Argentina không Messi như hổ dữ hóa mèo hiền

08/09/2016 06:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khác biệt giữa Venezuela và Argentina hóa ra chỉ là Leo Messi, người có lẽ đủ sức khiến đội chủ nhà ở đẳng cấp ngang với Albiceleste, nếu anh khoác áo đối thủ.

Điều khôi hài ở trận hòa này là hệ thống phòng ngự đã làm bẽ mặt Edogar Bauza, một chuyên gia phòng ngự. Cũng như khiến cho những phát biểu về một Argentina chắc chắn của HLV 58 tuổi này trong ngày đầu nhận chức trở nên lố bịch.

Không Messi, không bản sắc

Những chỉ trích về chiến thuật dưới thời Tata Martino, không giúp El Paton (Bàn chân to) trông sâu sắc về suy nghĩ và đa dạng hơn ở phương pháp làm việc. “Tôi nằm trong số những người tin rằng, ai cũng có thể tấn công và ai cũng có thể phòng ngự”, ông Bauza nói rõ những ý tưởng bóng đá dành cho Albiceleste.

“Bóng đá bây giờ là như thế đấy, khi anh phòng ngự đã là tấn công một nửa, nếu như biết cách đẩy cao đội hình gây áp lực. Và càng dễ dàng hơn với những cầu thủ chất lượng của Argentina hiện tại, chỉ riêng họ đã mang đến rất nhiều những cách tiếp cận trận đấu khác nhau rồi”, Bauza cố giải thích thêm về cách chơi của Argentina dưới thời mình cầm quân.

Nhưng mọi thứ thì không dễ như phát biểu trong phòng họp báo. Đội bóng áo sọc xanh trắng của Bauza phòng ngự như những tay nghiệp dư, và tấn công thì không khác những CLB phong trào. Rất hỗn loạn và thiếu chuẩn mực của một đội bóng lớn.

Bàn mở tỉ số của Juanpi là nỗi xấu hổ với một người mang tư tưởng thực dụng như Bauza. Tiền đạo nhỏ bé của Venezuela khiến một tay lão luyện như Mascherano và Rojo trở thành trò hề với pha độc diễn ngay vạch cấm địa trước khi hạ gục Romero bằng cú sút chân trái. Và bàn thua thứ hai cũng tệ không kém. Đó là sự cười nhạo với những triết lý về tổ chức hệ thống phòng ngự của HLV 58 tuổi này, cũng như tố cáo khả năng chơi bóng kém cỏi của Argentina ở trận này.

Trong khi những rao giảng về cách tấn công không phụ thuộc vào Messi của Bauza cũng khiến tất cả phải bật cười. Ever Banega chẳng là gì với chiếc áo số 10 trên lưng, Di Maria chơi quá chân phương so với năng lượng anh có thể tạo ra. Erik Lamela khiến cánh phải của Argentina trở thành điểm dễ khai thác hơn bao giờ hết. Còn cặp tiền vệ phòng ngự Mascherano – Biglia dễ dàng để mất thế trận.

Đội bóng xứ tango chơi nhùng nhằng và vô hồn như thế từ đầu đến cuối trận, như thể, không Messi, họ không có không khí để hít thở và tồn tại. Và dĩ nhiên ông Bauza phải chịu trách nhiệm cho sự nghèo nàn về lối chơi, sự kém cỏi về chiến thuật, sự bị động về kế hoạch dự phòng của Argentina.

Venezuela 2-2 Argentina: Không Messi, Argentina mất ngôi đầu bảng

Venezuela 2-2 Argentina: Không Messi, Argentina mất ngôi đầu bảng

Làm khách tại Venezuela mà không có Messi, Aguero, Higuain, Javier Pastore hay Ezequiel Lavezzi, Argentina để chủ nhà dẫn trước 2-0 trước khi gỡ hòa 2-2 chung cuộc.


Điểm yếu của Argentina

Venezuela, với tất cả sự tôn trọng sau những gì đã làm được trên sân nhà, rốt cuộc vẫn chỉ là đội bóng cuối bảng kém cỏi. Nhưng điều hay nhất là họ đã phát hiện điểm yếu của Argentina, đánh hơi thấy các cơ hội và khiến đối thủ phải chạy chối chết mới gỡ hòa được.

HLV Bauza cố gắng đa dạng hóa lối chơi của Argentina, sử dụng bóng dài vượt tuyến, kết hợp với những pha đập nhả đoạn ngắn, trước khi áp sát khung thành của đội chủ nhà, hoặc dùng tốc độ ở hai cánh để kéo giãn hàng phòng ngự Venezuela. Nhưng sự thật, cách chơi của họ bị cắt vụn từ giữa sân, không mối liên kết cụ thể nào được tạo ra, không một thủ lĩnh nào có khả năng xoay chuyển thế trận cho Argentina.

Không Messi có nghĩa là rất nhiều rắc rối có thể đến. Như việc Albiceleste không biết phải chơi theo kiểu nào, thiếu thốn những đường chuyền chất lượng, dễ đổ vỡ ở giữa sân khi không kiểm soát được bóng, và chắc chắn là thiếu một nhạc trưởng đích thực. May cho ông Bauza, là vòng loại World Cup tạm dừng, ông lại có thời gian để sửa chữa những sai lầm, bổ sung những cầu thủ lớn, trước khi tìm ra công thức hợp lý nhất cho Argentina kể cả có và không có Leo Messi.

Xavi một lần nữa khẳng định Messi trên tài Ronaldo

Xavi một lần nữa khẳng định Messi trên tài Ronaldo

“Cả thế giới đều biết Messi giỏi hơn Ronaldo, ngoại trừ CĐV của Real Madrid”, huyền thoại của Barca – Xavi Hernandez cho hay.


2 Bàn gỡ hòa 2-2 của Otamendi ở những phút cuối trận, mới là bàn thứ hai của trung vệ này trong màu áo đội tuyển quốc gia.

15 Ở trận đấu này, Argentina đã phạm đến 15 lỗi so với 14 của Venezuela và phải nhận đến 3 thẻ vàng so với 1 của đội chủ nhà.

69% Đội bóng áo sọc xanh trắng đã kiểm soát 69% thời lượng bóng, so với 31% của đội chủ nhà, nhưng chỉ tạo ra được 6 cú sút trúng đích.

Kết quả lượt trận thứ 8

Uruguay – Paraguay 4-0

Venezuela – Argentina 2-2

Chile – Bolivia 0-0

Brazil – Colombia 2-1

Peru – Ecuador 2-1


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm