01h45 ngày 01/07, U21 Thụy Điển - U21 Bồ Đào Nha: Giờ mới là… đá thật

30/06/2015 14:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trận chung kết U21 châu Âu là màn tái ngộ giữa hai đội bóng đã từng bắt tay nhau một cách khá lộ liễu ở lượt cuối vòng bảng. Trái với 6 ngày trước, bây giờ sẽ là cuộc chiến một mất một còn.

Người Italy chắc chắn không thể quên kết cục nghiệt ngã ấy. Ở lượt cuối cùng vòng bảng, U21 Italy đã đánh bại U21 Anh 3-1 để giành 4 điểm. Trong trận đấu cùng giờ, U21 Bồ Đào Nha dẫn trước 1-0 ở phút 82 và nếu tỷ số ấy giữ nguyên, họ và U21 Italy sẽ đi tiếp. Nhưng đến phút 89, U21 Thụy Điển gỡ hòa 1-1. Đó là tỷ số thuận lợi cho đội bóng Bắc Âu bởi họ bằng điểm U21 Italy nhưng hơn về đối đầu (thắng 2-1).

Và điều đáng hổ thẹn nhất đã xảy ra: Các cầu thủ U21 Bồ Đào Nha liên tục thực hiện những đường chuyền qua lại, không có ý định tấn công. Trái bóng được luân chuyển ở gần vạch giữa sân trong khi các cầu thủ U21 Thụy Điển cũng chẳng thèm xông lên đoạt lấy bóng. Ba phút cuối của trận đấu cứ như vậy trôi qua. Nhiều khán giả cảm thấy buồn chán với lối chơi này của 2 đội nên đã bỏ về.

Victor Nilsson Lindelof, cầu thủ của U21 Thụy Điển, tiết lộ sau khi có bàn gỡ hòa, anh đã nói với một cầu thủ đối phương: "Tôi nói với Bernado Silva rằng chúng tôi có thể dễ dàng giành vé đi tiếp". Sau trận đấu, Stefano Sturaro, cầu thủ của Juventus viết trên Twitter: "Những con chó ăn mừng trên xác của bầy sư tử và nghĩ rằng chúng đã thắng, nhưng sư tử vẫn là sư tử, còn chó muôn đời vẫn chỉ là chó".

Dù chỉ là một giả thuyết, nhưng không phải không có lý khi cho rằng cả U21 Thụy Điển và U21 Bồ Đào Nha đều cay U21 Italy. Trong lịch sử, cả hai đội bóng này đều đã từng lọt vào chung kết U21 châu Âu, và đều gục ngã trước đội bóng áo Thiên thanh. Năm 1992, U21 Thụy Điển thua U21 Italy 1-2 sau hai lượt trận, còn năm 1994, thế hệ của Luis Figo, Rui Costa đã gục ngã 0-1 trước những Filippo Inzaghi, Fabio Cannavaro, Christian Vieri trong trận chung kết ở Montpellier.

Người Italy tất nhiên vẫn còn cay cú, nhưng Thụy Điển và Bồ Đào Nha thì không quan tâm. Tại bán kết, họ đều thi đấu cực kỳ xuất sắc để đè bẹp Đan Mạch (4-1) và Đức (5-0). Bây giờ sẽ là một cuộc chiến thực sự để tìm ra nhà vô địch, chứ không còn là màn bắt tay gần một tuần trước nữa.

Đội hình dự kiến:

U21 Bồ Đào Nha: Jose Sa - Esgaio, P.Oliveira, Figueiredo, Guereiro - W.Carvalho, S.Oliveira, Joao Mario, Bernardo Silva - Cavaleiro, Ricardo.

U21 Thụy Điển: Carlgren - Lindelof, Milosevic, Helander, Augustinsson - Hiljemark, Lewicki - Tibbling, Khalili - Thelin, Guidetti.

Dự đoán: 2-1


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm