Argentina thua Ecuador 0-2: Không Messi, Tango lại loạn nhịp

10/10/2015 19:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Một cảm giác vỡ vụn bao trùm lên sân Monumental, khi Felipe Caicedo ghi bàn thứ 2 cho Ecuador, nó cũng giống với kí ức ở Brazil hay Chile mới đây, khi Albiceleste là những người thất bại. Chỉ khác biệt là đấng cứu thế Messiah không có mặt ở trận thua này.

Tiếng huýt sao vang lên khắp các khán đài, các cổ động viên của Argentina không chấp nhận những gì họ đã phải chứng kiến. Nhưng một suy nghĩ lập tức xâm chiếm lấy họ, nếu có Messi trên sân, Argentina có rơi vào tình cảnh mà sau 22 năm, đội bóng áo sọc xanh trắng mới phải nhận, kể từ thời điểm bị Colombia hạ nhục 0-5 vào năm 1993 ở vòng loại World Cup 1994? Dù những người yêu mến đội bóng này đều tin rằng, Messi chỉ dành riêng cho Barcelona và anh không có mối liên hệ thân thiết như Carlos Tevez.

Một Argentina dễ đoán

Giả như Leo Messi có mặt trên sân, Javier Pastore sẽ trở nên khó lường hơn rất nhiều, Di Maria có một đối tác hoàn hảo và Javier Mascherano đã không phải đóng vai người tổ chức trận đấu ở vị trí thấp nhất đội.

Nếu như có tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, Di Maria sẽ không phải chạy hết tốc lực bên cánh, rồi buộc phải đưa bóng vào phía trong vì không có lựa chọn nào khác. Aguero sẽ có nhiều khoảng trống phía sau lưng các trung vệ Ecuador. Biglia sẽ chỉ chuyên chú phòng ngự cùng với Mascherano ở giữa sân.

Nếu là Leo Messi, anh sẽ ghi bàn ở những phút cuối cùng, giống như trận giao hữu mới đây với Mexico để ít nhất là giữ lại một điểm cho Argentina, hoặc ít nhất là khát khao chiến thắng của anh sẽ buộc các đồng đội phải đá cho đến kiệt cùng sức lực.

Người ta sẽ không cần nhắc đến Emanuel Mas và Roncaglia, vì hiển nhiên đó là lựa chọn sai lầm của HLV Tata Martino.  Nhưng điều gì đã khiến Argentina trở nên yếu đuối đến thế trước một Ecuador rất vô vị? Di Maria có thừa sự khéo léo, Javier Pastore có đủ trí thông minh, Mascherano luôn mạnh mẽ và ngay cả cái tên mới tinh Correa cũng ăn đứt bất kì một cầu thủ nào của đội bóng áo vàng. Điểm nổi bật của Ecuador là thể lực, Argentina cũng không hề thua kém đối thủ ở khía cạnh này.

Đội bóng áo vàng chơi vô cùng đơn giản, Albiceleste cũng vậy và thật đáng xấu hổ vì điều đó. Ông Gustavo Quinteros, HLV người Argentina của Ecuador đã điểm trúng huyệt Tata Martino, khi quây bắt Di Maria và Javier Pastore hiệu quả, cắt đứt sự liên lạc của hai cầu thủ này một cách hoàn hảo. Tiền vệ mang áo số 7 không thể thực hiện một đường chuyền nào có tính chiến thuật, ngoài những pha đi bóng vô vọng ở biên. Trong khi người đồng đội của anh ở câu lạc bộ Paris St Germain luôn phải nhận bóng trong tư thế quay lưng và bất lực trong việc tổ chức trận đấu, cũng như xâm nhập vào vòng cấm của đội khách. Đội trưởng Mascherano trở thành chân chuyền bất đắc dĩ, hiển nhiên Ecuador không hề e ngại, khi họ biết tỏng tiền vệ mang áo số 14 này vô hại thế nào trong vai trò nhạc trưởng. Một Argentina dễ đoán như thế xứng đáng nhận thất bại.

Hãy cẩn trọng, Martino

Argentina vẫn sẽ không có Messi và giờ là thêm cả Sergio Aguero ở trận làm khách của Paraguay, đội bóng vừa khiến họ bở hơi tai ở Copa America 2015. Cách vận hành chiến thuật của ông Martino đang có vấn đề, không chỉ từ trận thua này, mà bắt đầu từ trận hòa Mexico trước đó. Ông đã cố tình bỏ quên Zabaleta, Marcos Rojo để trao cơ hội cho Emanuel Mas và Roncaglia, dù biết chắc hai tân binh này không thích hợp cho một trận đấu chính thức.

Nhưng ông sẵn sàng mạo hiểm và đã phải trả giá, nhưng vấn đề không chỉ nằm ở hai hậu vệ cánh, mà còn ở chỗ khuyết mà Messi để lại. Ông thử bù đắp phần nào khiếm khuyết đấy khi tung Carlos Tevez vào sân ở hiệp 2, nhưng rồi đứa con cưng của người dân Argentina tự chứng minh rằng đó là một sai lầm nữa, khi cầu thủ được gọi là El Apache đã gián tiếp hủy hoại lối chơi của đội bóng, khi tạo ra xung đột về không gian với Pastore và lạc lõng trong sự liên kết với các đồng đội.

Nếu Tevez đã không mang đến niềm hi vọng nào khác, Tata Martino sẽ phải tự xoay xở với các tính toán của mình, để ít nhất Argentina không bị yếm thế trước các đối thủ khi thiếu Messi.

67 Argentina đã kiểm soát đến 67% thời lượng bóng ở trận này và gấp đôi so với đối thủ.

5 Các cầu thủ Argentina đã sút trúng đích đến 5 lần trong tổng số 12 cú sút hướng về phía khung thành của Ecuador, nhưng không ghi được bàn nào.

40 Lần đầu tiên sau 40 trận đấu ở sân Monumental, Argentina mới lại để thua trắng trước đối thủ, trước đó, họ bị Colombia đánh bại 5-0.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm