Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Giới trẻ vẫn nặng lòng với lịch sử

11/10/2013 08:25 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - Giới trẻ không thờ ơ, hời hợt, vô cảm với lịch sử, với văn hóa… như một số ý kiến từng nói trước đây.

Trong khoảng thời gian này, trên mạng có rất nhiều bạn trẻ lập nhóm, lập trang riêng để tri ân, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều thanh niên tình nguyện đã đến các địa điểm viếng Đại tướng, để hỗ trợ phân luồng giao thông, giúp đỡ người đến viếng, tiếp nhận hương hoa, giúp ghi sổ tang…

Chúng ta hãy nghe một số nhà văn, nhà thơ nhìn nhận về tình cảm này của giới trẻ.

Đại tá, nhà văn Đoàn Hoài Trung: Tài năng, nhân cách của Đại tướng đã chinh phục giới trẻ


Đại tướng Võ Nguyễn Giáp từ lâu đã là thần tượng của nhiều thế hệ người Việt Nam. Tôi cũng là một người hâm mộ Đại tướng trong hàng triệu triệu người Việt Nam như thế. Nhưng thế hệ chúng tôi hâm mộ Đại tướng theo cách của những người lính sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Còn thế hệ các bạn trẻ hôm nay hâm mộ Đại tượng qua sử sách và hơn hết là qua tài năng, nhân cách của Đại tướng. Dân tộc ta đã sinh ra một vị tướng tài với nhân cách được thế giới nể trọng như thế, thiết nghĩ ai ai cũng ngưỡng mộ.

Các bạn trẻ bây giờ, theo tôi là những người tân tiến, có trình độ tri thức cao… nên nhận thức của họ về quá khứ hào hùng của dân tộc khá rõ ràng. Tôi tin, thế hệ trẻ bây giờ vẫn luôn tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của cha anh mình. Mặc dù xã hội hiện tại có nhiều biến động khiến người trẻ bị ảnh hưởng, để tránh bị lệch lạc, tôi nghĩ các thế hệ đi trước cần có sự hướng dẫn cho lớp lớp người đi sau. Hướng dẫn thế nào cho hiệu quả? Theo tôi, cách hướng dẫn tốt nhất là bằng nhân cách sống, sự cống hiến của lớp người đi trước. Tài năng và nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của giới trẻ.

Nhà thơ Lê Minh Quốc:Thế hệ đi trước phải sống gương mẫu

Những ngày này, sự đi về cõi vĩnh hằng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tạo nên một cơn “địa chấn” trong tâm hồn mọi người. Không chỉ thế hệ đã trải qua năm tháng chiến tranh, các em thuộc thế hệ 8X, 9X cũng bộc lộ sâu sắc lòng thương tiếc, ngưỡng mộ đối với một danh nhân của đất nước.

Sự việc giới trẻ tình nguyện đứng ra “chung tay” cùng xã hội lo chu đáo đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đó chính là ý thức công dân. Hành động đó, không phải bây giờ mà thời nào cũng có - nếu người đã khuất khi sống đã tận hiến cho cộng đồng.

Khi chứng kiến thái độ, hành động tự nguyện của giới trẻ trong những ngày vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta có thể xác tín đó là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, chỉ dừng lại đó vẫn chưa đủ. Điều thiết thực hơn, xứng đáng hơn với tâm nguyện của người đã khuất, của toàn xã hội nếu giới trẻ ý thức hơn nữa là phải sống thế nào cho xứng đáng với thế hệ của cha ông? 

Câu hỏi này, không thể bỏ mặc giới trẻ loay hoay tự tìm câu trả lời mà còn là trách nhiệm của các đoàn thể nữa. Trước hết, tôi nghĩ đến trách nhiệm của chính “thế hệ đàn anh”. Thế hệ đi trước phải sống gương mẫu, góp phần tạo ra một môi trường lành mạnh. Có như thế sự định hướng lâu dài cho giới trẻ mới có thể trở thành hiện thực.

Nhà văn Bùi Anh Tấn:Đừng bao giờ xa nhân dân

Hình ảnh hàng trăm ngàn người dân xếp hàng dài đến bốn cây số, chờ đợi trong nhiều tiếng, đợi được đến trước di ảnh của Đại tướng trong căn nhà số 30 phố Hoàng Diệu, để cúi đầu tưởng niệm – đấy là những hình ảnh đẹp. Theo cá nhân tôi, bởi vì Võ Nguyên Giáp đã hóa thân vào lịch sử đất nước, trở thành huyền thoại của dân tộc. Trong cuộc đời ông, có thăng, có trầm, nhưng lúc nào ông cũng giữ vững bản lĩnh vững vàng của một người Cộng sản, của một nhà trí thức Cách mạng, vui cùng niềm vui của đất nước, đau cùng nỗi đau của nhân dân. Nhân dân sinh ông ra, nuôi ông lên đến Đại tướng và ông sống vì nhân dân, hòa trong nhân dân.

Trong những ngày này người dân, gồm cả các bạn trẻ đã tự nguyện, thành kính đến viếng ông xuất phát từ tấm lòng chân thành ngưỡng mộ, quý mến, kính trọng ông. Vâng, các bạn trẻ chúng ta không hề thờ ơ với lịch sử đất nước, vấn đề là chúng ta đã và đang làm gì cho lịch sử? Võ Nguyên Giáp là một tấm gương sáng ngời về điều ấy. Hãy sống vì đất nước, nhân dân, đừng bao giờ xa nhân dân. 

Chuyên đề: Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

TRẠC TUYỀN - NHƯ HÀ (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm