép lại năm 2008 bằng danh hiệu Masters Cup tại Thượng Hải. Trong khi đó, Murray là tay vợt thăng tiến nhất trong năm vừa qua sau khi giành 5 danh hiệu ATP và lọt vào đến chung kết Mỹ mở rộng. Anh cũng đã khởi động khá hoàn hảo khi vô địch liên tiếp ở Abu Dhabi (UAE) và Doha (Qatar).

Bước vào Australia mở rộng lần này, rất nhiều người đã kỳ vọng Murray sẽ chấm dứt cơn khát Grand Slam đã kéo dài suốt 73 năm của quần vợt Vương quốc Anh. Dĩ nhiên, Murray không được phép chủ quan vì bài học ở mùa giải trước còn nguyên. Khi đó, tay vợt này bất ngờ bị loại từ vòng 1 bởi Tsonga. Còn tay vợt người Pháp sau đó đã đi một mạch đến trận chung kết Australia mở rộng 2008.

Cuộc đua đến ngôi vô địch không thể thiếu những kẻ ngáng đường. Bên cạnh Tsonga, một loạt những cái tên hứa hẹn gây bất ngờ là Gael Monfils, Gilles Simon hay Del Potro.

Đơn nữ: Nga, Mỹ hay Serbia?

Năm 2008, làng quần vợt nữ thế giới tạm biệt một tên tuổi lớn: Justine Henin. Việc cô gái vàng của quần vợt Bỉ chia tay khiến cho mức độ cạnh tranh ở ngôi đầu WTA càng thêm quyết liệt. Trong vòng chưa đầy nửa năm (từ tháng 5 đến tháng 10/2008), ngôi số 1 thế giới đã liên tục được chuyển giao từ Henin sang Sharapova, Ivanovic, Jankovic, Serena, rồi trở lại Jankovic.

Xét về kinh nghiệm Grand Slam thì chị em nhà Williams được coi là những ứng cử viên nặng ký nhất. Tại Mỹ mở rộng năm ngoái, Serena từng đăng quang mà không để thua một set nào. Cô cũng rất có duyên với Australia mở rộng, và liên tục vô địch vào các năm lẻ (2003, 2005, 2007). Phải chăng đó là một dấu hiệu cho thành công ở giải năm 2009 này? Venus cũng rất đáng gờm với 7 chức vô địch Grand Slam. Nhưng theo phân nhánh, rất có thể, cô sẽ phải “tỷ muội tương tàn” cùng cô em gái Serena ở tứ kết.

Dù đã vào đến chung kết Mỹ mở rộng, Jankovic vẫn đang phải mang biệt danh “Nữ hoàng không Grand Slam”, giống như Kim Clijsters và Mauresmo trước đây. Đó sẽ là động lực lớn để cô gái Serbia này quyết tâm vô địch năm nay. Đồng hương của Jankovic là Ivanovic đang là đương kim á quân, nhưng phong độ của cô là một dấu hỏi lớn, sau một quãng thời gian nghỉ khá dài do chấn thương.

ĐKVĐ Sharapova đã không thể bảo vệ ngôi vô địch Australia mở rộng vì chấn thương bả vai, song các tay vợt Nga vẫn rất đáng gờm. Safina đã thực sự thoát khỏi cái bóng của người anh trai nổi tiếng Marat Safin bằng lối chơi mạnh về thể lực và đã leo lên ngôi số 3 WTA, với thành tích á quân Roland Garros. Trong khi đó, Dementieva đã trút bỏ lớp vỏ yếu ớt và có thành tích nổi bật là tấm HCV Olympic Bắc Kinh. Màn rốt-đa cho năm 2009 của cô cũng cực kỳ ấn tượng với 10 trận thắng liên tiếp ở Auckland và Sydney.
 
Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm