Ai giúp Tiến Minh?

21/09/2011 10:56 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Từ Đài Loan Trung Quốc ngược về Thái Nguyên rồi lại bay sang Nhật Bản, chỉ trong vòng nửa tháng, Nguyễn Tiến Minh phải thi đấu liên tục 3 giải mà giải đấu nào cũng được đánh giá quan trọng. Thế nên, ngoài việc phải tự lo mọi việc cho bản thân, tay vợt số một Việt Nam đang giữ hạng 7 thế giới này khó mà tránh khỏi áp lực tâm lý cũng như sự suy giảm về thể lực, mà bất cứ ai ở vào hoàn cảnh tương tự cũng sẽ gặp phải.

Còn nhớ tại giải cầu lông Đài Loan Trung Quốc mở rộng diễn ra cách đây chưa lâu, Tiến Minh dù được đánh giá là hạt giống số một và đang trên đường băng băng tiến vào trận đấu cuối cùng thì phải dừng bước tại trận bán kết trước đối thủ Tanongsak Saensomboonsuk, tay vợt người Thái Lan chỉ xếp hạng 45 thế giới.

Với những người hâm mộ cầu lông, dõi theo từng bước chân của Tiến Minh khi tay vợt này thi đấu cả trong nước lẫn quốc tế bấy lâu nay thì thất bại hôm đó là bất ngờ. Thế nhưng, khi nhìn vào diễn biến thực tế trên sân mới thấy, Tanongsak Saensomboonsuk thắng là xứng đáng và Tiến Minh chỉ có thể tự trách mình khi để thua như vậy. Nhiều người nói đến chiến thuật thi đấu của Tiến Minh trận đó không hợp lý, chính anh cũng phải thừa nhận mình đã trải qua một trận đấu khá tệ nhưng sâu xa vấn đề có lẽ nằm ở khía cạnh thể lực.


Thể lực đang là vấn đề nghiêm trọng của Tiến Minh. Ảnh: V.V

Trong khi Tanongsak Saensomboonsuk tràn đầy sự sung mãn và hưng phấn sau khi dẫn điểm thì Tiến Minh lại nhanh chóng xuống sức. Chính việc thất thế về thể lực do phải thi đấu với cường độ cao liên tục, từ vòng 3 phải đấu 3 set, thậm chí có ngày trải qua tới 2 trận đấu liền mà Tiến Minh không làm chủ được tình hình trước phong độ chói sáng bất ngờ của tay vợt người Thái Lan để rồi đành chấp nhận nhường tấm vé đi tiếp vào trận chung kết cho đối thủ.

Chưa kịp hồi sức, từ Đài Loan trở về Tiến Minh lại bập ngay vào giải VĐ cầu lông cá nhân toàn quốc, nơi anh lĩnh trọng trách mang tấm HCV về cho đoàn TP.HCM. Và đúng như dự đoán, Tiến Minh lại về nhất ở một giải đấu thuộc sân chơi quốc nội nhưng danh hiệu ấy với cá nhân tay vợt này không mang nhiều ý nghĩa, thậm chí nó còn khiến Tiến Minh oải hơn vì liên tục phải di chuyển, chạy sô thi đấu, không mệt mới là lạ.

Tại giải cầu lông Nhật Bản mở rộng khởi tranh từ hôm qua, Tiến Minh là một trong số 10 tay vợt hàng đầu nên được vào thẳng vòng đấu chính và sẽ chỉ phải gặp Ajay Jayaram (Ấn Độ) nằm ngoài tốp 20 trong trận đấu diễn ra chiều nay. Theo lẽ thường, một chiến thắng dễ dàng cho Tiến Minh trước một tay vợt có đẳng cấp thấp hơn là điều đã được dự đoán.

Tuy nhiên, ngay cả khi có vượt qua được chướng ngại vật đầu tiên là Ajay Jayaram thì sang đến các vòng đấu kế tiếp, Tiến Minh cũng sẽ phải đối diện với những thử thách cam go hơn rất nhiều từ những tay vợt nằm trong nhóm hạt giống. Đó là những Taufik Hydayat, Peter Hoeg Gade và kể cả Lee Chong Wei.

Với những trận đấu như thế, ngoài bản lĩnh chuyên môn, kinh nghiệm trận mạc đòi hỏi mỗi tay vợt còn phải có nền tảng thể lực dồi dào mà đòi hỏi điều này ở Tiến Minh e có vẻ khiên cưỡng. Dù sao, với một giải đấu thuộc hệ thống Super Series như giải Nhật Bản mở rộng thì Tiến Minh tiến được càng xa càng tốt, vì nó giúp anh tích lũy điểm số, cải thiện thứ bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới. Đó là chưa kể đến khoảng tiền thưởng 200.000 USD cho ngôi vô địch.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm