16h00, 26/1, Hàn Quốc - Iraq: Khi Hàn Quốc cần vượt qua nỗi sợ hãi

26/01/2015 06:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hàn Quốc luôn được thừa nhận là nền bóng đá mạnh nhất nhì châu Á. Nhưng những VCK Asian Cup lại luôn là một nỗi ám ảnh với người Hàn.

Trái ngược với sự thành công của Hàn Quốc ở vòng loại World Cup khu vực châu Á (đang giữ kỷ lục của châu lục với 8 lần liên tiếp giành vé dự các VCK World Cup kể từ năm 1986 đến nay), đội bóng này lại liên tục lỗi hẹn với ngôi vương ở Asian Cup.

Nỗi ám ảnh của người Hàn

Asian Cup được khai sinh lần đầu tiên từ năm 1956. Trong cả 2 lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức Hàn Quốc đều là đội lên ngôi vô địch. Nhưng kể từ sau chiến tích trên sân nhà năm 1960, Hàn Quốc đã không còn một lần bước lên đỉnh cao nhất của làng bóng đá Châu Á. Trong quãng thời gian đó, Hàn Quốc đã có 3 lần lọt vào trận Chung kết. Nhưng họ đều phải ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang.

Phú quý còn giật lùi. Từ năm 1988 đến nay, Hàn Quốc không một lần lọt vào trận Chung kết. Trận đấu với Iraq chiều nay đã là kì Asian Cup thứ 3 liên tiếp Hàn Quốc có mặt ở vòng bán kết. Thế nhưng, ở cả 2 lần trước, người Hàn đều gục ngã một cách rất đau đớn trước Iraq (năm 2007) và Nhật Bản (năm 2011) sau những thất bại trên loạt đấu súng may rủi.

Ở khía cạnh nào đó, Asian Cup hiện giống như một nỗi ám ảnh của người Hàn. Dù đã làm tất cả cũng như có thừa năng lực để đi đến tận cùng khám phá, nhưng đội tuyển này lại vẫn luôn gục ngã giống như một định mệnh. Nhiệm vụ của thày trò HLV Uli Stielike vào lúc này là vượt qua cái dớp ấy.

Hàn Quốc cần chiến thắng chính mình

Công bằng mà nói, Hàn Quốc chơi chưa thực sự thuyết phục tại Asian Cup 2015. Hành trình tiến vào trận bán kết của HLV Uli Stielike và các học trò là khá nhọc nhằn. Trong cả 3 trận đấu ở vòng bảng, Hàn Quốc đều chỉ có được những chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Còn ở vòng tứ kết, họ cũng phải nhờ đến sự tỏa sáng của ngôi sao Son Hueng-Min trong hiệp phụ mới có thể giải mã được Uzbekistan, sau khi bế tắc trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.

Thế nhưng, bù lại với những màn trình diễn không mấy ấn tượng về chuyên môn, Hàn Quốc đang cho thấy một tinh thần chiến đấu đáng ngưỡng mộ. Chỉ sau trận mở màn, Hàn Quốc đã phải chia tay 2 trụ cột Lee Chung-Yong và Koo Jachul do bị chấn thương. Nhưng đội tuyển Hàn Quốc vẫn vượt qua khó khăn bằng một tinh thần chiến đấu cũng như ý thức tuân thủ kỷ luật tuyệt vời. Và đấy cũng chính là những yếu tố để người ta tin tưởng vào khả năng làm nên chuyện của thày trò HLV Stielike.

Việc Hàn Quốc không thành công tại Asian Cup có lẽ xuất phát từ vấn đề tâm lý hơn là chuyên môn. Do hết lần này đến lần khác thất bại tại giải đấu này nên điều đó đã tạo ra một sức ép cực lớn lên các cầu thủ Hàn Quốc. Họ thường không phô diễn được hết năng lực của mình ở những thời điểm quyết định. Việc Hàn Quốc 2 lần liền thua ở những loạt đá 11m ở bán kết cũng có thể coi là minh chứng cho thấy họ không có được sự vững vàng cần thiết về tâm lý. Chính bản thân HLV Stielike cũng truyền thông điệp tới các học trò rằng: Chỉ cần chế ngự được những vấn đề về tinh thần, Hàn Quốc có thể làm nên chuyện.

Với những gì đã thể hiện từ đầu giải, Hàn Quốc đang có thứ mà họ vốn vẫn thiếu để thỏa cơn khát vàng đã kéo dài hơn nửa thế kỷ. Vì thế, người Hàn sẽ chỉ có thể trách mình nếu một lần nữa bị loại ở bán kết. Nhất là khi Iraq chỉ mang đến Australia một đội tuyển vẫn trong độ tuổi Olympic.

2 Hàn Quốc mới chỉ phải nhận 2 thất bại trong 18 lần đối đâu với Iraq. Nhưng ở 16 trận còn lại có tới 10 lần trận đấu kết thúc với tỉ số hòa.

22,7 Độ tuổi trung bình của các cầu thủ Iraq tham dự Asian Cup 2015 chỉ là 22,7, tức là vẫn trong độ tuổi Olympic.

390 Đội tuyển Hàn Quốc đang có 390 phút liên tục giữa trắng lưới tại Asian Cup 2015. Cho đến lúc này đội bóng của HLV Stielike vẫn chưa phải nhận một bàn thua nào.

Đội hình dự kiến

Hàn Quốc: Kim Jin-hyeon; Kim Chang-soo, Kwak Tae-hwi, Kim Young-gwon, Kim Jin-su; Park Joo-ho, Ki Sung-yueng; Lee Keun-ho, Nam Tae-hee, Son Heung-min; Lee Jung-hyup.

Iraq: Hasan; Salem, Ibrahim, Shaker, Ismail; Abdul-Amir, Kasim; Yasin, Meram, Abdul-Zahra; Mahmoud.

Dự đoán: 1-0

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm